'Bóng làng' trên đất Ba Lan

29/04/2017 06:26 GMT+7

Trần Quốc Quân (tác giả tiểu thuyết Tuyết hoang ) vừa ra mắt tập truyện ngắn Bóng làng (NXB Trẻ).

Bằng lối viết châm biếm hài hước, thông qua 9 truyện ngắn trong tập Bóng làng, tác giả đã vẽ ra một bức tranh hoạt náo rất phong phú của không ít người VN tại Ba Lan từ thời kỳ Đổi mới đến nay, tái hiện sinh động đời sống, sinh hoạt của một “cộng đồng làng xã” Việt tại Ba Lan. Các nhân vật đều là “người làng”, được gắn kết bởi các mối liên hệ họ hàng, thân thích nhiều cấp độ. Từ làng mà ra đi, từ làng mà “sinh nghiệp”, họ không khỏi mang theo những tính cách làng xã thâm căn cố đến cát cứ ở một vùng trời văn minh.
Là người sang Ba Lan làm nghiên cứu sinh (1988) và ở lại sống, làm việc tại đây, tác giả Trần Quốc Quân chính là người trong cuộc, từng bước được chứng kiến và cọ xát với thực tế của cộng đồng Việt tại Ba Lan.
Tác giả sẽ có buổi giao lưu với độc giả vào ngày 4.5 tại Đường sách TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.