Bố già thời nay ở New York

25/08/2007 19:04 GMT+7

Mới đây, nhiều tờ báo tại Mỹ đã đưa tin trên trang nhất về phiên tòa xét xử Vincent Basciano (47 tuổi) - "sếp" của băng đảng Bonanno tại New York. Qua vụ xét xử, người ta biết rằng, giờ đây mafia không còn gây chú ý bằng những hoạt động bạo lực nữa mà các thành viên trong nhiều băng nhóm đã chuyển sang hoạt động kinh doanh.

Cuộc sống mới

Vincent Basciano - bố già của một trong những băng đảng mafia mạnh nhất nước Mỹ -  trong cuộc sống thường ngày là chủ một salon mỹ phẩm. Vì thế ông ta có biệt danh là "Người đẹp Vinni". Trong nỗ lực hợp thức hóa hoạt động của mình, mafia Mỹ thường hướng đến lĩnh vực giải trí: điện ảnh, thể thao, kinh doanh nhà hàng và khách sạn. Tuy thế, từ bỏ thói quen cũ là điều rất khó khăn. Basciano bị xét xử vì đã giết tên găng-xtơ Frank Santoro hồi năm 2001. Bố già của băng Bonanno nhiều khả năng sẽ nhận án tù chung thân và không được ân xá. Số phận của Basciano là điển hình cho sự sụp đổ của bố già thời hiện đại. Ông ta thay thế vị trí lãnh đạo của Joseph Massino - "người tiền nhiệm"  bị kết án chung thân vào năm 2005 vì hàng loạt tội danh. Massino chỉ thoát khỏi án tử hình là nhờ hợp tác với viện kiểm sát, tiết lộ thông tin về Basciano.

Tới đây, tòa án Mỹ cũng sẽ xét xử bố già là Danny Leo thuộc gia đình mafia Genovese ở New York. Danny Leo bị xét xử vì tội tống tiền mà bằng chứng là những băng ghi âm do lực lượng an ninh ghi được. Nhìn chung, các biện pháp mạnh của chính quyền Mỹ kết hợp với sự nghiêm minh của luật pháp tiếp tục làm mafia suy yếu. 5 gia đình mafia ở New York: Gambino, Genovese, Bonanno, Lucchese và Colombo bị mất dần vị thế vì các bố già và thủ lĩnh rồi các trưởng nhóm bị... bắt giữ. Tuy thế, "người bệnh" mang tên La Cosa Nostra vẫn sống chứ không hề chết.

Sau vụ khủng bố 11.9.2001, mafia Mỹ gốc Ý trong một thời gian đã trở nên im ắng, nhưng đấy chỉ là sự im lặng tạm thời chứ không phải lâu dài. Những ông trùm mafia này ngay lập tức nhận ra rằng cuộc chiến chống khủng bố tạo thuận lợi cho họ. Cuộc chiến với Bin Laden tiêu tốn nhiều tiền của mà lý ra phải được chi cho công cuộc chống lại mafia. Và đây là thời điểm tạo nhiều điều kiện cho mafia có thể kinh doanh hợp pháp.

Khi nói về mafia Mỹ, thường người ta nghĩ đến mafia tại 2 nơi là New York và Chicago. Trong đó, tại New York, từng có 5 gia đình khét tiếng, không chỉ lũng đoạn nơi đây mà còn lũng đoạn khắp nước Mỹ. Chính tại nơi đây, vào cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, có hàng triệu người Ý nhập cư, kéo theo "làn sóng" mafia vào Mỹ. 5 gia đình mafia tại đây phân chia nhau lãnh địa, lĩnh vực để hoạt động nhưng do mâu thuẫn mà New York không ít lần trở thành võ đài đẫm máu giữa các băng đảng mafia gốc Ý. Theo thời gian, mafia cũng dần biến chất, nhưng những chiếc vòi bạch tuộc của nó vẫn vươn dài, len lỏi vào nhiều ngõ ngách của cuộc sống để gây tội ác. 

Và những “vỏ bọc” mới 

10 năm trước, các công ty xây dựng có dính dáng đến mafia bị cấm tham gia vào những công trình được sử dụng ngân sách quốc gia. Nhưng vài năm gần đây, các công ty này đã giành được hàng trăm hợp đồng với tổng trị giá 1,2 tỉ USD. Chẳng hạn, theo Cục Điều tra liên bang (FBI) thì Công ty Defoe Construction thực hiện sửa chữa đường Brooklyn-Queens nhiều năm qua nằm dưới sự kiểm soát của băng đảng Gambino. Sếp của hãng này là John Ammicuchi từng bị cáo buộc đưa hối lộ cho tổ chức công đoàn xây dựng và phạm tội sử dụng nhân công rẻ là những người Mỹ La-tinh nhập cư lậu chứ không phải là người của công đoàn. Vào năm 2006, FBI không ít lần ghi được hình Ammicuchi nói chuyện với Greg De Palma thuộc Gambino. De Palma nhận khá nhiều tiền mặt từ Ammicuchi.

