Bố nuôi bé trai 3 tuổi nhanh trí cứu bạn: 'Xin nhận tấm lòng, không nhận quà'

Khánh Hoan
Khánh Hoan
09/04/2025 09:31 GMT+7

Những ngày qua, nhiều người đề nghị được tặng quà cho bé Nam Phong, nhưng ông Nguyễn Văn Thanh, bố nuôi của bé, cho biết gia đình xin không nhận quà, chỉ xin ghi nhận tấm lòng của mọi người với bé.

Sáng 9.4, ông Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, ngụ xã Nghi Diên, H.Nghi Lộc, Nghệ An), cho biết sau khi thông tin và hình ảnh bé Nam Phong nhanh trí kêu cứu để người lớn cứu được bạn thoát khỏi nguy hiểm khi rơi xuống hố nước sâu, ông đã nhận được đề nghị của nhiều người ở TP.HCM, Hà Nội và các địa phương khác ngỏ ý tặng quà cho bé.

Bố nuôi nhanh trí từ chối nhận quà tặng cho bé Nam Phong 3 tuổi - Ảnh 1.

Bé Nam Phong

ẢNH: QUÂN DŨNG

Cứu bạn rơi xuống hố, bé trai 3 tuổi gây “bão mạng”

Tuy nhiên, ông Thanh cho hay, vợ chồng ông xin được ghi nhận, cảm ơn tấm lòng của mọi người đã yêu mến bé Nam Phong và gia đình xin phép từ chối không nhận bất cứ món quà nào.

"Biết mọi người yêu mến Nam Phong, muốn dành phần thưởng cho bé, nhưng sẽ vô tình tạo cho bé một thói quen không đáng có. Gia đình xin chỉ nhận lời hỏi thăm và động viên con", ông Thanh chia sẻ.

Ông Thanh cũng cho hay, sau khi thông tin và hình ảnh bé Nam Phong nhanh trí cứu bạn thoát khỏi nguy hiểm, mẹ cháu bé đã liên lạc với ông, mong muốn được đưa con về nuôi. Ông Thanh cũng sẵn sàng trao bé về cho người mẹ, nhưng lo ngại bé Nam Phong bị sốc vì bé đã gắn bó với gia đình ông từ khi mới lọt lòng đến nay.

Bố nuôi nhanh trí từ chối nhận quà tặng cho bé Nam Phong 3 tuổi - Ảnh 2.

Ông Thanh và bé Nam Phong khi bé chưa đầy 1 tuổi

ẢNH: QUÂN DŨNG

Sau khi trao đổi, mẹ bé Nam Phong đã nhờ vợ chồng ông Thanh tiếp tục nuôi dưỡng bé cho đến khi trưởng thành, vì không muốn chia lìa tình cảm giữa gia đình ông và cậu bé.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 5.3, một người quen dẫn theo bé trai gần 5 tuổi đến nhà vợ chồng ông Thanh chơi.

Khi mọi người đang ngồi trò chuyện ở sân nhà, bé Nam Phong (gần 3 tuổi) và bé trai này ra trước cổng chơi thì bé trai gần 5 tuổi bị rơi xuống hồ nước sâu. Nam Phong đưa tay kéo bạn lên nhưng không thành nên hớt hải chạy vào nhà, đập tay vào người mẹ rồi kêu "mẹ ơi, cứu".

Bố nuôi nhanh trí từ chối nhận quà tặng cho bé Nam Phong 3 tuổi - Ảnh 3.

Bé Nam Phong hớt hải chạy vào nhà kêu cứu khi thấy bạn gặp nạn

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Thấy mẹ vẫn chưa hiểu ý mình kêu cứu, Nam Phong chỉ tay ra hướng cổng nhà nói "cứu" rồi lật đật chạy ra cổng, vừa chạy vừa la hét.

Vợ ông Thanh thấy con hớt hải chạy, nghĩ có chuyện không lành nên hô hoán mọi người chạy ra cổng và đã kịp phát hiện, đưa được bé trai gặp nạn lên khỏi hố nước.

Diễn biến sự việc được camera an ninh của gia đình ông Thanh ghi lại. Đoạn video này sau đó được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hơn 1 triệu lượt thích, hàng ngàn lượt bình luận, khen ngợi bé Nam Phong thông minh, nhanh trí.

Ông Thanh cũng cho biết, bé Nam Phong được một người mẹ bỏ trước cổng nhà ông cách đây gần 3 năm, nhờ vợ chồng ông nuôi, khi bé mới được vài ngày tuổi và bé được ông đặt tên là Nguyễn Nam Phong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.