Cái khó bó cái khôn

28/02/2007 22:55 GMT+7

Có lẽ phải gợi nhớ lại việc Mỹ liệt Iran vào diện "liên minh ma quái", nghĩ đến mức độ căng thẳng và thù địch trong quan hệ của Mỹ với cả Iran lẫn Syria thì mới thấy hết được ý nghĩa của việc Mỹ lại đồng ý ngồi vào cùng bàn với hai nước này trong khuôn khổ 2 hội nghị quốc tế.

Đương nhiên, nếu như cả hai hội nghị này đều không phải bàn về tương lai của Iraq và được tiến hành vào thời điểm hiện tại giữa những biến động mới ở khu vực thì cũng khó có chuyện Mỹ cùng mâm cùng chiếu với Syria và Iran. Việc cả hai hội nghị quốc tế này được Iraq khởi xướng và có cả sự tham gia của các cường quốc khác nước chỉ là cách thức gỡ gạc thể diện cho Mỹ trong chừng mực có thể được. Nguyên nhân chính và động cơ chính ở đây không phải cái gì khác ngoài thực tế Mỹ đang ở trong tình thế "cái khó bó cái khôn", biết rằng tốt nhất là không nên, nhưng lại không thể làm khác được.

Bước đi này của Mỹ nặng về sách lược hơn là chiến lược, nhằm tránh bị dàn trải đối phó trên nhiều mặt trận hơn là thể hiện sự điều chỉnh chiến lược đối với cả Syria và Iran. Mỹ chẳng đã quả quyết chỉ bàn với Iran và Syria về Iraq đó hay sao và không bàn với Syria về Li-băng và với Iran về chương trình hạt nhân của Iran. Bước đi này xuất xứ từ nhận thức rằng Mỹ không thể bình ổn được tình hình ở Iraq nếu không có sự tham gia của các nước láng giềng của Iraq, đặc biệt là Syria và Iran. Hội nghị quốc tế như vậy sẽ ràng buộc các nước láng giềng này vào trách nhiệm đối với an ninh, ổn định và phát triển của Iraq, như vậy sẽ bó chân cột tay Syria và Iran, đồng thời không để Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Kuwait và Jordan lợi dụng khó khăn hiện tại của Mỹ để kiếm lời riêng ở Iraq.

Bước đi này còn xuất phát từ bức bách đối với Mỹ do vấn đề hạt nhân của Iran gây ra. Mỹ cần rảnh tay và yên ổn ở nơi khác, đặc biệt ở Iraq, để tập trung đối phó với Iran, lợi ích này đã giúp cho lý trí chế ngự được tình cảm.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.