Cái chết oan ức của một người nghèo

12/04/2008 01:11 GMT+7

Chiều tối ngày 10.4, tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, trước cái chết oan ức của anh Võ Đức Dũng, gia đình đã phản ứng quyết liệt về cách xử lý của một số y, bác sĩ tại đây.

Mãi đến khi lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh làm việc với Ban giám đốc bệnh viện và gia đình, thi thể của anh Dũng mới được chuyển về nhà.

Theo trình bày của anh Lê Công Thanh (người chứng kiến sự việc), chiều 10.4, anh Thanh và anh Võ Đức Dũng (38 tuổi, ở đội 7, thôn Trường Thọ Đông, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh) cùng 2 người khác xây nhà cho ông Nguyễn Đình Thọ (ở thôn Trường Thọ Tây, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh). Không may Dũng đã bị ngã từ độ cao hơn 3 mét xuống đất. Ngay lập tức, anh Thanh và một số anh em khác đã đưa Dũng đến phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Anh Dũng nằm tại phòng cấp cứu gần 1 giờ, thi thoảng cán bộ y tế đến hỏi vài câu rồi đi. Lúc ấy Dũng còn tỉnh táo nhưng mũi luôn rỉ máu. Rồi cán bộ y tế cứ hỏi người nhà có tiền không để chụp cắt lớp. Bức xúc, chủ thầu xây dựng Dương Minh Tân vì quen biết nên đã gọi điện thoại cho bác sĩ Lân, Phó giám đốc bệnh viện. Một lúc sau, Dũng mới được đưa đi chụp cắt lớp, chụp X - quang và xét nghiệm..., rồi được chuyển trở lại phòng cấp cứu để chờ nhập viện. Thấy bệnh tình của Dũng diễn biến xấu, chân tay lạnh dần, máu mũi rỉ ra nhiều hơn và liên tục buồn nôn nên gia đình yêu cầu được chuyển ra Đà Nẵng. Khi nghe tin chồng bị tai nạn, chị Nguyễn Thị Nhung vội vàng đến bệnh viện và có được hơn 2 triệu đồng trả tiền viện phí, nhưng vẫn còn thiếu 56.000 đồng. Tranh thủ lúc chờ làm thủ tục chuyển viện, chị Nhung quay về nhà lấy vật dụng sinh hoạt và mượn thêm tiền để thanh toán nốt cho bệnh viện, nhưng khi trở lại thì anh Dũng đã tắt thở.

Chúng tôi đã trực tiếp làm việc với bác sĩ Phạm Nhất Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi để làm rõ hơn về những bức xúc mà gia đình và người chứng kiến sự việc đã phản ánh. Bác sĩ Tuấn cho biết, bệnh nhân Dũng nhập viện lúc 14 giờ 40 ngày 10.4, lúc đó trực cấp cứu có 2 bác sĩ và 5 điều dưỡng do bác sĩ Võ Tấn Quang trực tiếp theo dõi bệnh. Đến 15 giờ 10 thì hoàn thành việc chụp cắt lớp, X- quang, xét nghiệm và Dũng được chuyển về phòng cấp cứu. Khoảng 15 giờ 20 đã mời bác sĩ Lê Văn Trị, chuyên khoa ngoại sọ não đến để hội chẩn kết luận bệnh, cho y lệnh và nhập viện. Theo hội chẩn của các y bác sĩ thì Dũng bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng, lượng ít, vùng chẩm và hố sau, nứt sọ chẩm. Lúc này, mặc dù mũi rỉ máu nhưng bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo nên bệnh viện đã quyết định để lại tiếp tục theo dõi. Sau đó, bệnh viện cho truyền nước nhưng người nhà không đồng ý. Đến khoảng 16 giờ 10 cùng ngày bệnh nhân Dũng đã tắt thở.

Bác sĩ Tuấn cho rằng, bệnh nhân Dũng vào phòng cấp cứu lúc đó rất ít người nên đây là ca bệnh được thực hiện các bước cấp cứu cũng như chụp cắt lớp, X - quang, xét nghiệm khá nhanh, kịp thời, đúng quy trình chuyên môn. "Có lẽ vì thấy bệnh nhân tỉnh táo, sau đó chết đột ngột nên gia đình bức xúc", ông Tuấn nói. Ban giám đốc bệnh viện cũng đã yêu cầu các y, bác sĩ liên quan làm bản tường trình và nghiêm túc kiểm thảo về trường hợp tử vong của anh Dũng. Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đã được cơ quan công an niêm phong.

H.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.