Bundesliga vòng 8: Đêm lạ lùng cho các 'đại gia'

23/10/2016 08:23 GMT+7

Ngoại trừ Bayern Munich vẫn vững chân chiến thắng, các đội bóng mạnh đều gặp những trở ngại riêng trong lượt đấu thứ 8 Bundesliga diễn ra đêm qua 22.10 (giờ VN).

Pulisic (số 30) ghi bàn thắng gỡ hòa 3-3 cho Dortmund ở cuối trận AFP
Đầu tiên phải kể đến "đại gia" Borussia Dortmund. Đoàn quân của HLV Tuchel đến làm khách tại sân của Ingolstadt, đội bóng chót bảng thua một mạch 6 trận trong số 7 trận chưa biết thắng của họ.
Thế nhưng các cầu thủ đội khách đã nhận những đòn choáng váng mặt mày ngay trong hiệp một khi bị thủng lưới 2 lần từ những pha bóng cố định và Dortmund không thể kiếm nổi một bàn thắng làm yên tâm khán giả nhà.
Phải đến hiệp hai, Aubameyang mới khiến người yêu mến Dortmund thở phào khi rút ngắn cách biệt xuống 1-2 từ cú sút cận thành ở phút 59 nhưng chỉ 1 phút sau đó, đường phản công cực nhanh và cũng cực kỳ mẫu mực của Ingolstadt đã mang lại bàn thắng của Lezcano, tỷ số lại được nâng lên 3-1 cho đội chủ nhà.
Khi Adrian Ramos rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 ở phút 69, người ta vẫn không dám tin Dortmund làm được điều thần kỳ là lội ngược dòng trước đội bóng bị dồn vào chân tường cho Ingolstadt.
Mãi đến phút bù giờ thứ 5 của hiệp hai, Christan Pulisic mới có được bàn thắng gỡ hòa 3-3 cho Dortmund. Đội quân của HLV Tuchel có được 1 điểm quá may mắn trong một trận đấu quá vất vả cho họ.
Vidal bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Bayern Munich đêm qua Reuters
Không được may mắn như Dortmund, đội bóng mạnh khác là Leverkusen gặp thảm bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Hoffenheim. Chơi thiếu người ngay từ phút thứ 6 khi tuyển thủ Đức Volland nhận thẻ đỏ, Leverkusen mau chóng sụp đổ và bị đối phương liên tục ghi 3 bàn không gỡ để lọt xuống giữa bảng xếp hạng.
Tương tự như vậy là Wolfsburg. "Bầy sói" hành quân đến sân của Darmstadt với hừng hực khí thế lấy lại giá trị của mình nhưng rồi họ cũng chơi thiếu người ngay trong hiệp một bởi Bruma nhận thẻ đỏ rời sân. Dù tiền đạo Mario Gomez có ghi một bàn thắng cho Wolfsburg nhưng bù lại, đội khách thủng lưới đến 3 lần và đành chấp nhận thua 1-3 và lọt xuống đứng sát nhóm có nguy cơ xuống hạng.
Đội nhì bảng Cologne cũng gặp hoàn cảnh tương tự khi bại trận 1-2 tại thủ đô của nước Đức trước một đội bóng đang lên khác là Hertha Berlin và nhường ngôi nhì bảng cho chính đối thủ của mình.
Ở trận đấu muộn nhất của vòng đấu này, Bayern Munich gặp đối thủ tương đối khó chịu là Monchengladbach, CLB mà "Hùm xám" không thể thắng trong 6 lần gặp nhau gần nhất.
Những tưởng đây là một trận đấu cam go nhưng Bayern Munich đã đánh tan mọi nghi ngờ khi định đoạt số phận trận đấu ngay trong hiệp một với 2 bàn thắng của Vidal và Douglas Costa. "Hùm xám" kiểm soát bóng đến 62% thời gian thi đấu và bảo toàn tỷ số này cho đến hết trận một cách chắc chắn nhất để yên vị ở ngôi đầu bảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.