Cá voi khổng lồ đâm chìm tàu giữa Thái Bình Dương, thủy thủ đoàn được giải cứu

22/03/2023 08:35 GMT+7

Vụ đụng độ giữa một con cá voi khổng lồ và chiếc thuyền buồm chiều dài 13,5 m trên Thái Bình Dương đã khiến chiếc thuyền bị chìm và nhóm người trên tàu phải chuyển sang xuồng cứu hộ.

Thủy thủ đoàn được giải cứu sau khi bị cá voi khổng lồ đâm chìm tàu - Ảnh 1.

Một con cá voi khổng lồ

AFP

Ông Rick Rodriguez, người thành phố Tavernier (bang Florida) và 3 người bạn đã trải qua 10 giờ trên xuồng cứu hộ sau khi chiếc thuyền buồm của họ va chạm với cá voi, theo báo The Washington Post hôm 21.3.

Thời điểm đó, họ có kế hoạch thực hiện hải trình hơn 5.600 km từ quần đảo Galápagos đến Polynesia, lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Nam Thái Bình Dương.

Đến ngày 13.3, khi cuộc hành trình mới trải qua 13 ngày, thuyền buồm của họ va chạm với một con cá voi khổng lồ

"Đột nhiên phần thân thuyền từ giữa đến đuôi bị tung lên một cách mạnh mẽ và nghiêng sang mạn phải", ông Rodriguez trả lời phỏng vấn của báo The Washington Post thông qua điện thoại vệ tinh.

Những thành viên khác trên thuyền buồm cũng bị quẳng ngã trước áp lực đụng độ quá lớn, nhưng ai cũng kịp thấy chuyện gì vừa xảy ra cho con thuyền.

"Tôi thấy một con cá voi khổng lồ ở mạn trái, giơ vây lên không trung", một thành viên tên Alana Litz kể lại.

Năm giây sau vụ va chạm, còi báo động vang lên, cảnh báo nước tràn vào. Mọi người nhanh chóng ứng phó, bao gồm phát tín hiệu báo nguy trên tần số vô tuyến VHF, gửi đi tín hiệu vị trí khẩn cấp (dạng tín hiệu liên kết với mạng lưới giải cứu toàn cầu).

Lực lượng bờ biển Peru sau đó đã bắt được tín hiệu của họ và gửi thông báo cho trạm của Cảnh sát biển Mỹ ở California, lực lượng quản lý tàu bè của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Trong lúc nước tràn vào thuyền buồm, những người khác trong đoàn thu gom thực phẩm, thiết bị khẩn cấp cũng như nước uống. Vào thời điểm chuyển sang thuyền và xuồng ba lá cứu hộ, họ có nước đủ dùng trong 1 tuần, thực phẩm trong 3 tuần, thiết bị thu thập nước mưa, điện thoại, thiết bị phát wifi vệ tinh, pin rời.

Hai mẹ con cá voi bị khu trục hạm Úc đâm chết?


Trong vòng 10 giờ, ông Rodriguez và đoàn mình đã được tàu Rolling Stones của ông Geoff Stone giải cứu. Ông Stone nhận được một trong những tín hiệu báo nguy và tham gia nỗ lực cứu hộ với ông Joyce và giới chức Peru.

Dự kiến họ sẽ đến Polynesia của Pháp hôm 22.3 (giờ địa phương).

Chưa rõ tình hình con cá voi sau vụ va chạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.