Ca sĩ Ngọc Ánh tiết lộ lý do hát rock

04/05/2023 18:15 GMT+7

Ngọc Ánh là giọng ca đình đám những năm 1980 - 1990 với lối trình diễn máu lửa, được khán giả gọi với biệt danh 'nữ hoàng rock'. Trong tập 58 Khoảnh khắc rực rỡ, nữ ca sĩ có dịp trải lòng về những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp.

Ca sĩ Ngọc Ánh tiết lộ lý do chuyển từ dòng nhạc quê hương sang hát rock - Ảnh 1.

Ngọc Ánh cho biết từ khi chuyển sang rock, cô tìm cho mình con đường riêng và dần tạo dựng được tên tuổi

BTC

Đam mê ca hát từ nhỏ, theo đuổi sự nghiệp đến nay đã 40 năm nhưng Ngọc Ánh chia sẻ cô chưa bao giờ biết chán. Nữ ca sĩ tâm sự nếu không được đi hát nữa cô cũng không biết phải làm gì để sống.

Chia sẻ về khoảnh khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp ca hát, Ngọc Ánh bồi hồi: "Đó là lúc tôi được giải Giọng ca vàng 11 nước Đông Nam Á, lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội. Tôi nhớ là có hơn 80 ca sĩ từ các nước. Và ca sĩ Việt Nam tham dự cũng rất nhiều như Ngọc Ánh, Tạ Minh Tâm, chị Bích Hồng. Hai anh chị kia thì thi về dòng nhạc thính phòng, chỉ có một mình tôi hát nhạc pop, hát nhạc tiếng Anh là Woman in love".

Ca sĩ Ngọc Ánh tiết lộ lý do chuyển từ dòng nhạc quê hương sang hát rock - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ kể kỷ niệm đi hát miền biên giới, được người lính cả hai bên vỗ tay tán thưởng

BTC

Tiếp đó, giọng ca Anh Ba Hưng còn kể về những kỷ niệm đặc biệt không thể nào quên như lần đầu về quê hương Đại Lộc, Quảng Nam biểu diễn. Cô nhớ lại: "Khi đó mình đứng trên mảnh đất quê hương, nó không phải là sân khấu mà là sân bãi của huyện đội. Khán giả lót dép để ngồi xem mà không có một chỗ trống. Mình hát bài quê hương mà xúc động quá, khóc mà không hát được. Ban nhạc đánh ba lần luôn nhưng tiếng ca mình nghẹn lại, khán giả cũng khóc".

Ca sĩ Ngọc Ánh tiết lộ lý do chuyển từ dòng nhạc quê hương sang hát rock - Ảnh 3.

Ngọc Ánh tâm sự nếu một ngày không được hát nữa, cô chẳng biết sống bằng nghề gì khác

BTC

Nói về lý do chọn dòng nhạc rock, Ngọc Ánh tiết lộ trước đó cô từng hát dòng nhạc quê hương, các thể loại nhạc êm dịu, nhẹ nhàng như các bài Hương thầm, Mùa xuân bên cửa sổ, Quê hương là chùm khế ngọt... Nhưng đến cuối thập niên 1980 thì phong trào nhạc disco, nhạc rock du nhập vào Việt Nam. Khi đó, cô rất mê những thể loại này và thấy phù hợp với chất giọng của mình. 

"Khi hát nhạc ngoại, mình cũng học thêm được tiếng Anh. Tôi từng dịch nhạc tiếng Anh sang lời Việt rất nhiều. Thời điểm đó, khán giả thường nghe những bài nhạc nước ngoài ở các quán cà phê. Tôi giống như một làn gió chuyển dịch những bài hát đó từ nước ngoài sang Việt Nam cho khán giả Việt Nam xem. Thế là mình được khán giả ủng hộ. Từ đó tôi bắt đầu hình thành cho mình một con đường mà không giống ai hết. Hồi đó nhiều người chọn hát nhạc Hồng Kông lời Việt, còn tôi chọn hát nhạc Mỹ", cô giãi bày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.