Cái thiếu của CLB Bình Dương để đua vô địch

27/05/2024 14:33 GMT+7

Ở thời điểm đội Nam Định liên tục sẩy chân, CLB Bình Dương đã có nhiều thời cơ để thu hẹp khoảng cách, thậm chí là vượt lên. Nhưng sự thiếu ổn định ngăn thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức làm điều đó.

Tình huống Olaha ghi bàn giúp SLNA có chiến thắng 1-0 trước CLB Bình Dương

Tình huống Olaha ghi bàn giúp SLNA có chiến thắng 1-0 trước CLB Bình Dương

Minh Tú

Trong 5 trận gần nhất, CLB Bình Dương nhận đến 4 thất bại và chỉ có 1 chiến thắng. Tất cả thất bại đều đến khi họ phải làm khách xa nhà. Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội chỉ chơi hay trên sân nhà Gò Đậu như cách “hủy diệt” đội Công an Hà Nội (CAHN) 4-1.

Nhìn lại màn trình diễn bùng nổ

Vòng 19 V-League 2023-2024, CLB Bình Dương khiến đội CAHN gặp rất nhiều bất ngờ với một số sự điều chỉnh trong đội hình và cách tiếp cận trận đấu. Trước hàng công giàu tốc độ, kỹ thuật với mũi đinh 3 toàn ngoại binh gồm Junior Fialho - Geovane Magno - Jeferson Elias, HLV Lê Huỳnh Đức chọn trung vệ trẻ khỏe Trần Đình Khương đá chính. 

Cầu thủ quê Khánh Hòa thay thế đàn anh Quế Ngọc Hải chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương. Tiền vệ trung tâm Võ Hoàng Minh Khoa bất ngờ được đẩy sang cánh trái đầy lạ lẫm. Cặp tiền vệ trung tâm của CLB Bình Dương ở trận này là cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu và ngoại binh Onoja.

Những thay đổi này phát huy hiệu quả. Đình Khương chơi máu lửa, quyết liệt và an toàn, đúng như những gì anh thể hiện khi Quế Ngọc Hải vắng mặt. Ở tuyến giữa, Onoja - Trung Hiếu vượt trội hoàn toàn so với cặp tiền vệ Lê Phạm Thành Long - Phạm Văn Luân của CLB CAHN. Sau trận, Nguyễn Hải Huy đánh giá 2 người đồng đội xứng đáng nhận điểm 10 tuyệt đối.

Minh Khoa đang chơi lên chân trong màu áo CLB Bình Dương

Minh Khoa đang chơi lên chân trong màu áo CLB Bình Dương

Minh Tú

Còn Minh Khoa chơi như thể tiền vệ cánh trái là vị trí sở trường của anh từ lâu. Tuyển thủ U.23 Việt Nam tự tin cầm bóng, đột phá và thực hiện nhiều đường tạt bóng chất lượng. Cá nhân anh cũng có một pha lập công với cú dứt điểm hiểm hóc, khiến thủ môn Nguyễn Filip không thể cản phá.

Về mặt lối chơi, CLB Bình Dương cũng thay đổi rất nhiều. Họ không còn chơi phòng ngự phản công như thường lệ mà tấn công đầy chủ động. Những miếng đánh của đội bóng đất thủ cũng rất đa dạng, từ đánh biên cho đến trung lộ.

Sự hoàn thiện của Tiến Linh trong vai trò tiền đạo lùi cũng giúp CLB Bình Dương biến hóa hơn, điển hình là tình huống ở phút 69. Tiền đạo tuyển Việt Nam lùi sâu rồi tung đường rót bóng rất chính xác ra sau lưng hàng thủ CLB CAHN, tạo điều kiện cho Lê Quang Hùng băng lên. Đường căng ngang tiếp theo đó cũng rất hoàn hảo, nhưng đáng tiếc là cú đệm bóng của Charles lại đưa bóng đi chạm xà ngang.

Nhìn chung, có thể nói đây là trận đấu hay nhất của CLB Bình Dương từ đầu mùa. Họ thể hiện được dáng dấp của một ứng cử viên vô địch khi phòng ngự chắc chắn, kiểm soát được trận đấu và sắc bén trong khâu tấn công. Chỉ tiếc là họ không duy trì được phong độ này thường xuyên.

CLB Bình Dương còn thiếu gì?

Tuyến giữa CLB Bình Dương vây ráp cầu thủ SLNA

Tuyến giữa CLB Bình Dương vây ráp cầu thủ SLNA

Minh Tú

Cũng với cách sắp xếp đội hình và vận hành lối chơi như ở cuộc đấu với CLB CAHN, đội Bình Dương lại không có được màn trình diễn ấn tượng khi làm khách của đội Quảng Nam và SLNA. Họ lần lượt nhận các thất bại 1-2, 0-1 trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn mình.

Chúng ta dễ dàng nhận thấy CLB Bình Dương chơi thiếu sức sống hơn trong 2 trận gần nhất. Nguyên nhân là họ có đến 4 trận làm khách trong 5 trận gần nhất, phải di chuyển liên tục. Ngoài ra, các trận cầu căng thẳng với CLB Nam Định, Thanh Hóa cũng khiến họ mất rất nhiều sức, dẫn đến việc chơi sa sút.

Nếu muốn duy trì sự ổn định, CLB Bình Dương cần một đội hình có chiều sâu để xoay tua. Tuy nhiên, khoảng cách trình độ giữa nhóm dự bị và đá chính của đội bóng đất Thủ là tương đối lớn.

Quả thực đây là điều đáng tiếc. Nếu có thể giành trọn vẹn 6 điểm trước 2 đối thủ yếu hơn, khoảng cách lúc này giữa CLB Bình Dương và đội đầu bảng Nam Định giờ chỉ còn là 3 điểm. Cuộc đua đến chức vô địch cũng hấp dẫn hơn rất nhiều.

CLB Bình Dương đã đánh mất ngôi nhì bảng

CLB Bình Dương đã đánh mất ngôi nhì bảng

Minh Tú

Nhưng lực lượng mỏng khiến HLV Lê Huỳnh Đức “lực bất tòng tâm”. Sau trận thua SLNA ở vòng 21, ông thừa nhận: “Mục tiêu vô địch với chúng tôi tất nhiên là có. Đá bóng thì ai cũng muốn vô địch, nhưng cũng phải biết thực lực của mình đang ở đâu. Ngay từ đầu giải, chúng tôi đã xác định phải cố từng trận một, trận nào cũng là chung kết.

Nếu CLB Bình Dương có lực lượng mạnh như đội CAHN hay Nam Định sẽ mạnh dạn tuyên bố sẵn sàng chiến đấu vì mục tiêu vô địch. Với lực lượng hiện tại, chúng tôi không dám hùng hồn tuyên bố như thế được”. 

CLB Bình Dương có thể không vô địch. Nhưng dù sao với họ, đây chắc chắn là một mùa giải thành công khi đã tiến bộ rất nhiều, nếu không muốn nói là hoàn toàn “lột xác”. Song, với tham vọng của đội bóng giàu truyền thống ở V-League, CLB Bình Dương sẽ không dừng lại ở mức “tiến bộ”. 

Họ luôn khao khát trở lại đỉnh cao và cần phải đầu tư nhiều hơn nữa để làm được điều đó. Có như vậy, CLB Bình Dương mới đủ sức duy trì trạng thái thi đấu đỉnh cao như ở cuộc đối đầu đội CAHN. Đó là phẩm chất cần thiết của nhà vô địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.