Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung: Tôi như được 'tái sinh' khi có tình yêu mới

26/03/2024 07:54 GMT+7

Trong lần về nước ra mắt album 'Mộc vol.2', Nguyễn Hồng Nhung dành thời gian trải lòng cùng chúng tôi về cuộc sống của mình tại Mỹ. Nữ ca sĩ cũng hạnh phúc tiết lộ chuyện có tình yêu mới sau 2 lần đổ vỡ.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung: Tôi như được 'tái sinh' khi có tình yêu mới- Ảnh 1.

Nguyễn Hồng Nhung đang hạnh phúc bên người đàn ông là tri kỷ của cô suốt 30 năm

Kiếng Cận

Tôi luôn trách nhiệm với những lựa chọn của mình

* Xin chào Nguyễn Hồng Nhung. Vì sao những năm qua chị rất ít khi về nước tái ngộ khán giả?

- Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung: Lý do tôi không về Việt Nam nhiều hơn là vì quá bận rộn với cuộc sống bên Mỹ. Con trai Skyler của tôi mắc bệnh tự kỷ, con gái Kim An lại quá nhỏ. Tôi sợ không ai có thể lo cho con tốt bằng mình nên cứ phải tự tay chăm sóc. Là một người mẹ, lúc nào tôi cũng muốn đồng hành cùng con, thấy con ở trạng thái tốt nhất. Ở Mỹ, tôi đi show rất nhiều, gần như là hằng tuần. Cuộc sống cứ thế trôi đi khiến tôi gần như không có thời gian để suy nghĩ đến việc sẽ làm sản phẩm âm nhạc hay gì đó. Nhưng vì mọi người liên tục hối thúc, cho tôi động lực nên mới có được album này. 

5 năm qua, cuộc sống của tôi cũng trải qua nhiều biến cố. Từ dịch Covid-19 khiến mình ngắt quãng cả một thời gian, có lúc khiến tôi tưởng mình không được hát nữa. Rồi cuộc sống cứ cuốn đi, tôi đi hát, đi show liên tục để kiếm tiền nuôi các con. Đôi khi cuộc sống cuốn đi khiến mình quên mất phải làm dự án mới. Giờ thì tôi quyết định phải về Việt Nam một chuyến để làm album Mộc vol.2. Khi về Việt Nam, tôi cũng phải suy nghĩ và chuẩn bị rất nhiều trước khi trở lại. May mắn là tôi được nhiều đồng nghiệp yêu thương, hỗ trợ nên mọi thứ suôn sẻ hơn.

* Ở Việt Nam còn có gia đình, sao chị không về để được mọi người hỗ trợ, đỡ đần con cái?

- Bé Skyler vốn ở Mỹ, có bố và ông bà nội hỗ trợ chăm sóc. Có một số cản trở là bé Skyler đã quen cuộc sống ở đó. Tôi và bố của bé cũng có thỏa thuận với nhau là sẽ cho Skyler sống ở môi trường bên Mỹ. Tôi thì không thể xa con được. Còn bé Kim An thì thỉnh thoảng được về Việt Nam cùng bà ngoại vào các kỳ nghỉ để học tiếng Việt, sau đó lại về Mỹ. Hiện tại tôi còn bố và chị gái ở Việt Nam, còn mẹ thì sang Mỹ để phụ tôi chăm hai con. Bà phải hy sinh rất nhiều thứ vì tôi.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung: Tôi như được 'tái sinh' khi có tình yêu mới- Ảnh 2.

Nữ ca sĩ sinh năm 1981 rạng rỡ trong buổi ra mắt album Mộc vol.2

Kiếng Cận

* Với những biến cố đã trải qua, nhiều người gọi Nguyễn Hồng Nhung là "hồng nhan bạc phận", chị thấy có đúng không?

- Tôi không bao giờ nghĩ vậy đâu. Vì con đường là do mình lựa chọn, khi chọn sai đường thì phải có trách nhiệm với nó. Mình không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay số phận, chỉ biết tu dưỡng bản thân để ngày một trưởng thành. Nhiều lúc tôi cũng thấy kiệt sức vì quá mệt mỏi, vất vả. Nhưng rồi thì sao, ngày mai trời lại sáng và chúng ta vẫn phải bước tiếp. Tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với những việc mình làm, cứ can đảm đối diện với nó và rồi mọi thứ cũng qua. Bây giờ các con là động lực lớn nhất của tôi.

* Trải qua nhiều biến cố, Nguyễn Hồng Nhung thấy giọng hát của mình thay đổi như thế nào?

- Tôi từng gặp biến cố hôn nhân, yêu, ly hôn rồi làm mẹ đơn thân. Mọi việc ập đến từng khiến tôi đau đớn nhưng rồi mạnh mẽ vượt qua. Tất cả trở thành trải nghiệm, giúp tôi hát cảm xúc, có chiều sâu hơn. Tôi muốn mang đến sự trải nghiệm của một người đàn bà đã cũ. Sẽ không còn là cô gái hát về tình yêu với chất giọng trong sáng. Mình đã là một người mẹ, có cuộc sống phải lo lắng nhiều. Trong sự trải nghiệm đó, không đơn giản là tôi chỉ hát cho mình mà còn mong muốn chia sẻ cảm xúc đến với tất cả mọi người. Nghe cách hát của tôi hiện tại, khán giả cũng nhận xét có nhiều sự thay đổi.

