Bố bị lũ cuốn 1 tháng, hai chị em ngày nào cũng hỏi mẹ 'bố đi đâu'

12/10/2024 11:56 GMT+7

Hơn 1 tháng nay, chị Trương Thị Hoa (24 tuổi, trú thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, H.Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) và gia đình đều đi dọc hạ lưu sông Chảy để tìm và nghe ngóng tung tích của người chồng bị lũ cuốn nhưng vẫn chưa có kết quả.

Ám ảnh trận lũ cuốn thảm khốc

Hơn 1 tháng kể từ ngày cơn đại hồng thủy ở sông Chảy tàn phá thôn Kho Vàng, nơi đây vẫn chỉ còn lại một đống hoang tàn, đổ nát.

Bố bị lũ cuốn 1 tháng, hai chị em ngày nào cũng hỏi mẹ 'bố đi đâu'- Ảnh 1.

Khu vực 10 ngôi nhà bị cơn đại hồng thủy sông Chảy nuốt chửng hôm 9.9

ẢNH: TUẤN MINH

Theo quan sát, con đường đi vào thôn vẫn còn lầy lội, chi chít những vết sạt lở đất cũ, mới nên ít người qua lại. Những người may mắn thoát chết đang phải ở nhờ nhà người thân hoặc lán dựng tạm. Họ vẫn bàng hoàng và không tin gia đình bị mất trắng tài sản chỉ trong vài phút.

Cơn đại hồng thủy không chỉ cướp đi tài sản của 10 hộ dân tích cóp cả đời mà còn khiến anh Bàn Văn Đức (28 tuổi) bị mất tích. Đến nay, anh Đức vẫn biệt vô âm tín, để lại chị Trương Thị Hoa (24 tuổi) cùng 3 con nhỏ Bàn Thị Hải Yến 7 tuổi, Bàn Duy Hưng 6 tuổi và Bàn Kiều Nhã Uyên 2 tuổi.

Trở lại nơi trước đây từng là ngôi nhà hạnh phúc của gia đình, cháu Bàn Duy Hưng (6 tuổi) vô tư chơi đùa bên những mảnh tường vỡ vụn. Đứng gần Hưng là chị Hải Yến (7 tuổi), hai chị em được bà đội khăn trắng trên đầu nhưng vẫn cười đùa vui vẻ bởi cả hai đều chưa đủ lớn để cảm nhận được nỗi đau, mất mát lớn gia đình phải gánh chịu.

Bố bị lũ cuốn 1 tháng, hai chị em ngày nào cũng hỏi mẹ 'bố đi đâu'- Ảnh 2.

Duy Hưng vẫn vô tư chơi đùa bên những mảnh tường vỡ vụn

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong ánh mắt ngây thơ của mình, Hải Yến vẫn nhớ như in hình ảnh người bố trước ngày mất tích. Yến kể, sáng 9.9, cháu thức dậy dậy thì thấy bố Đức ở ngoài sân, rồi Yến cùng bố ra xem nước sông Chảy đang dâng lên cao.

Đến chiều, nước sông mỗi lúc một lên cao rồi tràn lên sân nhà, Yến thấy bố dùng đồ vật chặn đường nước lại. Đến tối, cả nhà cùng nhau ăn cơm rồi di chuyển lên nhà người thân trên đồi khi nước lũ tràn vào nhà.

"Cháu thấy bố trở về nhà chuyển thêm đồ đạc lên cao rồi nghe tiếng nổ lớn. Lúc này, mẹ cháu hỏi các bác có thấy bố và ông không nhưng không thấy nên tất cả chạy đi tìm. Một lúc sau các bác đưa ông về nhưng bố cháu thì không thấy nữa", Yến nói.

Hơn 1 tháng nay không thấy bố về nhà, Hải Yến cũng không biết bố đi đâu nên ngày nào hai chị em cũng hỏi mẹ Hoa nhưng đều nhận được một câu trả lời khác. "Cháu rất nhớ bố nhưng không biết bố ở đâu, cháu ước được bố quay về", Yến nói tiếp.

