Bruno Fernandes dính thẻ đỏ, M.U bị Tottenham hạ toàn diện trên sân nhà: Ôi, Ten Hag!

Văn Trình
Văn Trình
30/09/2024 00:32 GMT+7

Bruno Fernandes nhận thẻ đỏ cộng thêm màn trình diễn thất vọng khiến Manchester United (M.U) thất thủ 0-3 ngay trên sân nhà Old Trafford trước Tottenham ở trận đấu tâm điểm vòng 6 Ngoại hạng Anh diễn ra khuya 29.9.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Bruno Fernandes diễn ra ở phút 42. Trong lúc James Maddison - một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất từ đầu trận của Tottenham dẫn bóng, đội trưởng của M.U có pha đưa chân ra ngăn cản. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã không chạm được chân vào bóng mà đập thẳng vào ống đồng của James Maddison. Trọng tài chính đứng trước tình huống này và ông không ngần ngại rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp cho Bruno Fernandes.

Trong chương trình tường thuật trực tiếp, các ký giả của tờ The Guardian bình luận: “Thẻ đỏ trực tiếp dành cho đội trưởng của M.U, thật là hành động thiếu tôn trọng. Những lời phàn nàn vẫn tiếp tục nhưng chúng tôi chắc chắn VAR chẳng thể lật ngược tình hình. Hoàn toàn không có nỗ lực nào để chơi bóng mà anh ta đã đạp thẳng chân Maddison. Có lẽ nếu CĐV Tottenham hát hò lúc này, Bruno Fernandes có thể sẽ khóc”.

Bruno Fernandes dính thẻ đỏ, M.U bị Tottenham hạ toàn diện trên sân nhà: Ôi, Ten Hag! - Ảnh 1.
Bruno Fernandes dính thẻ đỏ, M.U bị Tottenham hạ toàn diện trên sân nhà: Ôi, Ten Hag! - Ảnh 2.

Bruno Fernandes (số 8) khiến tình thế của M.U càng khó khăn

ẢNH: REUTERS

Thực tế, thẻ đỏ mà Bruno Fernandes nhận chỉ phản ánh một hiệp đấu mà M.U đã thua toàn diện trước Tottenham. Đội bóng của HLV Erik ten Hag được chơi trên sân nhà nhưng nhập cuộc không tốt, để Tottenham lấn lướt. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, Brennan Johnson đã khiến CĐV sân Old Trafford chết lặng với bàn mở tỷ số.

Những phút sau đó Tottenham liên tục dồn ép M.U. Tottenham chứng minh việc thiếu đi đội trưởng Son Heung-min cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng tấn công của đội. Các học trò của HLV Ange Postecoglou tấn công rất hay, cầm bóng 65%, tung ra 12 cú sút khiến khung thành của Andre Onana không ít lần chao đảo. Chỉ có may mắn mới giúp M.U thủng lưới ít hơn 1 bàn trong hiệp 1.

Hàng thủ chơi không tốt, hàng công của “Quỷ đỏ” cũng mất hút trong 45 phút đầu tiên. M.U không có miếng đánh nào hiệu quả và tình huống sút bóng đập cột dọc của Alejandro Garnacho là tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được. 

Bruno Fernandes dính thẻ đỏ, M.U bị Tottenham hạ toàn diện trên sân nhà: Ôi, Ten Hag! - Ảnh 3.

M.U có màn thể hiện không thể nào tệ hơn trong hiệp 1

ẢNH: REUTERS

Mất đi Bruno Fernandes, M.U gần như vô hại trong mặt trận tấn công ở hiệp 2. Những chân sút được kỳ vọng như Rasmus Højlund, Mason Mount được HLV Erik ten Hag tung vào sân nhưng không để lại dấu ấn nào. Đội chủ nhà chỉ có thêm 6 cú sút và đều bị thủ thành Guglielmo Vicario của Tottenham dễ dàng hóa giải.

Bên kia chiến tuyến, Tottenham càng đá càng hay. Đầu hiệp 2, Dejan Kulusevski kết thúc đợt tấn công đẹp mắt của “Gà trống” bằng cú đá ở khoảng cách gần, khiến thủ thành Onana lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng. Đến khi HLV Ange Postecoglou rút hết những trụ cột ra nghỉ, Tottenham vẫn tìm được bàn ấn định thắng lợi 3-0 do công của tân binh Dominic Solanke (phút 77).

Bruno Fernandes dính thẻ đỏ, M.U bị Tottenham hạ toàn diện trên sân nhà: Ôi, Ten Hag! - Ảnh 4.

Tottenham thắng trận đậm đà ngay trên sân M.U

ẢNH: REUTERS

Bruno Fernandes dính thẻ đỏ, M.U bị Tottenham hạ toàn diện trên sân nhà: Ôi, Ten Hag! - Ảnh 5.

HLV Erik ten Hag đứng trước nguy cơ bị sa thải

ẢNH: REUTERS

Thua toàn diện 0-3 trước Tottenham ngay trên sân nhà, M.U chỉ có 7 điểm sau 6 vòng, đứng thứ 11 tại Ngoại hạng Anh. Đáng nói hơn, đây đã là trận thua thứ 3 của đội chủ sân Old Trafford kể từ đầu mùa 2024 - 2025. HLV Erik ten Hag tỏ rõ vẻ thất vọng và theo truyền thông Anh, trận thua cũng khiến chiếc ghế của ông càng lung lay. Ngay sau trận đấu với Tottenham, ban lãnh đạo M.U dự kiến sẽ có cuộc họp để quyết định tương lai của thuyền trưởng M.U.

Ở trận đấu đấu diễn ra trước đó, Aston Villa có trận hòa 2-2 trên sân của Ipswich Town. Trận hòa này giúp Aston Villa có 13 điểm, xếp thứ 5 và kém vị trí dẫn đầu của Liverpool 2 điểm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.