* Những nỗi đau trong tình yêu khiến Nguyễn Hồng Nhung hát hay hơn so với trước. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi thấy đúng là như thế. Vì người nghệ sĩ có rất nhiều cảm xúc, tâm hồn nhạy cảm hơn với người phụ nữ bình thường. Đôi khi vì sự nhạy cảm, tâm trạng lúc nắng lúc mưa như thế thì phải cần người đàn ông thấu hiểu mới có thể chiếm trọn trái tim và tâm hồn mình. Đối với tôi, thời điểm này tôi rất hạnh phúc khi có được một người thấu hiểu, giống như một nửa linh hồn song sinh của mình. Người đó cho tôi động lực để hát hết mình, giống như đã tái sinh tôi. Đó là người tri kỷ đã đồng hành cùng tôi suốt 30 năm qua. Người đó hiểu và biết tôi đang cần điều gì, muốn gì và họ cho tôi được niềm tin vào tình yêu.

Trước đây, tôi để cuộc sống trôi đi, cái gì đến thì đón nhận chứ không kịp suy nghĩ nhiều. Nếu mọi người nói nghệ sĩ sao dễ thay đổi trong tình cảm, là vì họ có cái tôi lớn, chỉ cần một điều gì đó không bằng lòng là họ buông bỏ. Nhưng hiện tại, tôi hiểu rằng phải đúng người, khi gặp đúng người thì mình sẽ không bao giờ buông bỏ.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung: Tôi như được 'tái sinh' khi có tình yêu mới- Ảnh 3.

Nguyễn Hồng Nhung cho biết cô là mẹ đơn thân, luôn dành hết thời gian và tình yêu cho các con

Kiếng Cận

Đang hạnh phúc với tình yêu nhưng không dám nói trước tương lai

* Sự tái sinh, tươi mới nhờ tình yêu thể hiện trong chị như thế nào?

- Khi nghĩ về người đó, tôi hạnh phúc và thấy xứng đáng. Tình yêu mà không có mục đích, mình không cần đặt ra điều kiện nào đó thì thật sự mới là tình yêu. Nếu tôi nghĩ mình phải lấy đại gia hay người nào mới xứng đáng với mình thì đó là điều kiện. Còn khi ở bên người này, tôi không cần điều kiện nào cả. 

* Chị và người tri kỷ đó gắn bó với nhau như thế nào?

- Chúng tôi biết nhau từ bé, thời học âm nhạc cùng nhau. Nhưng anh ấy không làm về âm nhạc mà hoạt động kinh doanh. Tôi và anh quen nhau, chia tay rồi quay lại nhờ sự thấu hiểu. Trước đây, tôi mặc cảm vì ở xa xôi, lại còn gánh nặng con cái. Dù tôi có là nghệ sĩ, được nhiều khán giả yêu thương nhưng tôi cũng không trọn vẹn, không hoàn hảo. Trong khi người đó tài năng, có vẻ ngoài hấp dẫn và có tất cả điều kiện để được tình yêu tốt hơn. Lúc đó, tôi trốn chạy và anh đã đi tìm. Anh chứng minh cho tôi thấy rằng tôi không cần e ngại những điều đó.

Ở bên nhau, chúng tôi chấp nhận những điều xấu nhất của đối phương, mình hiểu họ và họ hiểu mình. Đó là cả một quá trình chứ không chỉ ngày một ngày hai. Anh ấy là người đàn ông có trí tuệ, sâu sắc và hài hước. Hai người chung một tầng sóng nên khi nói chuyện rất vui vẻ, lúc nào cũng cười. Tôi cần người như vậy, đem đến cho mình tiếng cười sau cuộc sống áp lực. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng và hy vọng. Tôi không dám nói trước tương lai nên không công khai anh ấy, chỉ muốn giữ cho riêng mình. Tôi không xác định, cần phải thế này hay thế kia. Bởi trước đây tôi đã trải qua nhiều nỗi đau và mất niềm tin nên không còn tin vào những ràng buộc pháp lý đó nữa. Như người ta nói thì không hy vọng sẽ không thất vọng.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung: Tôi như được 'tái sinh' khi có tình yêu mới- Ảnh 4.

Giọng ca Ngô đồng hạnh phúc tiết lộ đã tìm được một người cho cô niềm tin vào tình yêu sau những đổ vỡ

Kiếng Cận

* Cách người đó thể hiện và thấu hiểu như thế nào với những sóng gió cuộc đời chị?

- Có những người đàn ông khi đến với tôi, họ thấy quá khứ của mình thì có những sự đánh giá nào đó. Hoặc có những người không quan tâm quá khứ của tôi. Còn với anh, ngoài những điều đã chứng kiến, anh ấy muốn tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, con người tôi để thương yêu mình nhiều hơn chứ không đem điều đó ra để đánh giá. Anh bảo khi người phụ nữ yêu đàn ông thì chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai chứ ít quan tâm quá khứ. Nhưng đàn ông thật sự yêu người phụ nữ thì phải thấu hiểu cả quá khứ của cô ấy để yêu thương cô ấy nhiều hơn. Ở bên anh ấy, tôi không cần phải giấu diếm điều gì, không sợ mình xấu trong mắt một người mà họ sẵn sàng cho tôi niềm tin và hạnh phúc chân thành. Tôi nghĩ mình đã gặp được đúng người.

* Từ khi có người đó, Nguyễn Hồng Nhung thấy cuộc sống của mình có đỡ vất vả hơn?

- Tôi không bắt người đàn ông phải có trách nhiệm đối với mình mà tôi sẽ quan sát và thấy xem điều đó có tự nhiên hay không. Tôi cảm nhận được mình đỡ vất vả hơn từ khi có anh. Anh ấy là người yêu trẻ con và rất thương các con của tôi.

* Xin cảm ơn ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung về những chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.