Bóng tăm còn phía ao làng - Thơ của Hoàng Việt Hằng

24/09/2017 06:00 GMT+7

Về nơi chân núi chùa Thầy mải nhìn rau rệu vướng dây hoa bèo

về nơi vách đá cheo leo
tìm gì ở mỗi buổi chiều xa quê
giếng làng ngay phía chân đê
bèo tổ ong thẫm bùa mê thuở nào
tìm gì giếng đất cầu ao
mùa hoa xoan nở thấm vào tận tim
ngàn năm núi đá lặng im
để em mê mải đi tìm đình quê
thèm đôi giây phút ngồi lê
miếng trầu vôi nhạt chuyện quê
kiểng nghèo
đổi thay vuột mất ao bèo
đời quê lên phố nhiều chiều bớt xanh
người quê không chạy bữa ăn
dưng mà ngồi nhớ bóng tăm ao làng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.