Một công ty khác được nhận sửa chữa một cây cầu với kinh phí 3 triệu USD lại thuộc về Robet Persico - người từng bị cáo buộc có hoạt động trấn lột. Điều đáng nói là dù đã hơn một năm nhưng cây cầu vẫn chưa được sửa chữa xong. Bởi việc gia cố trụ cầu lẽ ra chỉ mất 5 ngày nhưng công ty của Persico kéo dài đến 4 tuần lễ.  Trường trung học số 24 ở Brooklyn do một công ty mafia sửa chữa trong 3 năm nhưng ngay sau đó lại hư hỏng ngay lập tức. Hãng Trataros trong nhiều năm do băng đảng Bonanno kiểm soát, nhưng chính quyền thành phố lại cho phép hãng này tham gia cung cấp nước cho các công trường. Trong khi đó, người sáng lập Trataros là Nicos Trataros đã thừa nhận hối lộ một quan chức nhà nước nhằm giành hợp đồng xây dựng nhà bưu điện ở khu Bronx và đã ngồi tù một thời gian.

Hình Joseph Massino trong máy theo dõi của cảnh sát - Ảnh: USFG

Các nhà quan sát cho rằng khoảng 70% các công trình xây dựng tại New York đội giá là do sự ghi thêm hay do mánh khóe gian lận của các tổ chức tội phạm. Mafia có các kế toán và luật sư có khả năng soạn thảo bất cứ loại giấy tờ nào. Công ty của Robet Persico còn ký với bộ máy hành chính bang New York 2 hợp đồng khác mà nhiều người cho rằng một phần tiền trong đó sẽ được chia chác cho "phía trên". 

Mafia còn lấn vào lĩnh vực thể thao: thiết lập những "cỗ máy đếm tiền bí mật" hiện diện ở khắp các bộ môn từ boxing cho đến tennis. Cách đây không lâu, Liên đoàn bóng rổ quốc gia xảy ra xì-căng-đan khi trọng tài làm cho kết quả trận đấu theo hướng có lợi cho mafia. Nhưng đó là hành động phạm pháp rõ ràng, còn hiện nay, nhiều tay giang hồ khét tiếng đã dựa trên nền tảng hợp pháp để làm bất cứ việc gì.

Ví dụ rõ nhất là Michael Franzese- "cựu bố già" của băng đảng Colombo, từng ngồi tù 10 năm vì tội tống tiền. Giờ đây, Franzese là chuyên viên tư vấn của Hiệp hội tennis chuyên nghiệp chống lại cá cược bất hợp pháp dẫn đến việc làm sai lệch kết quả trận đấu. Cá cược ngầm không chỉ tồn tại trong tennis mà còn có trong bóng rổ, bóng chày. Hệ thống này trước đây do chính Franzese lập ra, và vì thế các bài giảng về đề tài này của "cựu bố già" đã thu hút đông đảo người quan tâm.

Và như thế các bố già đã trở thành những nhà quản lý, chuyên viên hợp pháp. Liệu họ đã vứt hết súng ống? - Không. Họ vẫn tiếp tục bắn giết. Cuộc thanh toán nhằm vào Robert Desicco - con trai một nhân vật thân tín của trùm mafia băng đảng Gambino, là một ví dụ điển hình. Từ chiếc xe Lincoln màu đen, vài phát súng đã bắn vào chiếc Cadillac chở Robert Desicco. Những cuộc thanh toán vẫn xảy ra cho dù các gia đình mafia đã phân chia lãnh địa và kinh doanh "sạch". Ít khi đụng độ, nhưng 5% số người bị giết tại New York chính là do các băng đảng chém giết nhau.

Nhiều người cho rằng mafia Mỹ không còn đất sống, nhưng thực tế nó đang chuyển hình thức hoạt động từ bí mật sang lừa lọc - dạng cộng đồng quý tộc. Hoạt động của các bố già ngày càng tinh vi và khó phát hiện hơn. 

Hoàng Hoài Sơn (theo Itogi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.