Ca sĩ Phương Thanh: Tôi thấy mình nhỏ bé khi hát chung với Bằng Kiều

26/05/2024 17:32 GMT+7

Ngoài những tiết mục đơn, Phương Thanh còn để lại ấn tượng với khán giả khi kết hợp cùng Bằng Kiều, Mono, Lân Nhã... trong đêm nhạc 'Đóa hồng gai' ở Hà Nội.

Phương Thanh chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho chuỗi live concert Đóa hồng gai. Dù trời mưa nhưng khán giả vẫn chật kín khán phòng, khiến giọng ca Trống vắng xúc động. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thể hiện loạt ca khúc gắn liền với sự nghiệp nghệ thuật, đồng thời có màn kết hợp cùng Bằng Kiều, Siu Black, Đan Trường, Mono… Phương Thanh bật khóc nức nở trong vòng tay của đồng nghiệp vì được khán giả yêu thương, ủng hộ.

Ca sĩ Phương Thanh: Tôi thấy mình nhỏ bé khi hát chung với Bằng Kiều- Ảnh 1.

Mở đầu chương trình, Phương Thanh đưa khán giả trở về với những kỷ niệm thời Làn sóng xanh bằng loạt ca khúc Tình xa khuất, Xin làm người hát rong, Tình cờ… Sau đó, cô tiếp tục mang đến bản mashup Giã từ dĩ vãng - Một thời đã xa. Đây là những ca khúc “làm mưa làm gió” thập niên 2000, đưa tên tuổi Phương Thanh lên hàng ngôi sao

Lý Võ Phú Hưng

Ca sĩ Phương Thanh: Tôi thấy mình nhỏ bé khi hát chung với Bằng Kiều- Ảnh 2.

Phương Thanh - Siu Black kết hợp ăn ý trong loạt ca khúc Trống vắng, Cô đơn trên sofa, Ly cà phê Ban Mê… Màn đọ giọng của hai ca sĩ khiến người xem thích thú. Đặc biệt khi hát Nào có ai biết, giọng ca 51 tuổi ôm chầm đồng nghiệp khóc nức nở

Lý Võ Phú Hưng

Ca sĩ Phương Thanh: Tôi thấy mình nhỏ bé khi hát chung với Bằng Kiều- Ảnh 3.

Hà Lê mang sự phá cách khi thể hiện ca khúc nổi tiếng Mưa hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tiết mục tạo được hiệu ứng khi tất cả khán giả đều bật đèn flash điện thoại và hát theo nam ca sĩ

Lý Võ Phú Hưng

Ca sĩ Phương Thanh: Tôi thấy mình nhỏ bé khi hát chung với Bằng Kiều- Ảnh 4.

Đêm nhạc đánh dấu lần đầu Phương Thanh kết hợp với Mono trong Xuân hạ thu đôngĐêm lao xao. Tuy khoảng cách thế hệ nhưng giọng ca Em xinh tự tin khi hòa giọng cùng đàn chị. Anh gửi lời cảm ơn vì được góp mặt trong dự án âm nhạc Đóa hồng gai

Lý Võ Phú Hưng

Ca sĩ Phương Thanh: Tôi thấy mình nhỏ bé khi hát chung với Bằng Kiều- Ảnh 5.

Quen biết từ dự án Những nụ hôn rực rỡ, Lân Nhã gọi Phương Thanh là “má” một cách thân thương. Trong đêm nhạc, cả hai kết hợp ăn ý với Ta chẳng còn ai của nhạc sĩ Đức Trí. Sau màn trình diễn, Lân Nhã còn nán lại hàng ghế khán giả để ủng hộ đàn chị mà mình yêu quý

Lý Võ Phú Hưng

Ca sĩ Phương Thanh: Tôi thấy mình nhỏ bé khi hát chung với Bằng Kiều- Ảnh 6.

Phương Thanh tâm sự cô thấy mình bé nhỏ, được chở che khi song ca cùng Bằng Kiều ca khúc Vẫn hát lời tình yêu. Trên sân khấu, nam khách mời kể lại kỷ niệm thời mới vào TP.HCM, cùng đồng nghiệp rong ruổi nhiều nơi. Giọng ca Trái tim bên lề thừa nhận thời điểm đó, anh quý mến và xem Phương Thanh như một người em trai

Lý Võ Phú Hưng

Ca sĩ Phương Thanh: Tôi thấy mình nhỏ bé khi hát chung với Bằng Kiều- Ảnh 7.

Dù bị thương dây chằng, đi lại khó khăn nhưng vì đây là đêm nhạc của người bạn mà mình trân quý nên Đan Trường vẫn bay ra Hà Nội để động viên và chia sẻ niềm vui. Nam ca sĩ nói anh luôn khâm phục sự máu lửa trong tiếng hát Phương Thanh và luôn lấy đó làm kim chỉ nam trong nghề

Lý Võ Phú Hưng

Ca sĩ Phương Thanh: Tôi thấy mình nhỏ bé khi hát chung với Bằng Kiều- Ảnh 8.

Phương Thanh tâm sự nhiều năm nay, cô có những lúc mất giọng, có những lúc lại tuột cảm xúc hoàn toàn. Nhưng trong đêm nhạc hôm 25.5, khi chứng kiến những tràng pháo tay của người xem, cô như tìm lại được chính mình. “Đó sẽ là chất xúc tác giúp tôi thực hiện tốt những đêm diễn tiếp theo tại Hạ Long và TP.HCM”, nữ ca sĩ chia sẻ

Lý Võ Phú Hưng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.