Bộ pháp

24/10/2010 10:22 GMT+7

(TNTS) Bộ pháp là phép bước đi của đôi chân con nhà võ. Tiểu thuyết võ hiệp cho ta biết khi biểu diễn võ công hay đánh nhau, người ta phải đứng và bước đi theo các tấn bộ. Tấn bộ có các hình thức đinh tấn (đứng tấn theo chữ đinh), mã tấn (đứng tấn theo kiểu chân ngựa), trung bình tấn (đứng tấn theo tư thế người thẳng trục giữa 2 bàn chân)…

Tiểu thuyết võ hiệp dẫn người ta đi vào những sinh hoạt đặc biệt của con người và các loài vật, mô phỏng tư thế hoạt động của con người, loài vật đó để sáng tạo ra những võ công đặc biệt. Hễ võ công nào thì bộ pháp phải đúng theo tư thế ấy. Túy quyền mô phỏng hoạt động của người say, bộ pháp tới lui ngả nghiêng đột ngột. Áp hình công mô phỏng hoạt động của con vịt, hai chân thấp xuống, bước đi lặc lè như vịt. Hạc quyền mô phỏng hoạt động của chim hạc, bộ pháp phải khinh linh, nhẹ nhõm. Hầu quyền mô phỏng hoạt động của khỉ vượn, bộ pháp phải nhảy nhót linh họat. Ưng trảo nhạn hành công thì tay phải ra đòn kiểu vuốt chim ưng, bộ pháp phải nhanh như chim nhạn đi trên bãi cát.

Có những môn bộ pháp gây ấn tượng mạnh cho người đọc. Trong Thiên Long bát bộ, tác giả Kim Dung thuật chuyện vương tử Đoàn Dự ghét học võ công, phải trốn bác và cha, bỏ hoàng cung ra đi. Tình cờ lọt vào Cung Kiếm hồ, chàng vương tử may mắn tìm được di thư của bộ pháp Lăng Ba vi bộ. Bộ pháp này không dùng để đánh lại ai mà chủ yếu là dùng để… chạy trốn. Đoàn Dự sướng quá, học ngay vì chủ tâm của chàng là chạy trốn.

Lăng Ba vi bộ mô phỏng bước đi dịu dàng, uyển chuyển của tiên tử Lăng Ba trong thần thoại Trung Quốc. Dù đao kiếm trùng trùng vây bọc, Đoàn Dự vẫn ung dung bước tới, ngả lui, nghiêng trái, quẹo phải mà thoát được ra ngoài. Đoàn Dự đã từng dùng Lăng Ba vi bộ để cõng Vương Ngữ Yên chạy trốn. Khi bọn quần tiên ba mươi sáu đảo bảy mươi hai động vây Vương Ngữ Yên, chàng lại nhắc cô: “Nếu có việc gì thì tại hạ cõng Vương cô nương chạy thoát vòng vây nhé”.

Xem vậy, việc cõng phụ nữ đẹp chạy trốn là một việc thiện, khá hấp dẫn, có tính cách văn hóa văn nghệ cao, nên làm. Thời trai trẻ nghĩ đến chuyện này, tôi lại muốn học Lăng Ba vi bộ. Đi hết một thời thanh xuân, tôi không được cõng ai. Bây giờ già rồi, tôi lại không cõng ai được nữa; chỉ mong được người cõng mà chẳng có ai thèm cõng! Thật phí của trời.

Trong Lộc Đỉnh ký, Kim Dung thuật chuyện Vi Tiểu Bảo học được bộ pháp Thần hành bách biến của Thiết kiếm môn. Bộ pháp này cũng chỉ nhằm để chạy trốn. Vi Tiểu Bảo vốn văn dốt võ dát nhưng khi  học được bộ pháp này, hắn chạy trốn một cách thần kỳ trước mũi các địch thủ.

Trong Thư kiếm ân cừu lục, Kim Dung đề cập đến Bát quái du thân chưởng của Vương Duy Dương ở đất Hà Sóc. Bộ pháp Bát quái của họ Vương đi theo tám quẻ Càn, Khảm, Chấn, Tốn, Cấn, Ly, Khôn, Đoài. Tay phát chưởng, chân bước theo bộ pháp Bát quái, họ Vương có thể làm cho địch thủ hoa mắt, rối loạn, không tự chủ được phải ngã lăn ra.

