Thủ lĩnh tối cao Vellupillai Prabhakaran của Hổ Tamil có thể đã không kịp cắn viên nhộng chứa cyanide mà ông ta luôn mang theo để sử dụng trong trường hợp bị bắt giữ. Theo hãng tin Reuters, “kiến trúc sư” của cuộc nội chiến dai dẳng nhất châu Á đã từng thề sẽ không để mình bị bắt sống. Và hôm 19.5, tướng Sarath Fonseka, Tư lệnh lục quân Sri Lanka, cho biết quân đội đã tiêu diệt được kẻ bị truy nã gắt gao nhất và lẩn trốn tài tình nhất ở nước này.
Trong suốt 37 năm, Prabhakaran đã làm tốt hơn bất kỳ ai khác trong việc tránh bị bắt giữ hoặc bị hạ sát. Nhưng hôm 19.5, truyền hình Sri Lanka đã công chiếu những hình ảnh mà quân đội nước này khẳng định là thi thể của Prabhakaran với phần đỉnh đầu bị bắn vỡ được bọc vải trong trang phục chiến đấu của Hổ Tamil nằm trên cáng bên cạnh một đầm phá. Chính phủ tuyên bố kẻ sáng lập lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) này đã bị bắn chết hôm 18.5.
Việc công bố hình ảnh nói trên được chính phủ thực hiện nhằm bác bỏ những tuyên bố của phe ly khai là lãnh tụ tối cao của họ đã trốn thoát khỏi trận chiến cuối cùng trước khi chính phủ giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước lần đầu tiên trong nhiều thập niên qua. Theo hãng tin AP, thi thể nói trên còn được nhận diện bởi ông Vinayagamoorthi Muralitharan, một cựu chỉ huy của Hổ Tamil đã đào ngũ sang phía chính phủ và hiện là một bộ trưởng.
Nghi vấn từ thẻ căn cước
Tuy nhiên, chính việc công bố những hình ảnh thẻ căn cước Hổ Tamil của Prabhakaran là tác nhân gây tranh cãi trong cộng đồng Tamil và giới ngoại giao quốc tế. Một nhà ngoại giao giấu tên nói với hãng tin BBC rằng liệu những hình ảnh nói trên có đáng tin cậy hay không khi một nhân vật nổi tiếng với việc di chuyển chung cùng vài người đóng thế giống hệt nhằm né tránh việc bị bắt giữ lại mang theo bên mình thẻ căn cước.
Nghi vấn cũng đến từ những tuyên bố trái ngược nhau của Chính phủ Sri Lanka. Theo BBC, một ngày trước khi thông báo Prabhakaran bị bắn hạ bên bờ phá Nanthikadan, cứ điểm cuối cùng của Hổ Tamil ở miền đông bắc, quân đội Sri Lanka lại nói rằng đã phát hiện thi thể bị chết cháy của Prabhakaran. Họ nói rằng thủ lĩnh Hổ Tamil đã bị đặc công Sri Lanka tấn công khi đang cố băng qua vòng vây của quân chính phủ trên một chiếc xe cứu thương. Ông ta thiệt mạng khi chiếc xe bị bốc cháy.
Truyền hình Sri Lanka hôm 18.5 lại khẳng định Prabhakaran bị phát hiện đã thiệt mạng cùng với chỉ huy tình báo Pottu Amman và chỉ huy hải quân Soosai. Tuy nhiên, hôm 19.5, quân đội cho biết cái chết của Soosai chưa được xác nhận. Tướng Fonseka hôm 18.5 cho biết các thi thể của quân ly khai sẽ được xử lý mà không có bất kỳ tang lễ chính thức nào do nhiều người trong số này “đã bị biến dạng”.
Trong khi đó, những hình ảnh được công bố trên các kênh truyền hình Derana và Swarnavahini cho thấy binh lính vây quanh thi thể được cho là của Prabhakaran với bộ ria mép đặc thù và đồng phục chiến đấu của Hổ Tamil. Giới chức Sri Lanka hôm 19.5 cũng tuyên bố việc xét nghiệm DNA đã cho thấy thi thể trên chính là Prabhakaran.
“Vẫn còn sống và an toàn”?
Nhưng theo phát biểu của chuyên gia Lalji Singh thuộc Trung tâm Sinh học tế bào và phân tử (Ấn Độ) trên tờ Times of India, ông không tin Sri Lanka có khả năng tiến hành xét nghiệm DNA với kết quả sớm đến như vậy. Một cuộc xét nghiệm DNA thường kéo dài 1-2 ngày kể từ khi có mẫu thử. Trong trường hợp của Prabhakaran, mẫu so sánh chỉ có thể được lấy từ cha mẹ của Prabakaran, hiện sống ở thành phố Trichy ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, vốn cách xa hàng ngàn cây số.
Những nghi vấn nói trên cùng với việc Tổng thống Mahinda Rajapaksa không đề cập đến Prabhakaran trong bài diễn văn tuyên bố chiến thắng của mình hôm 19.5 cùng lời khẳng định của phe Hổ Tamil rằng Prabhakaran vẫn “còn sống và an toàn” cho thấy vụ việc này vẫn còn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Trừ phi có sự thẩm định độc lập, câu hỏi Prabhakaran còn sống hay đã chết, và nếu chết thì chết như thế nào, sẽ khó được giải đáp.
Trong trường hợp Prabakaran chết thật, cả người Sri Lanka lẫn người Ấn Độ hẳn sẽ vui mừng, bởi Hổ Tamil dưới sự lãnh đạo của y đã trở thành tổ chức khủng bố đáng sợ, từng có lúc kiểm soát 1/3 lãnh thổ Sri Lanka. Chiến dịch đòi ly khai do Hổ Tamil phát động và tiến hành trong gần 30 năm qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người. Trong danh sách những nạn nhân của Hổ Tamil, không thể không kể đến Tổng thống Ranasinghe Premadasa của Sri Lanka, người bị ám sát vào năm 1993, và cựu Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi, bị ám sát vào năm 1991.
Còn ngược lại, nếu Prabhakaran còn sống, y sẽ trả đũa và nội chiến có nguy cơ bùng phát trở lại. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nguy cơ từ một Prabhakaran còn sống sót có thể lớn, nhưng sẽ không nghiêm trọng bằng việc người Tamil sẽ lại cầm súng đòi ly khai nếu chính phủ ở Colombo không có chính sách hòa hợp và hòa giải hiệu quả.
Trùng Quang
Bình luận (0)