Hơn 1 tháng đi dọc sông Chảy tìm chồng

Thẫn thờ nhìn lại ngôi nhà, khối tài sản trị giá cả tỉ đồng xây dựng trong nhiều năm tích cóp, giờ đã tan tành, đổ nát, chị Trương Thị Hoa liên tục rơi nước mắt. Đến nay, chị Hoa vẫn chưa xác định được chính xác thi thể của chồng mình nhưng chị đã đội khăn tang cho mình và các con.

Bố bị lũ cuốn 1 tháng, hai chị em ngày nào cũng hỏi mẹ 'bố đi đâu'- Ảnh 3.

Chị Hoa bật khóc khi nhớ về chồng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hàng ngày chị Hoa vẫn đi dọc sông Chảy và nghe ngóng tin tức để tìm chồng. Đồng thời, duy trì thông tin xem có ai phát hiện được thi thể để đến nhận dạng. Vừa qua, chị cũng tìm thấy một thi thể nhưng không nhận dạng được, nên phải xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm cho thấy, thi thể đó không phải anh Đức.

Nghĩ đến chồng, người phụ nữ này lại rơi nước mắt bởi chị chẳng bao giờ nghĩ được chồng mình lại ra đi đột ngột như vậy, chẳng có một lời từ biệt nào dành cho chị và các con.

"Vợ chồng tôi chưa kịp nói với nhau điều gì trong đêm hôm đó. Những lần trước, anh cũng có bàn với tôi gia đình mình có 8 người, thì mình cố gắng sang năm còn một đồi quế nhỏ, bán đồi quế rồi vay mượn sẽ làm một ngôi nhà nho nhỏ để 5 người tự ở riêng. Thế nhưng chưa kịp, chưa kịp anh ạ... Đồi quế vẫn còn ở đó, sang năm chặt đi để làm căn nhà nhỏ nhưng giờ không làm được nữa rồi", chị bật khóc.

Bố bị lũ cuốn 1 tháng, hai chị em ngày nào cũng hỏi mẹ 'bố đi đâu'- Ảnh 4.
Bố bị lũ cuốn 1 tháng, hai chị em ngày nào cũng hỏi mẹ 'bố đi đâu'- Ảnh 5.
Bố bị lũ cuốn 1 tháng, hai chị em ngày nào cũng hỏi mẹ 'bố đi đâu'- Ảnh 6.

Ngôi nhà từng là nơi hạnh phúc của gia đình chị Hoa nhưng nay đã trở thành đống đổ nát

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nỗi đau của chị Hoa chưa thể nguôi ngoai vì chưa tìm thấy anh Đức. Mỗi lần trở về ngôi nhà, hình bóng anh Đức lại hiện ra trong đầu chị. Chị chẳng bao giờ quên được nụ cười của chồng hay những lần cùng anh nhặt hoa quả, trồng cây, dọn nhà nhưng giờ đây và sau này, hình ảnh đó mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm.

Giờ đây, mong ước lớn nhất của chị Hoa là sẽ tìm thấy thi thể của chồng. Sau đó, thay chồng báo hiếu cha mẹ, nuôi con ăn học. Chị hy vọng, sau này các con có công việc để không phải khổ như vợ chồng chị.

Ba con nhỏ được Báo Thanh Niên bảo trợ

Cháu Bàn Thị Hải Yến 7 tuổi, Bàn Duy Hưng 6 tuổi và Bàn Kiều Nhã Uyên 2 tuổi là con của anh Đức, chị Hoa sẽ được Báo Thanh Niên bảo trợ trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ trẻ em mồ côi sau cơn bão số 3" do Báo Thanh Niên khởi xướng.

Trước mắt, Báo Thanh Niên sẽ bảo trợ 50 em nhỏ trong vòng 5 năm, với số tiền 2 triệu đồng/tháng/em tại Lào Cai. Sau đó, chương trình tiếp tục được nhân rộng sang các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng…, với tổng số tiền dự kiến hơn 9,3 tỉ đồng từ nguồn tiền của bạn đọc đóng góp, hỗ trợ đồng bào vùng cao chịu thiệt hại bởi mưa lũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.