Những môi trường "nhạy cảm, dễ sa ngã, làm thui chột tài năng"
Lý do của việc ra đời công văn này, theo ông Phạm Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn, là vì qua công tác thanh tra, kiểm tra thời gian qua đã phát hiện ra nhiều học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật tham gia biểu diễn tại các quán bar, vũ trường, nhà hàng karaoke; đây là môi trường hết sức nhạy cảm, dễ dẫn đến sự sa ngã, vướng mắc vào các tệ nạn xã hội.
Vậy là, nếu theo đúng tinh thần của công văn này thì quán bar, vũ trường, quán karaoke đồng nghĩa với các tụ điểm nảy sinh tệ nạn xã hội. Được biết, lý do ra đời của công văn này cũng theo kiểu "phản ứng nhanh": "vì sau vụ New Century, phát hiện ra không ít học sinh, sinh viên các trường nghệ thuật ở đây", một cán bộ quản lý ngành nói.
Khi phóng viên nêu 2 vấn đề: thứ nhất, cấm tức là cắt nguồn thu nhập chính của không ít sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật (với đặc thù của nghệ thuật biểu diễn, nguồn thu nhập này rất quan trọng giúp các em đảm bảo sống và học tập tốt hơn, tái đầu tư nghề nghiệp như trang phục, thanh sắc); thứ hai, biểu diễn là cần thiết cho sự cọ xát nghề nghiệp, học đi đôi với hành, ông Phạm Đình Thắng nêu rõ quan điểm: "Nhu cầu mưu sinh không phải là lý do, mục đích để các trường văn hóa nghệ thuật tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn tại quán bar, vũ trường, quán karaoke. Biểu diễn ở những nơi đó chỉ làm thui chột tài năng chứ không phải là sự trau dồi, cọ xát nâng cao nghề nghiệp. Nếu muốn, các em vẫn có nhiều cơ hội biểu diễn ở những câu lạc bộ văn hóa, hay biểu diễn ngoài trời, hoặc những chương trình do nhà trường tổ chức...".
Nhà trường chấp hành, sinh viên phản ứng
|
|
Cô Phan Bích Hà - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM cho biết Ban giám hiệu đã phổ biến nội dung công văn trên trong toàn trường cách đây một tuần. "Chúng tôi đã gửi công văn cho tất cả các phòng ban và các giáo viên chủ nhiệm, kèm theo đó là những biện pháp riêng của trường nhằm quản lý thật chặt chẽ hoạt động của sinh viên trường mình". Cô Văn Thị Minh Hương, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, cho biết cô hoàn toàn đồng ý với công văn trên; và nói thêm rằng, không chỉ từ khi có công văn mà trước đây nhà trường cũng không khuyến khích sinh viên làm thêm, biểu diễn ở những nơi đó. Tại trường múa Việt Nam, nơi chỉ khoảng 20% học sinh được hưởng học bổng với mức trung bình trên 100.000 đồng/tháng, 65% trên tổng số 417 học sinh, sinh viên là con em các tỉnh lẻ, gia đình nông thôn gặp nhiều khó khăn, NSƯT Vũ Quốc Minh, Trưởng phòng Đào tạo cho biết: ngay từ năm 1999, nhà trường đã có quy định nghiêm cấm tuyệt đối cán bộ công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tổ chức, môi giới, thực hiện việc biểu diễn tại nhà hàng, khách sạn, nếu vi phạm có thể bị kỷ luật từ cảnh cáo đến buộc thôi việc, thôi học. Tuy nhiên, ông Minh cũng thừa nhận, những năm gần đây, thực trạng bùng phát việc sinh viên không chỉ trường múa mà của những trường văn hóa nghệ thuật khác đi diễn tại nhà hàng, khách sạn, vũ trường, quán bar rất nhiều. Theo ông, trường rất ủng hộ công văn trên: đó là công văn rất cần thiết, kịp thời. Chúng tôi cũng không bị mang tiếng là quá khắt khe nữa. Theo ông Minh, những sinh viên ở ngoài ký túc xá đi diễn hầu hết lại được sự ủng hộ của gia đình: "Đồng ý là các em có cơ hội để diễn, thực hành nghề nghiệp nhưng lợi bất cập hại, cám dỗ ở vũ trường, nhà hàng, khách sạn là rất lớn".
