Cái sai lớn nhất của em là...

14/06/2008 20:35 GMT+7

* Em không hiểu vì sao em lại bị tình yêu đùa cợt đến thế. Anh ấy đến với em, nói yêu em thật nhiều, để rồi một ngày em nhận ra anh ấy có chung quanh bao nhiêu là cô gái chứ không phải chỉ một mình em như anh ấy nói. Sao em lại bị đối xử như vậy hả anh? Chẳng lẽ em làm sai điều gì? (neumotlan duocyoanh, yahoo)

- Đúng rồi! Cái sai lớn nhất của em là... yêu nhầm người!

* Yêu một người, làm tất cả mọi điều vì người mình yêu mà không cần người đó đáp lại thì đó có phải là tình yêu mù quáng không hở anh? (thien an, yahoo)

- Gọi đó là tình yêu lý tưởng thì đúng hơn! Người Pháp gọi là "amour platonique", một tình yêu không có dấu vết của nhục cảm, cũng không hướng tới sự chiếm hữu: Yêu ai đó, dù được đáp lại hay không, bản thân điều đó đã là một niềm vui - hay nói khác đi trong trường hợp này hạnh phúc tức là... được nhìn thấy người khác hạnh phúc!

* Anh Bồ Câu ơi, anh ấy rủ em đi học thêm cùng với anh ấy nhưng em bảo là em bận


Minh họa: DAD

không đi được. Thực ra đó chỉ là lời nói dối, em chẳng bận gì nhưng em ngại gặp anh ấy nên không muốn đi học chung. Theo anh, em làm vậy có đúng không? (ngoc bich, yahoo)

- Quá đúng. Đúng hơn là ngại gặp người ta mà lại hí hửng nhận lời đi học chung mỗi ngày với người ta!

* Anh Bồ Câu ơi, mình tỏ tình với một cô gái, cổ từ chối mình, mình phải ứng xử như thế nào với cổ hở anh? (chang trai deo kinh, yahoo)

- Cổ từ chối rồi thì thôi chứ suy nghĩ làm gì nữa cho mệt hở em. Quan trọng là em nên nghĩ cách ứng xử với cô gái em định tỏ tình sắp tới kìa. Làm thế nào cho cô thứ hai đừng bắt chước cô thứ nhất mới là chuyện đáng suy nghĩ nè!

* Làm thế nào để làm quen với một người đẹp? Anh biết cách không, chỉ cho em với! (la thanh chuong, hotmail)

- Có hàng trăm cách để làm quen với một người đẹp. Nhưng cách tự nhiên nhất là cố làm thế nào để trở thành... anh rể hoặc em rể của cô ta!

Minh họa: DAD

* Anh Bồ Câu ơi, khi yêu nhau có nên để chuyện tiền bạc xen vào giữa hai người không hở anh? (lam phuong, lovemail)

- Xen vào chút chút thì được. Chẳng hạn khi đi chơi phải có "kinh phí" để uống nước, mua vé xem phim, hay trả tiền gửi xe... Còn yêu nhau mà thường xuyên hỏi mượn tiền, nhất là những khoản tiền lớn, thì không nên em à.

* Người ta bảo tình yêu và sự điên rồ có bà con với nhau, đúng không anh? (Quang Kim Long Vương, TP.HCM)

- Bà con xa xa: Người điên không yêu, người yêu mới điên! Anh Bồ Câu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.