Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xin lỗi, hối tiếc vì giấu kín bệnh ung thư

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xin lỗi, hối tiếc vì giấu kín bệnh ung thư

La Vi
La Vi
02/02/2024 14:13 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 1.2 đã xin lỗi vì không báo trước với Tổng thống Joe Biden và các quan chức cấp cao về chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt của ông. Ông tâm sự rằng nỗi lo sợ về sức khỏe đã khiến ông bàng hoàng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 1.2 đã xin lỗi về những bí ẩn xoay quanh chuyện nhập viện gần đây của ông, và cho biết ông hối tiếc vì đã giữ kín chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt của mình.

Bộ trưởng Austin nói: "Đáng lẽ tôi phải nói với Tổng thống về chẩn đoán ung thư của mình. Lẽ ra tôi cũng nên nói với nhóm của mình và công chúng Mỹ. Và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi đã xin lỗi các đồng nghiệp của mình và người dân Mỹ".

Ông Austin cũng cho biết ông đã trực tiếp xin lỗi Tổng thống Joe Biden,và Tổng thống đã chấp nhận lời xin lỗi của ông với "sự ân cần và trái tim ấm áp".

Ông Austin đã phải nhập viện vào cuối tháng 12 để điều trị ung thư tuyến tiền liệt và trở lại bệnh viện vào ngày 1.1 do biến chứng.

Các bác sĩ phát hiện ra rằng tôi có một số vấn đề cần điều trị, bao gồm nhiễm trùng bàng quang và các vấn đề trong ổ bụng.

Mãi đến 4 ngày sau đó việc ông nhập viện mới được tiết lộ và Lầu Năm Góc không nêu rõ lý do tại sao ông phải điều trị cho đến ngày 9.1.

Điều này đã gây ra phản ứng chính trị đáng kể, và một số đảng viên Cộng hòa đòi hỏi cách chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Austin giải thích rằng chính quyền riêng tư là nguyên nhân dẫn đến quyết định không thông báo Nhà Trắng hoặc công chúng về tình trạng sức khỏe của mình, chứ không phải vì ông muốn giấu giếm.

Lãnh đạo Lầu Năm góc, năm nay 70 tuổi, nói rằng kể từ khi xảy ra sự cố của ông, các thủ tục mới đã được đưa ra để đảm bảo rằng, "bất kỳ sơ hở trong việc thông báo sẽ không xảy ra nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.