Bốn chữ vàng

08/01/2004 14:53 GMT+7

Cuối năm, anh hàng xóm - vốn là một cổ động viên nhiệt thành của đội bóng đá tỉnh - dùng thư pháp viết bốn chữ bằng nhũ vàng lên giấy đỏ, mang sang tặng cho chàng tiền đạo đang mắc căn bệnh ngôi sao ngạo mạn.

Cả nhà chàng cầu thủ xúm lại ngắm xem trầm trồ, tấm tắc khen hay khen đẹp. Nhưng khi ông hàng xóm cáo từ về nhà rồi, mọi người mới hỏi nhau:

- Ổng tặng bốn chữ vàng "Tỉnh để chi oa" nghĩa là gì vậy?

Có người đoán mò là "chúc cho năm mới được trên Tỉnh chi thưởng cho nhiều thật nhiều, đặng cầu thủ có nhiều tiền mới cưới vợ sinh con ra khóc oa oa". Nhưng mọi người không đồng ý đồng tình. Vậy là không một ai hiểu hết ý nghĩa bốn chữ bí hiểm ấy. Đến tối, chàng tiền đạo lặng lẽ chạy đến ông thầy cũ ở cách nhà 10 cây số nhờ thầy giải nghĩa. Thầy nghe đọc bốn chữ vàng liền cười ngã nghiêng ngã ngửa. Hỏi lắm, thầy mới nói:

- Tỉnh là cái giếng. Để là cái đáy. Chi là của. Oa là con ếch. Bốn chữ vàng ấy có nghĩa là... ếch ngồi đáy giếng !

Tiểu Hổ Cáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.