Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc xin lỗi đội biệt kích Silmido sau hơn nửa thế kỷ

15/10/2024 18:50 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc lần đầu tiên xin lỗi về cái chết của các thành viên đội biệt kích bí mật cách đây nửa thế kỷ, những người được huấn luyện để hạ sát lãnh đạo CHDCND Triều Tiên.

Hãng Yonhap ngày 15.10 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun đã xin lỗi các thành viên của đơn vị biệt kích 684, hay còn gọi là Đơn vị Silmido, của quân đội Hàn Quốc.

Lời xin lỗi của Bộ trưởng Kim được đại diện đọc tại buổi lễ khởi công khai quật, truy tìm hài cốt của 4 thành viên Silmido bị hành quyết và chôn vào năm 1972.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc xin lỗi đội biệt kích Silmido sau hơn nửa thế kỷ- Ảnh 1.

Các thành viên đơn vị 684 trên đảo Silmido

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNN

"Cầu mong những người đã hy sinh trong sự kiện Silmido yên nghỉ, và tôi bày tỏ lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc đến tang quyến vì nỗi đau buồn của họ", ông Kim nói.

Đơn vị 684 được cơ quan tình báo và không quân Hàn Quốc thành lập vào năm 1968 sau sự kiện Triều Tiên cử một đội thích khách tấn công phủ tổng thống Hàn Quốc vào năm đó.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc ban đầu tính tuyển mộ các tử tù cho đội biệt kích này nhưng báo cáo năm 2006 của Bộ Quốc phòng nói rằng các sĩ quan tình báo đã tuyển dân thường, theo CNN.

Các thành viên 684 được huấn luyện khắc nghiệt trên đảo Silmido tại Hoàng Hải cho nhiệm vụ đột nhập và ám sát lãnh đạo Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, đơn vị này chưa từng được triển khai để thực hiện nhiệm vụ.

Từ năm 1968-1971, 7 trong số 31 thành viên đơn vị 684 mất mạng, trong đó có người bị hành quyết vì đào ngũ, đe dọa người huấn luyện. Do bị đối xử bất công, các thành viên Silmido đã nổi loạn, giết chết những người huấn luyện và đào thoát vào năm 1971. Sau khi về đất liền, họ cướp xe buýt và tiến về Seoul. Hầu hết thiệt mạng trong cuộc giao chiến với quân đội và cảnh sát tại miền nam Seoul.

Tòa án binh sau đó tuyên án tử hình 4 người sống sót và thi thể họ được cho là được chôn tại nghĩa trang ở Goyang, phía bắc Seoul.

Sự tồn tại của đơn vị này chỉ được biết đến rộng rãi khi bộ phim Silmido được công chiếu vào năm 2003, dựa trên câu chuyện của các thành viên đơn vị.

Năm 2022, Ủy ban Sự thật và Hòa giải của chính phủ Hàn Quốc đề nghị điều tra và tìm kiếm nơi chôn cất các thành viên 684, khai quật hài cốt và xin lỗi các nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.