Mới đến ĐH New York vào tháng 9, "thiên kim tiểu thư" nhà Lee đã tìm đến cái chết do cuộc tình bất thành. Gia đình Lee Yoon-hyung đã phản đối quyết liệt cô giao du với một thanh niên không môn đăng hộ đối. Chuyện tình Lee Yoon-hyung từng là đề tài của báo chí Hàn Quốc torng những năm gần đây. Lee Yoon-hyung là một trong năm phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc (cùng mẹ và hai cô chị) với tài sản riêng khoảng 200 tỉ won (chừng 192 triệu USD). Thoạt đầu, Samsung loan báo Lee Yoon-hyung chết vào sáng 19/11/2005 bởi một tai nạn giao thông nhưng không giải thích chi tiết cũng như nói rõ các tổn thất khác xung quanh vụ việc này. Ai gây tai nạn cho Lee Yoon-hyung hoặc Lee Yoon-hyung gặp tai nạn torng tình huống nào tất nhiên không được nói rõ. Báo chí Hàn Quốc bắt đầu nghi ngờ và cuộc điều tra được tiến hành tức thì. Tờ Korea Times đã cử 3 phóng viên sang New York điều tra. Thi thể Lee Yoon-hyung được hoả thiêu trong một lễ tang theo nghi thức Phật giáo tại New York vào ngày 22/11/2005. Đám tang Lee Yoon-hyung có sự hiện diện của vài thành viên trong gia đình, trong đó có người anh Lee Jae-yong, hai người chị Lee Bu-jin và Lee Seo-hyun. Bố Lee Kun-hee và mẹ Hong Ra-hee có mặt ở New York nhưng không dự đám tang. Theo phong tục truyền thống Hàn Quốc, cha mẹ không được dự đám tang nếu con họ chết khi chưa lập gia đình. Trong gia đình, Lee Yoon-hyung là người có lối sống cởi mở hơn cả. Năm 2004, cô tốt nghiệp Đại học Phụ nữ Ewha với bằng văn chương Pháp.
Theo một số bản tin chi tiết hơn, thi thể Lee Yoon-hyung được chính bạn trai cô (Soobin Shin) cùng một người bạn khác tìm thấy lúc 3 giờ sáng khi đến căn hộ cô. Lee Yoon-hyung treo cổ bằng dây điện. Cuối cùng, phát ngôn viên Samsung, Yim Joon-seok, đã thừa nhận hôm thứ bảy 26/11 rằng Lee Yoon-hyung tự tử nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào khác. Cái chết của Lee Yoon-hyung là sự kiện đau lòng xảy ra tiếp theo cho gia đình Lee Kun-hee. Tháng 10/2005, một phiên toà ở Seoul đã quy kết hai giám đốc điều hành Samsung tội bí mật để con trai và ba con gái của Lee Kun-hee mua trái phiếu công ty thấp hơn giá trị thường. Vụ việc trên đã đem lại 93 triệu USD cho gia đình Lee Kun-hee, xảy ra năm 1996. Cách đây không lâu, Samsung cũng bị Mỹ quy kết tội kinh doanh gian lận và bị phạt 300 triệu USD. Chưa hết, Lee Kun-hee hiện tiếp tục bị điều tra tội bí mật tài trợ cho các ứng viên tổng thống trong mùa bầu cử 1997. Korea Herald cho biết, Lee Kun-hee có mặt ở Mỹ từ tháng 9 để khám bệnh nhưng nhiều người tin rằng ông sang Mỹ để lánh mặt vụ điều tra liên quan tham nhũng chính trường Hàn Quốc. Tổng công tố viên Kim Jong-bin từng nhấn mạnh có khả năng tất cả thành viên gia đình Lee Kun-lee phải được đối chất. Cần nói thêm, gia đình Lee là một trong những gia đình giàu nhất Hàn Quốc. Bà Lee Myung-hee, Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ Shinsegae, tiếp tục có mặt trong danh sách những phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc năm 2005 với giá trị tài sản tăng thêm 910 tỉ won, tức tổng cộng khoảng 1,16 ngàn tỉ won. Lee Myung-hee chính là em gái ông Lee Kun-hee. Giá trị tài sản của Lee Myung-hee chiếm hơn 1/5 tổng giá trị tài sản của 50 phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc. Và người phụ nữ giàu thứ nhì Hàn Quốc chính là Hong Ra-hee (vợ Lee Kun-hee) chứ không ai khác. Hong Ra-hee là Giám đốc Viện Bảo tàng nghệ thuật Leeum Samsung. Hai người chị của Lee Yoon-hyung, Lee Bu-jin và Lee Seo-hyun, cũng có mặt trong danh sách những phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc. Lee Bu-jin là Giám đốc điều hành phụ trách chiến lược của khách sạn Shilla, và Lee Seo-hyun là Phó chủ tịch Tập đoàn Cheil Industries.
Theo Thảo Lê
(An ninh thế giới)
Bình luận (0)