Bơi ra dòng nước xiết cứu 2 công nhân đang bám trên cây trong mưa bão

Phạm Anh
Phạm Anh
14/09/2021 08:24 GMT+7

Mấy ngày nay, dư luận địa phương không ngớt khen ngợi việc anh bí thư đoàn xã và anh trung đội trưởng dân quân cơ động ở xã Tịnh Trà, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã dũng cảm bơi ra giữa dòng lũ cứu 2 công nhân bị nạn .

Quyết cứu người

Sáng 13.9, đến UBND xã Tịnh Trà, chúng tôi chỉ gặp được anh Lê Khánh Hòa, Bí thư Đoàn xã Tịnh Trà, còn anh Mai Quyết Thắng, Trung đội trưởng trung đội dân quân cơ động xã, thì hết nhiệm vụ trực bão lụt đã về với gia đình.
Hòa, 30 tuổi, chưa lập gia đình. Kể về việc cứu người, anh cứ gãi tóc, ngại ngùng nói việc đó gặp ai cũng phải làm, có gì đặc biệt đâu. Hôm đó, do ảnh hưởng của bão số 5 nên Quảng Ngãi mưa lớn, nước lũ từ trên nguồn tràn về. Khoảng 19 giờ ngày 11.9, Hòa và một số anh em công an xã đang trực tại trụ sở UBND xã thì nhận tin người dân báo có người trượt chân ngã xuống dòng lũ khi qua cầu Gò Viên. Ngay lập tức, Hòa cùng một công an xã chạy ra, sau đó anh Thắng cũng có mặt.
“Tôi đã liên lạc anh Đinh Công Hòa, Phó chủ tịch xã Tịnh Trà, báo tình hình và xin ý kiến. Anh Hòa liên lạc với UBND H.Sơn Tịnh xin lực lượng cứu nạn”, anh Hòa kể. Lúc này người dân trong xóm và cán bộ xã Tịnh Trà cũng có mặt. Bà con nói, có 2 người bị rớt xuống lũ, ban đầu còn kêu cứu, giờ không nghe gì nữa. Sợ người bị nạn đuối sức, anh Hòa và anh Thắng cầm theo dây thừng, ôm phao cứu sinh bơi ra giữa cánh đồng mênh mông nước lũ để tìm kiếm. Trời tối om, mưa quất vào mặt, 2 anh em vừa bơi, vừa vuốt nước mưa, căng mắt quan sát người bị nạn bị lũ cuốn hướng nào. Nước lũ đục ngầu chảy cuồn cuộn, rất xiết và dâng cao dần.

Anh Lê Khánh Hòa

ẢNH: PHẠM ANH

Trong ánh đèn pin lờ nhờ qua màn mưa gió, 2 người phát hiện có 2 thanh niên đang bám vào cây bạch đàn lớn giữa cánh đồng, chỉ cần tuột tay là làm mồi cho nước lũ. Do lũ cuồn cuộn, việc tiếp cận nạn nhân không dễ, cứ bơi vào là bị nước xoáy đẩy trở ra. Đến khi tiếp cận được thì một người bị nạn đã đuối sức, tay chân cứng đờ vì bám cả giờ trên cây trong nước lũ và mưa lạnh. Người còn lại cũng có dấu hiệu xuống sức. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực hỗ trợ của anh Hòa và anh Thắng, 2 nạn nhân cũng leo lên phao cứu sinh.

Không nghĩ gì nữa, chúng tôi cứu người

Việc đưa 2 người bị nạn vào bờ cũng cam go, vì bị nước đẩy ra, nhiều bận phao cứu sinh cứ quay quay xung quanh mà không nhích thêm được mét nào. Khi bám vào một dây điện vắt ngang cánh đồng để nghỉ lấy sức, lúc này anh Hòa bắt đầu thấm mệt nên nói anh Thắng cầm dây thừng bơi vào bờ trước (cách đó khoảng 500 m), nhờ anh em trên bờ kéo vào. Còn Hòa bám đẩy phao cứu sinh phía sau. Với cách này, họ đã đưa được 2 thanh niên bị nạn vào bờ để lực lượng trên bờ sơ cứu rồi đưa về trụ sở UBND xã thay quần áo, làm ấm cơ thể.
Hai người bị nạn là anh Võ Tấn Hùng (18 tuổi) và anh Huỳnh Tấn Thảo (23 tuổi), là công nhân Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Chiều tối hôm đó, Hùng đi làm về qua cầu thì bị nước lũ cuốn cả người lẫn xe máy xuống dưới cầu. Anh Thảo phát hiện, đã bỏ xe máy trên bờ, nhảy xuống nước lũ cứu Hùng. Cuối cùng cả hai đều bị nạn, cố bám vào cây bạch đàn giữa dòng lũ kêu cứu. Gia đình của anh Thảo hay tin, có người mặc áo phao, ôm can nhựa bơi ra cứu nhưng không tiếp cận được, đành quay vào bờ báo cho ủy ban.
“Lúc đó, đợi lực lượng cứu hộ của huyện đến thì lâu quá, rủi ro có thể xảy ra với 2 nạn nhân khi họ đuối sức. Vậy là không nghĩ gì nữa, tôi và anh Thắng nhảy xuống dòng nước lũ để bơi đi cứu người”, anh Hòa nói.
Anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết sáng 13.9, Tỉnh đoàn đã có quyết định khen thưởng anh Hòa vì hành động dũng cảm cứu người và Tỉnh đoàn đang đề nghị T.Ư Đoàn khen thưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.