Brighton và Chelsea: Sự tương phản kỳ lạ!

07/01/2023 07:37 GMT+7

Chelsea thay HLV vào đầu tháng 9.2022. Người được chọn thế chỗ là Graham Potter - nhân vật đang lên vùn vụt trong làng bóng Anh, khi ấy đang dẫn dắt Brighton & Hove Albion. Brighton của Potter vừa thắng đậm Leicester 5-2, trước khi ông được trải thảm rước sang Stamford Bridge.

Chelsea thắng liền 3 trận ở Premier League, dưới tay Potter. Thế còn Brighton? Họ phải tạm dùng một HLV của đội U.21 và trưng dụng tiền vệ 34 tuổi Adam Lallana làm phụ tá. Rồi Brighton nhanh chóng bổ sung Roberto De Zerbi vào ghế HLV trưởng. Đây là một cựu cầu thủ Ý, cả đời chỉ được thi đấu đỉnh cao vài chục trận trong màu áo Napoli, đến khi huấn luyện thì khá thành công ở đội bóng nhỏ Sassuolo, rồi sang Shakhtar Donetsk và phải ra đi bất đắc dĩ vì tình hình chiến sự ở Ukraine. Brighton thua 2, hòa 3 trong 5 trận đầu tiên của De Zerbi tại Premier League.

Chelsea đang sa sút dưới thời Graham Potter - người cũ của Brighton

Reuters

Không khó thống nhất dự đoán khi Chelsea và Brighton đụng độ lần đầu tiên sau những vụ thay HLV vừa nêu? Vâng, nhưng kết quả thì không thể bất ngờ hơn: Brighton thắng đậm Chelsea của cố nhân Potter, với tỷ số 4-1. Từ đó đến nay, Brighton của De Zerbi ngày càng tỏ ra xuất sắc, thắng 4 trong 6 vòng đấu gần đây nhất. Ngược lại, Chelsea chỉ thắng 1, thua 4 cũng trong 6 vòng gần đây, rơi xuống vị trí số 10 - dưới cả Brighton trong bảng xếp hạng Premier League!

Cái nhìn tổng thể cho thấy vấn đề của Chelsea lớn hơn rất nhiều so với phong độ cầu thủ hoặc khả năng chuyên môn của ban huấn luyện. Nếu những tin đồn là đúng, thì nguyên nhân thay HLV của đội này thật quái đản: ông chủ người Mỹ Todd Boehly sa thải HLV giỏi Thomas Tuchel chỉ vì Tuchel không chịu mua Cristiano Ronaldo. Bản thân Boehly cũng chỉ vừa tiếp quản Chelsea gần đây, do tỉ phú Nga Roman Abramovich không được làm chủ Chelsea nữa. Tóm lại, Chelsea lụn bại chủ yếu vì khâu điều hành.

Ngược lại, Brighton là đội bóng xuất sắc ở khâu điều hành. Đó mới là nguyên nhân chính khiến HLV Graham Potter trở nên nổi tiếng (chứ không phải ngược lại). Cũng nhờ đã có hệ thống điều hành quá hiệu quả mà Brighton đứng vững sau khi bị Chelsea giành mất HLV Potter. Mời HLV De Zerbi là quyết định sáng suốt của Brighton. Vẫn đặt niềm tin vào HLV này sau giai đoạn khởi đầu bết bát càng là thành công tuyệt vời.

Thành công gần đây của các gương mặt trẻ như Evan Ferguson hoặc Julio Ensico (đều mới 18 tuổi) vừa nói lên tài dùng người và sự can đảm của HLV De Zerbi, vừa cho thấy chiến lược chuyển nhượng rất thành công của ban điều hành Brighton (do giám đốc điều hành Paul Barber đứng đầu). Riêng trường hợp Ensico (tuyển thủ Paraguay) càng khẳng định khả năng làm chủ thị trường Nam Mỹ của Brighton. Moises Caicedo, Jeremy Sarmiento, Pervis Estupinan, Alexis Mac Allister vừa có một kỳ World Cup thành công theo những mức độ khác nhau, và họ đều là cầu thủ của Brighton, ít được biết đến trước khi World Cup 2022 khai diễn tại Qatar. Mac Allister thì quá hay rồi. Cũng vì vậy, bây giờ giới hâm mộ Brighton lại đang có quyền kỳ vọng, khi đồng hương người Argentina của anh là Facundo Buonanotte (18 tuổi) lại vừa chuyển đến, từ CLB Rosario Central.

Brighton luôn có lãi trên thị trường chuyển nhượng nhờ biết cách săn lùng “tận gốc” (giá rẻ) các tài năng Nam Mỹ. Còn khi “được giá” thì Brighton không bao giờ ngần ngại chuyển nhượng các ngôi sao đã thành danh của họ. Thành công một cách ổn định mà không cậy vào khả năng rải tiền mua sắm ngôi sao, thì xem ra Brighton chính là đội bóng tuyệt vời nhất ở Premier League hiện nay. Chelsea nằm ở thái cực ngược lại. Như một biểu tượng cho sự tương phản: ngoài việc mất HLV Potter về tay Chelsea, thì ngôi sao đắt giá nhất mà Brighton vừa bán gần đây, Marc Cucurella, cũng sang Chelsea!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.