Đó là nói về các cao thủ có được các loại bộ pháp trong tiểu thuyết võ hiệp. Các cao thủ trong cuộc sống chúng ta ngày nay cũng đắc thủ được nhiều loại bộ pháp dù không có tên gọi. Họ thường dùng các bộ pháp này để… chạy làng, trốn tránh trách nhiệm.

Mùa mưa năm ngoái, dây điện trên đường u Cơ, TP.HCM đứt khiến một chị công nhân qua đó bị điện giật, dẫn đến tử vong.

Việc sờ sờ  nhưng một chức sắc của Điện lực Tân Phú vẫn nói cứng: “Dây điện đứt là do sét đánh, không thuộc trách nhiệm của điện lực”. Báo chí đã lên tiếng đấu tranh, đòi làm rõ. Mãi đến khi Điện lực thành phố nói dõng dạc dây điện đứt là do trách nhiệm của Điện lực Tân Phú thì cao thủ này mới… hết cãi.

Đổ lỗi cho người phàm rất khó; đổ lỗi cho trời thì rất dễ. Ấy bởi vì trời là nhân vật rất trừu tượng, lại không có miệng để cãi nên các cao thủ cứ trời mà đổ thừa. Vừa qua, một cao thủ giải thích: “Sự cố lớp nhựa cầu Thăng Long bong tróc là do khí hậu nóng quá”. Đây cũng là một bộ pháp chạy làng trách nhiệm. Nếu đúng khí hậu nóng của… ông trời làm bong tróc thì tất cả các mặt cầu trên cả nước đều bong tróc hết, đâu phải riêng chi cầu Thăng Long?

Nước ngập hầm Kim Liên, Hà Nội, người ta đổ thừa cho mưa lớn. Có cao thủ lý giải do lượng nước (ngập) chưa đủ nên máy bơm không hút được. Bộ pháp này chạy trốn trách nhiệm hơi bị dở, nghe không sướng lỗ tai chút nào.

Mới đây nhất, cơn áp thấp đổ vào Bắc Trung Bộ khiến lượng nước mưa tràn ngập lòng hồ thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh). Nước tràn qua mặt đập cao cả mét, chảy như rồng cuốn, tưởng đâu đã có thể làm vỡ đập. Việc đã như vậy nhưng các van xả lũ theo quy trình của thủy điện Hố Hô vẫn đóng kín mít y như kiểu trinh nữ khép cửa phòng the. Hỏi làm sao có sự cố nguy hiểm đó, một cao thủ nhà máy thủy điện này nói tỉnh khô: “Do lũ tới nhanh quá làm hư nhà nguồn điện dự phòng nên không có điện vận hành van xả lũ được”.

Bộ pháp này vẫn theo kiểu chạy trốn trách nhiệm dở ẹc. Hễ có lũ về thì quý vị phải biết xả lũ đúng quy trình kỹ thuật để vừa bảo đảm có đủ nước quay turbine phát điện, vừa bảo vệ được công trình thủy điện. Đây là não trạng sợ thiếu nước lòng hồ, phát điện không nhiều, thu lợi không cao nên quý vị giữ nước lại. Thủy điện Hố Hô đi đúng vào con đường mà thủy điện A Vương (Quảng Nam) từng đi; chỉ khác ở chỗ A Vương xả lũ ào ạt khiến bà con nghèo huyện Đại Lộc chịu nhiều thiệt hại trong mùa lũ năm 2009.

Một ông bít van giữ nước lại như giữ của tưởng đâu đã vỡ đập, một ông thấy lũ sợ quá phải xả ào ạt để bảo vệ đập. Hai hành động ấy trái ngược nhau nhưng khi lý giải thì chỉ có một cách chạy làng trách nhiệm: Do trời mưa, lũ về nhanh quá. Hay ấy chứ nhỉ?

Khi chúng tôi viết đến đây thì Công ty Vạn Cường - nhà thầu thi công đường dẫn lên cầu Hàm Luông (Bến Tre) đang khắc phục sự cố sụt lún mặt cầu, tạo ra hố có bề mặt 1,5x1,5m, sâu 4m trên đường dẫn. Lỗi này là lỗi trong khi thi công. Công ty chịu toàn bộ chi phí sửa chữa nhưng nửa mặt đường lên cầu phải rào lại trong vòng 2 tháng. Từ Bộ Giao thông vận tải đến đơn vị thi công không ai đổ lỗi cho trời. Hai bên đồng ý vạch rõ ra thủ phạm chính là… nước sông Tiền. Suy cho cùng, nước cũng là… con của trời vậy.

Vũ Đức Sao Biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.