Bundesliga: Ai ngăn Bayern Munich giành chức vô địch lần thứ 10 liên tiếp?

Kim Chao
Kim Chao
12/08/2021 18:51 GMT+7

Bundesliga mùa giải 2021-2022 sẽ khai mạc vào cuối tuần này bằng trận đấu đầu tiên giữa Monchengladbach và Bayern Munich vào rạng sáng thứ bảy 14.8 (theo giờ VN). Nhưng nhiệm vụ chặn đứng chuỗi vô địch của 'Hùm xám' không chỉ giành riêng cho chủ nhà trong trận này...

Bundesliga mùa giải mới sẽ bắt đầu khởi động vào đêm thứ sáu rạng sáng thứ bảy 14.8 (theo giờ VN). Cùng với giải Ngoại hạng Anh, Giải VĐQG Đức luôn mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ nhưng Bundesliga vẫn luôn thiếu một thứ: sự tươi mới. Việc Bayern Munich vô địch 9 mùa bóng liên tiếp đã khiến các CĐV trung lập quá ngán ngẩm.
Huấn luyện viên trưởng mới của Bayern Munich, Julian Nagelsmann, đang chịu áp lực phải có chức vô địch Bundesliga lần thứ 10 liên tiếp ngay mùa giải đầu tiên của mình. Rõ ràng đây là áp lực không nhỏ nhưng không phải chỉ mình vị chiến lược gia 34 tuổi này mới rơi vào tình cảnh mà ông đã chọn, phần còn lại của Bundesliga cũng phải "tìm" cho ra những đội bóng được kỳ vọng ngáng đường "Hùm xám" lần thứ 10 đăng quang giải đấu cao nhất bóng đá Đức. 

Borussia Dortmund

Dortmund thua cả 2 lượt đấu mùa giải trước khi gặp Bayern Munich

Ảnh: Reuters

Cầu thủ chạy cánh người Anh Jadon Sancho đã rời đội chủ sân Signal Iduna Park để gia nhập Manchester United cùng bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Nhưng Dortmund vẫn còn sở hữu một lực lượng hùng hậu dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Marco Rose. Tiền đạo người Hà Lan Donyell Malen đã được mang về từ PSV Eindhoven (Hà Lan) để phối hợp cùng những ngôi sao Erling Haaland, Marco Reus và Giovanni Reyna.
Haaland đã lập hat-trick vào cuối tuần trước tại Cúp quốc gia Đức. Những con số bàn thắng của anh lại tiếp tục nhảy nhanh kể sau khi tiền đạo người Na Uy ghi được đến 41 bàn thắng trong nhiều trận đấu ở mùa giải trước.
Dortmund thừa sức mạnh ở hàng công để thách thức Bayern Munich, nhưng họ lại thiếu sự chặt chẽ nơi hàng thủ. Vì vậy, đội bóng mặc áo vàng-đen bổ sung ngay thủ môn George Kobel 23 tuổi từ Stuttgart để dự bị cho các đồng nghiệp là Roman Buerki và Marwin Hitz.
Dortmund bắt đầu mùa giải của họ với những tích cực nhất định. Họ sẽ tiếp Eintracht Frankfurt vào đêm thứ bảy 14.8 (theo giờ VN) trong lượt đấu đầu tiên của Bundesliga sau đó đối mặt với chính Bayern Munich bốn ngày sau đó ở trận tranh Siêu cúp nước Đức.

RB Leipzig

RB Leipzig (áo trắng) luôn gây khó dễ cho 'Hùm xám'

Ảnh: Reuters

Sau khi vất vả với việc ghi bàn vì bán Timo Werner cho Chelsea ở mùa trước, RB Leipzig đã tăng cường hàng công bằng cách chiêu mộ tiền đạo người Bồ Đào Nha Andre Silva dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Jesse Marsch.
Cùng với Silva, người đã ghi 32 bàn ở Bundesliga cho Eintracht Frankfurt mùa trước, RB Leipzig cũng đã ký hợp đồng với trung vệ 19 tuổi Brian Brobbey của Ajax Amsterdam. Leipzig đến sân của Mainz vào chủ nhật 15.8 rồi có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng khi đón Bayern Munich vào ngày 11.9.
HLV Marsch nhận định, các trận đấu với Bayern Munich và Dortmund là những trận cầu đỉnh cao mà Leipzig cần phải chinh phục trong hành trình giành chức vô địch Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử của mình.
Sau 8 tháng ngồi ngoài vì chấn thương, tiền vệ 20 tuổi người Hungary Dominik Szoboszlai lần đầu tiên ra mắt câu lạc bộ của mình từ băng ghế dự bị với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 trước chủ nhà Sandhausen ở Cúp quốc gia.
Tương tự Dortmund, HLV Marsch cần tái cấu trúc hàng thủ sau khi mất các trung vệ Ibrahima Konate (vào tay Liverpool) và Dayot Upamecano (đến Bayern Munich).

