Lăng kính bạn đọc

Cảm động tình cảm thầy - trò - người dân vùng cao

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
20/11/2023 06:00 GMT+7

Nhiều bạn đọc cảm động trước tình cảm của các thầy cô giáo đối với học sinh vùng cao, cũng như tấm lòng của người dân vùng cao đối với các thầy cô.

Mấy ngày qua, mạng xã hội ở Quảng Trị đã chia sẻ một số hình ảnh hết sức xúc động về hành trình đến trường của các giáo viên (GV) vùng cao. Vì mưa lớn, các con suối miền núi Quảng Trị cuồn cuộn, các cô giáo được người dân địa phương cõng qua suối. Dù mưa gió, dù nguy hiểm chực chờ, nhưng các cô vẫn cười tươi.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, những hình ảnh này được ghi lại trên hành trình đến điểm trường ở bản Cát, bản Trỉa của GV Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Sơn (H.Hướng Hóa, Quảng Trị).

Cảm động tình cảm thầy - trò - người dân vùng cao - Ảnh 1.

Cô Phạm Thị Thơm dắt 2 học sinh đi qua con suối nước lớn vào chiều cuối ngày

CTV

Theo cô Trần Thị Kiều Oanh, GV ở trường trên, người có nụ cười tươi trong bức ảnh, là một trong 4 người được cõng qua suối vào sáng thứ hai ngày 13.11.

Cô Oanh cho biết, sáng hôm đó, cô và 3 đồng nghiệp quay trở lại trường dạy học. Trên đường đi, có nhiều điểm bị chia cắt nên các cô giáo buộc phải qua suối. Mưa lớn, nước dâng cao nhưng không còn lối đi nào khác nên người dân địa phương đã trợ giúp các GV băng qua suối.

Cô Oanh dạy học cách trường hàng chục ki lô mét nên vào mỗi sáng thứ hai thường dậy sớm chuẩn bị đồ đạc, lên đường đến trường để bắt đầu một tuần làm việc mới. Sau đó, cô cùng đồng nghiệp ở lại trường cho đến cuối tuần mới về nhà.

"Vào mùa mưa, con đường đến trường của tôi và các đồng nghiệp trở nên gập ghềnh, khó khăn. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp tình huống như vậy. Khi các ngầm tràn bị ngập sâu, nước chảy xiết, thầy cô có khi còn phải vào nhà người dân xin tá túc, đợi khi nước rút mới tiếp tục lên đường", cô Oanh chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Sâm, Hiệu trưởng ngôi trường trên, cho biết 2 điểm trường Cát và Trỉa là những điểm trường cách xa trung tâm, với 7 GV đứng lớp và tổng số gần 90 học sinh (HS). Nhà trường thường xuyên thông báo, quán triệt đến các GV dạy ở điểm trường lẻ cập nhật diễn biến thời tiết, theo dõi mực nước sông suối để chủ động khi di chuyển, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.

Hiệu trưởng nhà trường cũng thấu hiểu với những khó khăn mà các thầy, cô giáo đang trải qua. "Vì niềm đam mê, trách nhiệm với HS nên thầy cô luôn nỗ lực, cố gắng để lên lớp dạy chữ cho HS vùng cao nơi đây", ông Sâm nói.

Nụ cười cô giáo đến trường vùng cao

"Giữa những bon chen trong cuộc sống, xem bài viết, hình ảnh về các cô giáo đến trường ở vùng cao này mà thấy lòng mình như dịu lại! Tình cảm của các cô giáo đối với những HS vùng cao thật cảm động, và tấm lòng của người dân vùng cao đối với các cô giáo lại càng làm mình xúc động. Giữa vùng nước lũ chảy xiết, cô giáo vẫn tươi cười đến trường, hình ảnh này sẽ còn đọng lại mãi đối với nhiều người. Cảm ơn các cô giáo vùng cao, cảm ơn những người dân vùng cao đã làm cho ngày Nhà giáo VN 20.11 năm nay càng thêm đẹp đẽ", bạn đọc Nguyen Van Trong bày tỏ.

Cảm động tình cảm thầy - trò - người dân vùng cao - Ảnh 2.

Người dân địa phương cõng cô giáo Trần Thị Kiều Oanh giữa dòng nước lũ để qua suối đến trường

Thanh Lộc

Cùng ý kiến, BĐ Trần Xuân chia sẻ: "Thật khâm phục tấm lòng của những thầy cô nơi vùng cao đó. Xin được gửi lời tri ân đến với những thầy cô nhân ngày 20.11. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe và cống hiến nhiều hơn cho "sự nghiệp trăm năm trồng người". BĐ Duy Hoang cũng bày tỏ: "Hình ảnh quá đẹp của cô giáo vùng cao nhất là trong tháng 11 có ngày Nhà giáo VN". BĐ shi 3shu cũng cho biết: "Cảm xúc dâng trào!".

Ngày nào các em cũng đến lớp đầy đủ là món quà 20.11 quý nhất

Một điểm học ở xóm Đèo Ải, thôn Nước Đang, xã Ba Trang, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi), nằm lọt giữa màu xanh của rừng. Nơi đây không có điện, cũng không có sóng di động, nhưng lại có một cô giáo "cắm bản", ngày đêm miệt mài dạy từng con chữ cho 9 HS người Hrê. Đó là cô giáo Phạm Thị Thơm (46 tuổi). Hàng chục năm đi dạy, hầu như điểm lẻ khó khăn nào cũng có bàn chân "cắm bản" của cô Thơm, trong đó nơi khó nhất là điểm trường Đèo Ải. Cô giáo Thơm chia sẻ: Nơi này không có quà, hoa ngày 20.11 đâu. Cái quà ấy là mong ngày nào các em cũng đến lớp đầy đủ. Đó là bông hoa quý nhất cho đời GV "cắm bản" nơi này.

Nói về điểm học này, BĐ Tuan Nguyen cho biết: "Thật sự xúc động khi đọc bài viết này. Cầu chúc mọi sự tốt lành sẽ đến với cô Thơm và học trò nhé". BĐ Ngoc Bau Vien thì chia sẻ: "Cái được của những GV ở các vùng còn khó khăn là sự ham học của HS, còn phụ huynh thì thương thầy cô. Hạnh phúc của người thầy là sự tiến bộ của người học. Chúc mừng những ai có được hạnh phúc này".

"Cảm ơn cô Thơm, cảm ơn các thầy cô đã đến với HS vùng cao, vùng sâu, vùng xa… Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn nhưng các thầy cô vẫn âm thầm, miệt mài đến lớp, vẫn lặng lẽ làm hết sức mình để đem con chữ đến cho các HS. Xin kính chúc các thầy cô nhiều sức khỏe, xin gửi đến các thầy cô lời tri ân trân trọng nhất nhân ngày Nhà giáo VN 20.11", BĐ Ngoc Lan viết.

Tặng GV vùng cao mùa lũ ngàn sao! 

Miên Bùi

Nhìn dòng thác lũ, tôi nghĩ họ là Sơn Tinh! 

Lan Ý Mạc

Sao mà họ đẹp quá! 

Phát

Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe để tiếp bước trên con đường cõng chữ lên non! 

7CfXu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.