"Họ luôn nói với tôi: ‘Em là đứa em út của chúng ta, chúng ta yêu em rất nhiều'. Họ nói rất nhiều điều ngọt ngào khiến tôi tin tưởng, tôi nghĩ đây là gia đình tuyệt vời nhất mình từng có. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra đó chỉ là lời dối trá", Sol - một cô gái 20 tuổi từng phạm tội ở Mexico, chia sẻ.
Sol mới chỉ 12 tuổi khi lần đầu giết người cho một băng nhóm ma túy Mexico. Một vụ bắt cóc cô gái này thực hiện cùng vài "lính mới" khác nhanh chóng biến thành tra tấn, rồi sát hại nạn nhân.
Reuters đã phỏng vấn 10 tội phạm trẻ và 6 cựu thành viên, cùng 4 lãnh đạo cấp cao trong các băng nhóm. Họ cho biết các tổ chức tội phạm ngày càng tích cực chiêu mộ và đào tạo những sát thủ nhỏ tuổi.

Sol chỉ mới 12 tuổi khi lần đầu phạm tội
ẢNH: REUTERS
Theo các chuyên gia an ninh, những đứa trẻ như Sol là nạn nhân của chiến lược có chủ đích của các băng nhóm tội phạm Mexico: lợi dụng khát khao được yêu thương và che chở của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để dụ dỗ chúng gia nhập.
Sol kể lại chuyện của mình từ một trung tâm phục hồi ở miền trung Mexico, nơi cô cố gắng hàn gắn cuộc đời. Cô từ chối tiết lộ số người mình đã giết. Luật sư của Sol cho biết cô bị bắt và kết án tội bắt cóc năm 16 tuổi, chịu án phạt 3,5 năm tại trại giáo dưỡng. Nếu là người lớn, cô có thể đối mặt bản án hàng chục năm tù.
Bình luận (0)