Lan tỏa trên mạng xã hội:

Cái kết ấm lòng cho cậu bé gãy tay phải bó bằng củi khô

25/03/2023 11:50 GMT+7

Mới đây, hình ảnh cậu bé ở vùng đất đỏ Tây nguyên mặc bộ đồ lấm lem với cánh tay gãy được bó bằng củi khô và nụ cười rạng rỡ của em khi được đến bệnh viện bó bột nhận hàng chục ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Cậu bé Vừ A Bin (H.Tuy Đức, Đắk Nông) năm nay 11 tuổi, là người dân tộc Mông. Hiện Bin mới chỉ học lớp 3 Trường tiểu học Tô Hiệu (xã Đắk Ngo, H.Tuy Đức). Trong hành trình mang nụ cười đến vùng cao, anh Lê Quang Long (30 tuổi) tình cờ gặp Bin. Gương mặt cậu bé còn lem nhem, đi chân đất và quần áo dính đầy đất đỏ của vùng cao nguyên với cánh tay gãy bó lại bằng vài cành củi khô khiến anh Long xúc động vì thương.

Cái kết ấm lòng cho cậu bé gãy tay phải bó bằng củi khô  - Ảnh 1.

Bức ảnh trước và sau khi được đến bệnh viện bó bột của Bin khiến nhiều người ấm lòng

Nụ cười ấm lòng

Cô Cao Thị Hạnh, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Ban (xã Đắk Ngo), cho biết hơn 200 học sinh của trường đang nhận được hỗ trợ ăn trưa từ dự án "Bếp Hoàng Cầm" của nhóm anh Long.

Trong lần lên thăm điểm trường của cô Hạnh, anh Long tình cờ gặp Bin trong làng người Mông. Dạy học tại điểm trường ở bản Si Át gần nhà Bin, cô Hạnh kể gia đình em có 6 anh chị em cùng bố mẹ là 8 nhân khẩu. Dù nhà có 1 ha điều nhưng đang mất mùa nên cuộc sống khá bấp bênh. Vừa qua, trong lần đi nhặt điều thuê cùng mẹ, Bin bị té gãy tay.

"Anh Long đã giúp gia đình đưa em Bin ra bệnh viện thị trấn khám để bó bột, nhưng bác sĩ nói vết thương nặng hơn và bắt buộc phải mổ ngay. Sau đó, mọi người đưa Bin lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông khám và mổ. Anh Long vừa đóng trước tạm ứng viện phí 10 triệu và gửi thêm gia đình một chút để mua bánh trái bồi bổ cho Bin", cô Hạnh kể.

Theo cô Hạnh, cuộc sống của trẻ em ở bản Si Át còn nhiều khó khăn. Nếu không có hỗ trợ của dự án "Bếp Hoàng Cầm" 10.000 đồng/em/bữa trưa thì các em thường chỉ học 1 buổi, chiều rất ít đến lớp.

Cái kết ấm lòng cho cậu bé gãy tay phải bó bằng củi khô  - Ảnh 2.

Bin được bố (bìa trái) chăm sóc khi nằm viện

NVCC

Anh Long cũng cho hay khi đến bệnh viện tỉnh, Bin vẫn mang đôi dép tổ ong, mặc bộ đồ phai màu đất đỏ và cánh tay vẫn nẹp củi. Anh chia sẻ: "Ban đầu thoáng nhìn qua, tôi tưởng đây là trò đùa của trẻ con, nhưng lại gần bắt chuyện mới biết em bị gãy tay, hoàn cảnh gia đình không cho phép nên chấp nhận về nhà tự băng bó. Giờ thấy nụ cười của Bin sau ca phẫu thuật lòng tôi cảm thấy rất vui. Nhóm sẽ hỗ trợ Bin toàn bộ chi phí phẫu thuật và 100% chi phí đến trường trong 1 năm".

"Được giúp hạnh phúc lắm"

Tất tả chăm con trong bệnh viện, anh Vừ A Lầu (40 tuổi, bố của Bin) kể lại ngày 11.3, Bin được nghỉ học nên cùng mẹ và anh chị đi nhặt điều thuê. Trong lúc chạy, chẳng may Bin bị té ngã. Gia đình đã đưa Bin đi chụp phim, nhưng không đủ tiền bó bột nên đã về nhà. Theo lời hướng dẫn của những người lớn tuổi trong bản, anh Lầu tự đi tìm lá, 4 cành củi để bó tay cho con.

Cái kết ấm lòng cho cậu bé gãy tay phải bó bằng củi khô  - Ảnh 3.

"Bó rồi mà thấy con vẫn kêu bị tê tay, đau tay, cảm giác như bị liệt không thể làm gì được là mình thấy không ổn rồi. Khi được giúp tiền đưa con đi bệnh viện khám, bó bột mình mừng lắm. Vừa mổ xong, mình hỏi con cảm thấy thế nào, Bin nói đau lắm nhưng rất vui làm mình cũng hạnh phúc", anh Lầu kể lại.

Theo lời cha của 6 đứa trẻ, khi Bin bị té, trong nhà không còn đồng nào. Thậm chí, tiền ăn uống cũng đang nợ ở quán, khi nào thu hoạch điều xong thì trả sau. Nhà đông người, bữa cơm thường không có món mặn, lâu lâu mới có thêm chút thịt, cá. Nhưng hôm nay ở viện, với số tiền được hỗ trợ, anh đã mua thêm trái cây, cơm thịt để con trai bồi bổ.

"Sau mổ, bác sĩ bó bột lại, Bin cười tươi và đã có thể tự đi lại. Bin đòi về nhà để đi học lại, nhưng bác sĩ nói phải nằm viện khoảng 10 ngày để theo dõi rồi mới được về nhà. Nếu không được hỗ trợ, không biết con sẽ phải chịu đau đến bao giờ", anh Vừ A Lầu cười tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.