Lương Trường Giang, sinh viên Nhạc viện Hà Nội, thường xuyên đi hát tại các bar, phòng trà phản ứng: "Em nghĩ chủ trương này không hợp lý, hợp tình. Đi biểu diễn thêm ngoài giờ học, em cảm thấy rất vui. Học đi đôi với hành, được cọ xát nghề nghiệp. Dù biểu diễn ở bất kỳ đâu có khán giả, chúng em cũng hát bằng tâm huyết đam mê của mình. Ngoài chuyện kiếm tiền, được hát là nhu cầu tự thân của tụi em". Nhạc sĩ Đức Trí - đại diện nhà sản xuất của ca sĩ Anh Khoa (hiện Khoa là sinh viên khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM) cho rằng: "Xưa nay chúng ta chưa có luật nào cấm sinh viên, học sinh đi làm thêm cả. Làm, thực tập đúng với công việc, ngành nghề mình học thì càng tốt, và làm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt, nếu đó là việc làm chân chính, thì có gì là sai? Chẳng lẽ không chấn chỉnh được tệ nạn, lại quyết định một cách vơ đũa cả nắm?". Ca sĩ Thùy Lâm - đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật TP.HCM, bày tỏ: "Tệ nạn thì đâu chỉ có ở quán karaoke, bar hay vũ trường! Và đâu phải cứ hễ bar, vũ trường là đều không lành mạnh? Không biết các bạn khác thế nào, chứ Thùy Lâm hiện giờ vẫn chưa nghe thông báo gì từ các bar ca nhạc, vì họ vẫn có lời mời với Lâm, và lịch diễn cũng không có gì thay đổi. Là ca sĩ mới vào nghề, Thùy Lâm cũng thường hát ở nhiều bar ca nhạc, chủ yếu là để có thêm cơ hội cọ xát với nghề, cũng là cách tiếp cận với khán giả".
Cho đến nay, các trường văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc đã nhận được công văn này. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện cũng khó mà đạt hiệu quả cao vì không trường nào có nhiệm vụ, cũng như đủ người, đủ nghiệp vụ để theo dõi, quản lý hoạt động biểu diễn của học sinh, sinh viên ngoài giờ học. Vậy nên, rất có thể lệnh cấm theo kiểu "phòng bệnh hơn chữa bệnh" này chỉ mang tính răn đe, phòng ngừa là chính. Và một lần nữa, "lệnh cấm" lại thể hiện sự kém hiệu quả trong quản lý của các cơ quan chức năng: lĩnh vực nào, môi trường nào quản lý không được thì cứ... cấm là gọn nhất?
|
Ca sĩ, NSND Thanh Hoa, chủ phòng trà Aladanh (Hà Nội): "Ở trường, các em được học chủ yếu về kỹ thuật, lý thuyết. Chính từ các quán bar, phòng trà, từ các sân khấu nhỏ các em mới được thực hành, được rèn luyện về phong cách biểu diễn, và trưởng thành lên rất nhiều. Cũng không ít tài năng, giọng hát mới được phát hiện từ đây. Nếu cấm thì thiệt thòi cho các em quá. Nơi nào có tệ nạn thì dẹp nơi đó thôi chứ cấm chung chung thế này là không thực tế". Đạo diễn Công Ninh - trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM: "Nếu nghĩ quán bar, vũ trường, karaoke là chỗ hư hỏng thì chắc ai vào đó cũng hư hỏng hết. Nếu vậy thì sao không cấm hết đi mà chỉ cấm có mỗi đối tượng là... sinh viên? Sinh viên hư thì ngồi trong thư viện cũng hư. Còn diễn ở quán bar, karaoke, vũ trường dễ hư thì từ trước đến giờ sinh viên diễn ở những chỗ đó đều là thứ hư hỏng hết à? Tôi vẫn từng khuyến khích sinh viên của mình nên thâm nhập những nơi đó để biết thêm vốn sống. Đã là nghệ sĩ thì nơi nào cũng có thể là sàn diễn, còn hư hỏng hay không là do mỗi người". L.D - Q.Thi (ghi) |
Phạm Ngọc - Nguyên Vân

Bình luận (0)