Bưu phẩm - thơ của Nguyễn Đăng Khoa

04/08/2024 08:00 GMT+7

Bưu phẩm - thơ của Nguyễn Đăng Khoa- Ảnh 1.

MINH HỌA: Tuấn Anh

Sống là để đào thoát khỏi cái bóng

Một cách phiên dịch khác đời mình

Một ngày mới để săn lùng động đất

Dẫu anh không phủ nhận bình yên

Có khi anh thay lễ phục long trọng

Nghiêm trang chờ tiếp đón nỗi buồn

Bởi anh sợ niềm vui dư dật quá

Một hôm nào mình rạng rỡ quên nhau

Sống là để triết lý về cái chết

Vô vọng gọi tên một hiển nhiên

Có khi nào cao xanh một lần nữa

Cho anh an ngủ trong mắt em

Có khi nào người bưu tá lạ

Chuyển đến em ký ức chúng ta

Một bưu phẩm chứa toàn là gió

Gió muôn phương trút hết nơi này

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.