Sau khi có visa, Đoàn Văn Hậu lập tức lên đường sang Hà Lan vào khuya 16.9 để hội quân cùng CLB SC Heerenveen.
Gia đình, bạn bè thân thiết và nhiều người hâm mộ đã cùng đến Nội Bài để tiễn cầu thủ quê gốc Thái Bình.
Đặc biệt, bố mẹ của Văn Hậu còn mặc áo chiếc áo số 15 của CLB Heerenveen, số áo sẽ gắn liền với con trai mình trong hành trình dài phía trước.
Gia đình, bạn bè và người hâm mộ đến tiễn Văn Hậu
Lan Di
Trong giây phút chia xa, bố mẹ của Văn Hậu đã không kìm được xúc động, bật khóc và liên tục lau nước mắt.
Trong năm qua, Văn Hậu phải thi đấu với lịch trình dày đặc, ở mọi cấp độ, từ CLB đến đội tuyển, rất ít có thời gian về thăm nhà. Nay con mình phải đi đến nơi xa xôi, chắc chắn bố mẹ Hậu sẽ rất lo lắng và nhớ con.
Hành trình phía trước của Hậu còn rất dài, Hậu sẽ phải vững vàng để bước tiếp. Ở Việt Nam, ba mẹ, bạn bè, người hâm mộ sẽ luôn bên Hậu, ủng hộ Hậu.
Bình luận (0)