Bộ lạc không tiếp xúc bên ngoài bắn tên làm chết 2 người đốn gỗ

Văn Khoa
Văn Khoa
05/09/2024 19:50 GMT+7

Ít nhất 2 người đốn gỗ đã bị bắn chết bằng cung tên sau cuộc đối đầu với các thành viên của bộ lạc Marshco Piro trong vùng rừng núi Amazon ở Peru, theo một số nhà hoạt động bản địa.

Vụ bộ lạc Marshco Piro tấn công chết người nói trên xảy ra vào ngày 29.8 nhưng chỉ được biết đến vào tuần này, theo tờ The Guardian hôm 4.9 dẫn lời một số nhà hoạt động bản địa.

Người Mashco Piro, sống ở khu vực nằm giữa 2 khu bảo tồn thiên nhiên ở tỉnh Madre de Dios của Peru, hiếm khi xuất hiện và không giao tiếp nhiều với người Yine hoặc bất kỳ ai.

Vụ việc xảy ra một ngày trước khi Hội đồng quản lý rừng (FSC) đình chỉ trong 8 tháng chứng nhận tính bền vững đã được cấp cho một công ty khai thác gỗ bị những nhà hoạt động cáo buộc xâm phạm vùng đất tổ tiên của bộ lạc Marshco Piro.

Trong tuyên bố hôm 30.8, FSC cảnh báo: "Những diễn biến gần đây đã làm gia tăng mối lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn đối với sự an toàn và lợi ích của Mashco Piro".

Bộ lạc không tiếp xúc bên ngoài bắn tên làm chết 2 người đốn gỗ- Ảnh 1.

Một trong những hình ảnh hiếm hoi về những người Marshco Piro

ẢNH: Reuters

Trước đó, các nhóm người bản địa Amazon Peru và tổ chức phi chính phủ Survival International (có trụ sở tại Anh) đã yêu cầu FSC, tổ chức phi chính phủ quốc tế chứng nhận việc khai thác gỗ có tính bền vững và đạo đức hay không, hủy bỏ vĩnh viễn chứng nhận đã cấp cho công ty Canales Tahuamanu, vốn đã được cấp phép khai thác gỗ ở khu vực giáp ranh với khu bảo tồn có những người Marshco Piro sinh sống.

Phó chủ tịch Eusebio Ríos của liên đoàn thổ dân khu vực Fenamad, bao gồm 39 nhóm thổ dân ở các vùng Madre de Dios và Cusco của Peru, ngày 3.9 cho hay: "Có những người bị thương, chết, mất tích, chúng tôi không biết chuyện gì đã hoặc đang xảy ra". Có 2 người mất tích và 1 người bị thương sau cuộc đối đầu nói trên.

Bộ lạc Amazon sống khép kín, bắn tên vào người lạ đang gặp nguy cơ gì?

Ông Ríos kêu gọi sơ tán công nhân khai thác gỗ khỏi khu vực sau cuộc đối đầu, cho biết thêm: "Fenamad đã yêu cầu trong một thời gian dài rằng lãnh thổ này phải được bảo vệ đúng cách cho những người dân không tiếp xúc với thế giới bên ngoài".

Vụ tấn công xảy ra gần sông Pariamanu ở tỉnh Madre de Dios trong một khu vực từng là lãnh thổ thuộc tổ tiên của Mashco Piro. Khu này hiện nằm trong một khu vực đã được cấp quyền khai thác gỗ.

"Đây là một thảm kịch hoàn toàn có thể tránh được. Chính quyền Peru đã biết trong nhiều năm rằng khu vực mà họ chọn bán để khai thác gỗ thực chất là lãnh thổ thuộc Mashco Piro", Giám đốc điều hành Survival International Caroline Pearce nhận định.

Bộ Văn hóa Peru, chịu trách nhiệm về quyền của người bản địa, khẳng định trong một tuyên bố rằng họ đang điều tra các báo cáo và phối hợp với văn phòng công tố viên và cảnh sát địa phương để triển khai trực thăng đến khu vực đã xảy ra vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.