Trong phim hoạt hình Madagascar, một hà mã, một hươu cao cổ và một sư tử đã tìm cách trốn khỏi Vườn thú trung tâm ở New York (Mỹ) để đi tìm bạn ngựa vằn rồi mắc kẹt lại trên hòn đảo Madagascar ở châu Phi. Ở đó, những cư dân của vườn thú nhận ra rằng cuộc sống nơi hoang dã không giống như điều chúng trông đợi.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những con vật khổng lồ đó thật sự được đưa đến Madagascar, nơi mà hiện nay không loài nào trong số đó có thể tồn tại trong môi trường tự nhiên ấy? Vấn đề này đã được tác giả Stefan Lovgren đặt ra trong một bài viết trên National Geographic News ngày 2/6/2005. Chắc chắn là chúng phải nỗ lực để tồn tại. Nhưng những con vật sống trong vườn thú vốn quen được con người chăm sóc, đã mất đi một phần bản năng sinh tồn trong môi trường hoang dã, chẳng hạn như những con sư tử sinh ra trong lồng sắt thì không thể nào biết cách săn mồi.
Theo kịch bản phim, ngựa vằn, hà mã, hươu cao cổ và sư tử lưu lạc đến Madagascar. Giả dụ rằng chúng có thể tồn tại và sinh sản, thì những con thú này có thể khiến môi trường sinh thái vốn đã có vấn đề của đảo phải chịu thêm sức ép, do chúng sẽ tranh giành nguồn thực phẩm với những con vật ở đảo trong khi nguồn tài nguyên nơi đây lại có hạn. "Chẳng có gì chắc rằng những con vật sẽ không tồn tại được trong môi trường này, nhưng nếu chúng sống sót, chúng có thể gây tác động xấu đến quần thể động thực vật của nơi này" - Andy Blue, phụ trách công tác chăm sóc thú ở Công viên Thú hoang dã San Diego, California (Mỹ), phát biểu.
Bỏ qua những bất cập mà các nhà khoa học đưa ra, thì Madagascar với hình ảnh đẹp và giọng lồng tiếng của Ben Stiller (sư tử Alex), Chris Rock (ngựa vằn Marty), David Schwimmer (hươu cao cổ Melman), Jada Pinkett Smith (hà mã Gloria) vẫn mang đến cho trẻ em một bài học hay: những người bạn tốt luôn trung thành với nhau. Hơn thế nữa, sau một số phim hoạt hình với những cảnh bạo lực thì trẻ em hẳn rất thích thú với một Madagascar đầy màu sắc và nhiều chi tiết hóm hỉnh, hài hước.
Hạnh Ngân
Bình luận (0)