Cám ơn ông Phạm Công Lộc

27/02/2011 22:10 GMT+7

(TNO) Trước mùa giải V-League 2011, giới chuyên môn cũng như báo chí đều "chọn" CS Đồng Tháp vào danh sách những đội bóng sẽ rớt hạng mùa bóng này.

HLV Phạm Công Lộc của CS Đồng Tháp - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Trước mùa giải V-League 2011, giới chuyên môn cũng như báo chí đều "chọn" CS Đồng Tháp vào danh sách những đội bóng sẽ rớt hạng mùa bóng này.

Bởi ngoài việc mất “chảo lửa” Cao Lãnh (do chưa lắp dàn đèn theo điều lệ của Ban tổ chức nên phải thi đấu trên sân An Giang), họ còn mất rất nhiều cầu thủ giỏi như Được Em, Duy Khanh về Navibank Sài Gòn, Minh Triết về Bình Dương và Văn Tuấn về Sài Gòn Xuân Thành…

Chưa hết, cuối mùa giải năm rồi, do không tìm được kinh phí từ những doanh nghiệp lớn để chuyển đổi theo mô hình chuyên nghiệp theo quy định của điều lệ giải, đội CS Đồng Tháp suýt bị đánh rớt hạng dù đứng hạng 3 vào cuối mùa bóng.

Chính HLV Phạm Công Lộc cũng tỏ ra rất bi quan khi cho biết: “So với mùa bóng trước, chúng tôi giờ chỉ còn khoảng 50% sức mạnh. Những cầu thủ rời đội đều là những vị trí quan trọng, trong khi những người mới đến lại chưa chứng tỏ được nhiều điều”.

Ấy vậy mà đội bóng này đã đánh bại đội bóng lắm tiền nhiều của HA.GL ngay trên sân Pleiku ở vòng đấu thứ 4 một cách thuyết phục. Nếu những ai không rành về bóng đá khi nhìn lối chơi của HA.GL và CS Đồng Tháp trong trận đấu này, có lẽ họ đều nghĩ rằng CS Đồng Tháp mới là đội “đại gia” chứ không phải HA.GL.

Bởi ai đời một đội bóng có cầu thủ lãnh lương vài chục triệu/tháng, với những tên tuổi như Việt Cường, Văn Trương, Văn Nhiên, Evaldo… lại thi đấu bế tắc và như… hết hơi trước một bóng toàn những cái tên lạ hoắc như Minh Hưng, Văn Nghĩa, Ngọc Thạch…

Chỉ cần sự nổi trội của hai cái tên Tấn Trường, Samson cùng ý chí thi đấu và tinh thần chuyên nghiệp của một tập thể, dù ít tên tuổi, tiền chẳng nhiều nhưng CS Đồng Tháp đã khiến HA.GL phải khóc hận.

 
Thủ môn Tấn Trường đã chặn đứng một pha tấn công của các cầu thủ HA.GL - Ảnh: Khả Hòa

Nhưng đâu chỉ mình HA.GL, ở vòng đấu thứ 2, CS Đồng Tháp cũng đã khiến một đại gia khác là SHB Đà Nẵng phải phơi áo trên sân “mượn” An Giang. Và họ cũng là một trong hai đội duy nhất của V-League cho đến thời điểm này chưa thua trận nào...

Biết người biết ta, HLV Phạm Công Lộc của CS Đồng Tháp đã áp dụng lối chơi theo kiểu “nhà nghèo”: phòng thủ chặt với sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường cùng hàng tiền vệ đá thấp luôn hỗ trợ hàng thủ tối đa; và phản công với những pha đi bóng sắc như dao của Samson. Chính lối chơi này đã giúp lối chơi của đội bóng vùng Tháp Mười không có gì thay đổi so với mùa rồi. Vẫn hừng hực lửa, vẫn tận tình như những chú ong thợ để từ đó tung ra những cú “chích” chết người.

Từ trước tới nay, người ta vẫn bảo Phạm Công Lộc là “gã thợ hàn” của bóng đá Đồng Tháp, một người rất giỏi trong việc “liệu cơm gắp mắm”, biết hàn những lõ rò cho đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và cho đến nay, tất cả điều đó vẫn là chân lý.

Vì thế, người hâm mộ bóng đá Đồng Tháp cần phải cám ơn ông Phạm Công Lộc!

Phương Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.