Cái kết nào cho Mourinho và Chelsea?

01/11/2015 10:05 GMT+7

(TNO) Sau trận Chelsea thua Liverpool 1-3 trên sân nhà Stamford Bridge, mọi cặp mắt đang đổ dồn về đại bản doanh của Chelsea ngóng đợi những động thái mới ở đó.

(TNO) Sau trận Chelsea thua Liverpool 1-3 trên sân nhà Stamford Bridge, mọi cặp mắt đang đổ dồn về đại bản doanh của Chelsea ngóng đợi những động thái mới ở đó.

Liverpool (áo đỏ) vừa lội ngược dòng đánh bại Chelsea - Ảnh: AFP

Cách đây hơn 1 tuần, ban lãnh đạo Chelsea đã nhóm họp bất thường để giải quyết những khủng hoảng. HLV Jose Mourinho được cho là sẽ có 3 trận đấu để giữ lại chiếc ghế của mình. Các kết quả trên sân đã phản bội Mourinho. Chelsea thua cả 3 trận trong vòng 1 tuần trước West Ham, Stoke và Liverpool. 

Chiểu theo nội dung cuộc họp nêu trên, Mourinho sẽ bị sa thải. Nhưng bây giờ mới là lúc ban lãnh đạo Chelsea phải cân nhắc rất nhiều: nên hay không nên sa thải Mourinho, hay đợi thêm một thời gian nữa.

Trở lại Chelsea lần thứ hai, Mourinho mô tả Chelsea như “công việc của đời mình”, là người đàn ông hứa hẹn một ngày nào đó sẽ được dựng tượng bên ngoài sân Stamford Bridge. Ông chủ Roman Abramovich cũng có suy nghĩ đó khi đưa cho Mourinho ký bản hợp đồng kéo dài 4 năm nữa và tháng 8 vừa qua. 

Abramovich sẽ là người quyết định tương lai của Mourinho - Ảnh: AFP

Sa thải Mourinho lúc này, Abramovich không những phản bội lý tưởng của mình mà còn tốn khoảng 30 triệu bảng bồi thường hợp đồng. Chelsea thua 6 trận mùa này ở Premier League, không HLV nào có thể đưa họ trở lại đường đua tranh chức vô địch, vậy nên Abramovich có thể coi mùa này là mùa bỏ đi với Chelsea vậy, chấp nhận thất bại là chuyện thường.  

Chelsea có thể xuống hạng? Không bao giờ. Họ vẫn còn mặt trận Champions League để cứu vãn mùa bóng. Không ít đội bóng đăng quang giải đấu châu lục khi hết hy vọng ở trong nước. Mourinho cũng có thể đưa Chelsea vào tốp 4 Premier League cuối mùa bóng.

Nhìn những trận qua, Chelsea có thua nhưng không thể hiện bộ mặt quá bạc nhược. Họ khá thiếu may mắn, ví dụ ở trận thua West Ham, cú đánh đầu của Kurt Zouma chỉ thiếu có vài centimet là bóng qua hết vạch vôi trở thành bàn thắng. 

Các cầu thủ Chelsea vẫn đang chiến đấu - Ảnh: AFP

Trận với Liverpool đêm qua, tiền vệ Lucas của Liverpool lẽ ra phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân để Chelsea có lợi thế hơn người. Lucas có 4 pha tắc bóng rất vụng về trận này. Bàn thua thứ hai của Chelsea cũng thiếu may mắn khi cú sút của Felipe Coutinho đập chân một cầu thủ Chelsea làm bóng đổi hướng đi vào lưới. 

Có thể nói Chelsea gần đây không may mắn khi đứng trước khung thành đối phương, và thiếu may mắn khi bóng trước khung thành của mình. Số phận của một HLV đôi lúc phụ thuộc vào một trận đấu, số phận một trận đấu đôi lúc phụ thuộc vào một bàn thắng, một pha bóng.

Chelsea chơi tồi? Đúng, nhất là hàng thủ khi các hậu vệ phạm sai lầm và tuyến giữa chưa che chắn đủ cho tuyến dưới. Nhưng Mourinho vẫn nỗ lực gia cố khâu này khi đưa ra các giải pháp khác nhau: kéo Zouma sang phải, đưa Baba Rahman vào nhiều hơn, đẩy Branislav Ivanovic lên ghế dự bị, dùng rào chắn Mikel và Ramires nhiều hơn…

Mourinho cần được ủng hộ vào thời điểm này - Ảnh: AFP

Một HLV giỏi khác có thể làm gì để khôi phục lại khả năng chuyền bóng sát thủ của Cesc Fabregas đang mất trong thời gian này? Không ai có thể và Mourinho không thể là chuyện thường. Cũng khó trách Mourinho trong việc những bước chân bùng nổ của Eden Hazard tạm thời mất đi.

Việc Mourinho cũng như các HLV khác làm là tạo một môi trường đúng cho các cầu thủ phát huy, chiến đấu. Xét ở khía cạnh này, Mourinho vẫn làm tốt. Trong 3 trận thua trên, không có dấu hiệu cho thấy các cầu thủ suy giảm tính chiến đấu. Có nghĩa là ông vẫn được các cầu thủ ủng hộ. Nếu một HLV mất quyền lực của mình trong phòng thay đồ, ông ta không còn hy vọng nào hết.

Các cầu thủ Chelsea vẫn chiến đấu. Mourinho vẫn chiến đấu. Họ cần ban lãnh đạo Chelsea đứng cùng chiến tuyến với họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.