Buổi hẹn hò kinh hoàng khiến cô gái phải ngồi xe lăn

30/03/2023 12:00 GMT+7

Một cô gái rất hào hứng khi hẹn hò với một chàng trai thông qua ứng dụng hẹn hò Plenty of Fish. Cuộc gặp gỡ đã kết thúc bằng một vụ tai nạn ô tô kinh hoàng khiến cô ấy có những vết sẹo vĩnh viễn.

Buổi hẹn hò kinh hoàng khiến cô gái phải ngồi xe lăn - Ảnh 1.

Kiaha Kurek

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Theo tờ New York Post ngày 28.3, Kiaha Kurek (35 tuổi, ở Mỹ) nhớ lại khi đang ngồi trong xe với chàng trai khi anh ấy chở họ đến một rạp chiếu phim. Sau đó, chàng trai dừng lại giữa ngã rẽ, khiến một phương tiện khác va chạm với họ.

“Tôi thức dậy và mắt tôi cay xè vì máu chảy vào mắt. Và tôi có thể nghe thấy một tiếng động lớn khi chiếc xe bị mở tung”, Kurek kể tiếp.

Cô ấy đã bị gãy xương chậu, một số xương sườn và bị gãy hoàn toàn ở chân, cần phải phẫu thuật tái tạo để có thể cắm ghim vào. Bác sĩ cho biết cô gái có thể sẽ không bao giờ đi lại được nữa.

Khi đang hồi phục, Kurek lại nhận được một cú sốc khác khi mà chàng trai hẹn hò với cô ngày hôm đó chỉ xin lỗi, và sau đó Kurek không bao giờ nhận được tin tức từ anh ta nữa.

Kurek nói rằng cô ấy cũng phát hiện ra anh ta chỉ mới 19 tuổi và chỉ mới lấy được bằng lái gần đây, mặc dù trước đó chàng trai nói rằng mình 24 tuổi.

Buổi hẹn hò kinh hoàng khiến cô gái phải ngồi xe lăn - Ảnh 2.

Từ buổi hẹn hò kinh hoàng khiến cô gái phải ngồi xe lăn

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Kurek cho biết phải mất 6 tuần mới có thể tự bước đi và hàng tháng ngồi xe lăn trước khi đứng vững trở lại và phải trả 1 triệu USD (khoảng 23,4 tỉ đồng) chi phí y tế.

Quá trình hồi phục kéo dài tổng cộng một năm, với việc cô chuyển sang sử dụng khung tập đi sau xe lăn, rồi nạng, rồi chống gậy. Tuy nhiên, Kurek đã chọn không kiện người hẹn hò với mình và muốn gác lại vụ tai nạn.

Kurek khuyên: “Khi nói đến hẹn hò, bạn phải nhận thức được mức độ tin tưởng mà bạn đặt vào họ. Hãy tin vào trực giác của bạn, nếu nó nói đừng lên xe, hãy nghe nó”.

Hơn một thập kỷ sau vụ tai nạn thảm khốc, cô ấy đã kết hôn hạnh phúc với chồng cô là Bartek Kurek.

Kurek nói thêm: “Nó hoàn toàn trái ngược với buổi hẹn hò đầu tiên từ địa ngục đó, và bây giờ tôi rất hạnh phúc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.