Ca sĩ Cho Hae Ryong: Nhờ chồng, tôi hát được ca khúc VN

11/10/2008 11:25 GMT+7

Ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân được ca sĩ Hàn Quốc Cho Hae Ryong thể hiện trong chương trình Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2008, diễn ra vào tối 9-10 tại Nhà hát Hòa Bình, đã làm nức lòng hàng triệu khán giả VN. Điều bất ngờ là ca khúc này được Cho thể hiện phần lời ca cả tiếng Việt và tiếng Hàn

- Phóng viên: Khán giả VN rất ngạc nhiên khi biết chị là người Hàn Quốc nhưng hát bài hát Việt rất hay?

- Ca sĩ Cho Hae Ryong: Tôi là người Hàn Quốc nhưng chồng tôi là người Việt (nghệ sĩ Đào Nhật Quang, hiện chơi kèn clarinet trong dàn nhạc của Nhà hát Giao hưởng Vũ nhạc kịch TPHCM) nên cũng muốn hát ca khúc VN. Trong số những ca khúc mà chồng tôi dạy tôi hát, tôi đặc biệt thích ba bài: Bài ca hy vọng, Hà Nội niềm tin và hy vọng và Con kênh xanh xanh. Những buổi biểu diễn phục vụ trong các chương trình do Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc tổ chức hay trong những chương trình hoạt động văn hóa VN ở Hàn Quốc, tôi vẫn thường hát những ca khúc này. Bài Hà Nội niềm tin và hy vọng là một trong ba bài hát tủ của tôi đấy.

- Một trong những yếu tố khiến cho phần trình diễn của chị thêm ấn tượng là cảm xúc. Làm thế nào để chị có được những cảm xúc đó khi thể hiện một ca khúc nước ngoài?

- Một ca sĩ thể hiện thành công một ca khúc là khi họ có thể chuyển tải thông điệp của ca khúc đó đến khán giả bằng chính cảm xúc của mình. Để có được những điều đó, điều đầu tiên mà tôi phải làm là hiểu được ca khúc ấy nói gì. Chồng tôi là người giúp tôi dịch những ca khúc này sang tiếng Hàn để tôi có thể nắm được nội dung bài hát. Khi tôi đã hiểu ca khúc, không mấy khó để tôi có thể biến mình thành một phần của bài hát.

Hơn nữa, người VN và người Hàn Quốc có khá nhiều điểm tương đồng. Người dân Hàn Quốc cũng trải qua những cuộc chiến tranh liên miên và chịu không ít những mất mát và day dứt. Vì vậy, khi thể hiện những ca khúc này, tôi có cảm giác đó chính là cuộc sống mà tôi đã trải qua, đã từng sống và cảm xúc.

- Cảm nhận của chị thế nào khi đứng trước đông đảo khán giả VN và hát ca khúc VN?

- Tôi thấy hạnh phúc vì sự chào đón rất nồng nhiệt của khán giả VN. Đây là lần thứ hai, lần trước tôi được trình diễn trước khán giả VN trong chương trình Giai điệu mùa thu 2008, diễn ra tại Nhạc viện TPHCM. lần nào tôi cũng có thêm hưng phấn bởi những tràng pháo tay từ phía khán giả yêu nhạc. Đó chính là lý do, tôi đang ấp ủ thực hiện một album với gần 30 ca khúc nhạc trữ tình VN để giới thiệu giọng hát của mình với khán giả VN.

Hiện tôi đang cố gắng luyện tiếng Việt (đang theo học khoa tiếng Việt tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). Tất nhiên, “dục tốc bất đạt”, tôi cần nhiều thời gian để chuẩn bị cho đến khi nào bản thân tôi cảm thấy tự tin với chính mình.

- Việc nhận lời làm cộng tác viên biểu diễn và đào tạo tại Nhà hát Giao hưởng Vũ nhạc kịch TPHCM và chuyên gia tư vấn về chuyên môn cho các thí sinh của cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2008 liệu có là sự chuẩn bị cho việc bước vào thị trường nhạc Việt của chị thời gian tới?

- Ngoài việc biểu diễn, tôi có niềm đam mê là trở thành người giảng dạy. Từ ngày lấy chồng Việt và theo chồng về VN sinh sống, tự nhiên trong tôi lại có mong muốn góp phần mình vào công tác rèn luyện cho thế hệ ca sĩ trẻ VN hiện nay. Theo tôi, mọi thành công đều bắt nguồn từ nền tảng đào tạo vững chắc. Tất nhiên, không hiếm những giọng ca hay bẩm sinh nhưng nếu chỉ biết khai thác mà không trau dồi, thành công nào cũng sẽ ngắn ngủi. Từ quan điểm đó, tôi muốn cống hiến những gì mình đã được đào tạo, những gì tôi đang có cho công cuộc đào tạo về thanh nhạc cho ca sĩ trẻ ở VN.

- Chị tự tin những đóng góp của mình sẽ đem đến “điều gì đó” cho các giọng ca trẻ ở VN hiện nay?

- Khi muốn đề cao mình cũng là lúc người ta dễ đánh mất niềm tin vào chính mình nhưng nếu mình thực sự yêu thương và muốn cống hiến thì bản thân mình sẽ có đủ niềm tin. Tôi không nói mình tài giỏi nhưng suốt bao năm theo nghiệp, tôi rút ra cho mình kinh nghiệm là muốn được thành công trong nghề hát, phải cống hiến cả trái tim mình cho khán giả. Phải tìm hiểu sở thích, yêu cầu của khán giả đối với những ca khúc mình thể hiện. Hát tức là quên mình đi và chỉ chú tâm đến cảm xúc của khán giả. Đó là một trong những điều mà tôi mong muốn được chia sẻ với những học trò tương lai của mình. Tôi tự tin rằng các em sẽ có ích.

Ca sĩ có chất giọng soprano

Sau khi tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc tại Trường Trung cấp Nghệ thuật Busan, ca sĩ Cho Hae Ryong theo học tại Trường Đại học Yhoa (Seoul) và bảo vệ thành công luận án thạc sĩ về âm nhạc. Sau đó, chị tiếp tục sang Nga du học thanh nhạc và làm thêm luận án về nhạc trữ tình Hàn Quốc. Với chất giọng soprano (nữ cao), chị liên tiếp nhận giải thưởng tại các cuộc tranh tài quốc tế, điển hình là giải thưởng Diplom Concours quốc tế mang tên Obrszsova năm 2000, giải nhất concours nhạc trữ tình Hàn Quốc năm 2007,... Khi chồng trở về VN làm việc tại Nhà hát Giao hưởng Vũ nhạc kịch TPHCM, chị cũng theo chồng về VN sinh sống. Ngoài thời gian chăm sóc nuôi dạy hai con nhỏ, chị cũng thường xuyên trở lại Hàn Quốc tham gia biểu diễn. 

Thùy Trang
(Theo Người lao động)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.