Ca sĩ Chế Thanh ‘chào thua', khẳng định hát không bằng thí sinh

12/05/2022 11:48 GMT+7

Ca sĩ Chế Thanh đánh giá cao giọng hát của Trọng Khương và khẳng định nếu trình diễn cũng sẽ không bằng đàn em.

Ca sĩ Chế Thanh ấn tượng với chất giọng của Trọng Khương

BTC

Đêm bán kết đầu tiên của Đấu trường ngôi sao lên sóng với màn tranh tài của ba thí sinh Jee Trần (đội Phương Trinh Jolie), Trọng Khương (đội Nam Cường) và Tuấn Nghĩa (đội Lâm Vũ). Vòng thi mang chủ đề Nhạc và thơ, có sự góp mặt của ca sĩ Chế Thanh - Thùy Trang trong vai trò giám khảo.

Gây ấn tượng ở vòng loại nhờ ca khúc Tình hận, Trọng Khương trở lại đêm bán kết với sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy mang tên Áo anh sứt chỉ đường tà. Giọng hát nam tính, ngọt ngào của thí sinh khiến ca sĩ Thùy Trang không thể ngồi yên mà phải đứng lên nhận xét. Cô cho biết Trọng Khương mang tới cảm giác rợn người. “Bạn xử lý micro quá điêu luyện. Phần dàn dựng tạo cho tôi sự xúc động lẫn hân hoan”, nữ giám khảo bộc bạch.

Trọng Khương được khen ngợi vì vẻ lãng tử khi hát

BTC

Nam Cường cũng đánh giá cao giọng hát và phần dàn dựng của Trọng Khương. Anh cho rằng đây là ca khúc không đơn giản nhưng "cái hay của bạn là kể câu chuyện qua giọng hát của mình với đầy đủ sắc thái và sắc độ”. Phương Trinh Jolie ấn tượng bởi vẻ lãng tử, thu hút của nam thí sinh khi hát. “Chất nghệ sĩ của bạn đã dữ lắm, từ ánh mắt, dáng tay làm cho người phụ nữ bị mê sự lãng tử, chất sắt đá hơi kiểu phớt đời”, cô nói.

Lâm Vũ đánh giá phong độ của Trọng Khương ngày càng đi lên. Về phần giám khảo Chế Thanh, anh "chào thua" trước màn thể hiện này. “Nếu để mình hát bài này cũng chưa chắc bằng được Trọng Khương”, anh nói.

Jee Trần mang đến tiết mục đầy ấn tượng với vũ đạo đẹp mắt

BTC

Ngoài Trọng Khương, tiết mục của Jee Trần cũng để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Nếu như ở vòng loại, cô khiến giám khảo thích thú khi hát dân ca ba miền thì ở vòng thi bán kết, nữ thí sinh kết hợp hai ca khúc là Bánh trôi nướcNgười lạ ơi.

Chế Thanh đã khéo léo “rào trước đón sau” khi nói rằng ngoài đời anh thương nữ ca sĩ bao nhiêu thì trên sân khấu anh vẫn phải mạnh dạn “soi” bấy nhiêu. “Giận tôi cũng chịu”, nam giám khảo thẳng thắn cho biết. Anh dành lời khen cho ý tưởng tổng thể tuyệt vời của tiết mục được xây dựng trên hai ca khúc, chất giọng của Jee Trần thể hiện rõ được âm hưởng ca trù Bắc bộ. Tuy nhiên, nam giám khảo lưu ý phần vũ đạo cá nhân của Jee Trần cần phải vận dụng thêm để phù hợp với thể loại âm nhạc.

“Giải oan” cho Jee Trần, đội trưởng Phương Trinh Jolie cho rằng nữ ca sĩ còn khá trẻ nên chưa có nhiều trải nghiệm về tình yêu trong khi 2 ca khúc cần nhiều kinh nghiệm để thể hiện sự “nổi chìm của người phụ nữ”. Chính vì thế, Phương Trinh Jolie đã xây dựng cho Jee Trần hình ảnh một cô gái trẻ hiện đại. “Tôi muốn Jee Trần thể hiện được sự mạnh mẽ của thế hệ bây giờ. Sự mạnh mẽ đó đôi khi sẽ là mở lòng với những người lạ, biết đâu trong những người lạ ấy sẽ tìm được một tri kỷ yêu thương mình thật sự”, đội trưởng trình bày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.