Wolfsburg

Wolfsburg chỉ đạt đến tầm "quấy rối" Bayern Munich

Ảnh: Reuters

Mùa này, Wolfsburg đã trở lại Champions League sau 5 năm vắng mặt và đã bổ nhiệm cựu tiền vệ của Bayern Munich là Mark van Bommel làm huấn luyện viên trưởng. Cựu tuyển thủ Hà Lan đã giữ phần lớn đội hình xếp thứ 4 ở Bundesliga mùa trước.
Họ sẽ tiếp đón tân binh Bochum vào đêm thứ bảy 14.8 (theo giờ VN) trong một trận đấu được xem là dễ thở. Tuy nhiên, đội bóng từng giành chức vô địch Bundesliga vào năm 2009 cần nhanh chóng cải thiện phong độ của mình sau khi thua cả 5 trận giao hữu trước mùa giải này (1-2 trước Atletico Madrid, 1-2 Monaco, 1-4 Lyon, 0-1 Holstein Kiel và 0-3 Hansa Rostock).
Tiền đạo người Hà Lan Wout Weghorst đã ghi được 20 bàn thắng ở mùa giải trước. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng công của "Bầy sói" khi được sự trợ giúp từ Maximilian Philipp, người được Dynamo Moscow cho mượn vĩnh viễn.
Một cầu thủ cũng đáng được nhắc tới ở đội bóng này là tiền đạo đội U.21 Đức Lukas Nmecha, người đã gia nhập Manchester City cách nay 4 năm nhưng đã trở về quê hương mình. Nmecha sinh ra ở Đức, nhưng đã chơi cho đội tuyển Anh ở cấp độ trẻ khi chuyển đến đó sinh sống lúc nhỏ. Sau đó, anh ấy đã chọn khoác áo U.21 Đức và ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết giải vô địch U.21 châu Âu vào lưới Bồ Đào Nha hồi tháng 6.2021.

Monchengladbach

Monchenglagbach cần phải tìm sự ổn định trong lối chơi của mình

Ảnh: Reuters

Đội bóng có biệt danh "The Foals" đã sa sút tệ hại vào cuối mùa giải trước bởi tinh thần đội bóng bị ảnh hưởng sau khi tin HLV Marco Rose sẽ chuyển đến Dortmund vào năm nay. Người thay thế ông là Adi Huetter thừa hưởng một đội hình ấn tượng với các tiền vệ đang khoác áo tuyển Đức như Lars Stindl và Jonas Hofmann cùng với các tiền đạo mạnh mẽ Breel Embolo, Alassane Plea và Marcus Thuram (Thuram con).
Nếu chơi đúng phong độ vào một ngày đẹp trời, Monchengladbach có thể đánh bại bất kỳ câu lạc bộ nào, nhưng họ lại quá thiếu sự ổn định trong lối chơi của mình.
Monchenglagbach tiếp đón Bayern Munich trong trận đấu khai mạc Bundesliga (diễn ra rạng sáng 14.8, theo giờ VN) với hy vọng lặp lại chiến thắng sốc 3-2 của họ hồi tháng 1.2020. Đó là trận đấu Hofmann lập cú đúp trước khi Florian Neuhaus ghi bàn ấn định chiến thắng của họ.
Tất cả 4 cái tên trên đều có những điểm yếu nhất định và gần như thiếu bản lĩnh để lật đổ ngai vàng của Bayern Munich. Nhưng với họ điều đó chẳng quan trọng, chỉ cần giành một trận thắng trước "Hùm xám" để làm cho người hâm mộ của họ vui là được, bởi tất cả đã quá quen với sự thống trị của Bayern Munich. Dù thế nào đi chăng nữa, các sân vận động ở Đức vẫn chật cứng khán giả, cờ vẫn bay rợp trời và tiếng hò reo vẫn lấn át tất cả mọi âm thanh vào mỗi cuối tuần!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.