Cắm trại trên vách đá 'có một không hai' ngắm sông Nho Quế, đèo Mã Pí Lèng

04/10/2022 14:01 GMT+7

Nhiều du khách lên vách đá trắng Hà Giang để cắm trại qua đêm, trải nghiệm điểm đến độc lạ ở Tây Bắc.

Vách đá trắng Hà Giang nằm cheo leo giữa đất trời, được nhiều "phượt thủ" yêu thích trong những năm gần đây. Cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 160 km, vách đá nằm trên đèo Mã Pí Lèng và cách Đồng Văn, Mèo Vạc khoảng 2 km. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tận hưởng bầu không khí thiên nhiên trong lành, tận hưởng những phút giây thư giãn, tránh xa cuộc sống đô thị tại điểm đến độc đáo này?

Dòng sông Nho Quế và đèo Mã Pí Lèng huyền thoại nhìn từ trên cao trong khung cảnh huyền bí, thơ mộng

hà anh khoa

Từ điểm cắm trại trên vách đá trắng có thể nhìn thấy sông Nho Quế và đường đèo thấp thoáng ở xa. Mặt bằng ở vách đá trắng có diện tích nhỏ (15 - 20 m2, nằm trong lòng vòm đá) nên không thể tập trung đông, tối đa chỉ khoảng 10 người. Thế nên bạn cần kiểm tra trước để tránh tình trạng không có chỗ nếu muốn cắm trại qua đêm

hà anh khoa

Để đến nơi này, du khách theo cung đường đèo Mã Pí Lèng nằm trên quốc lộ 4C (con đường Hạnh Phúc). Bên cạnh đó còn có đoạn đường được gọi là Mã Pí Lèng nhỏ (Mã Pí Lèng B) mà chỉ có xe máy của dân phượt mới đi được, xe ô tô thì không thể

hà anh khoa

Vách đá trắng Hà Giang nằm trên đoạn đèo Mã Pí Lèng nhỏ. Tuy nhiên, đoạn đường xe máy đi được chỉ dài khoảng 3 km, sau đó bạn phải đi bộ khoảng 2 km nữa

hà anh khoa

Hành trình gian nan nhưng khi đến được vách đá, bao mệt mỏi tan biến bởi trước mặt bạn là cả một bầu trời xanh ngát, đồi núi trập trùng

hà anh khoa

Không gian chật hẹp ở vách đá trắng được che mưa che nắng bởi vòm đá

hà anh khoa

Anh Hà Anh Khoa (quê Hậu Giang) vừa có chuyến cắm trại qua đêm tại khu vực này cùng nhóm bạn. Bộ ảnh ghi lại khu vực hoang sơ, nằm cheo leo giữa vách núi đá ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo anh Khoa, địa điểm nhóm hạ trại cách điểm dừng xe máy khoảng 40 phút đi bộ. Có 2 - 3 cách khác nhau để tới được điểm hạ trại này nhưng nhóm chọn trekking theo tuyến đường từ điểm viewpoint Pải Lủng đi lên. Con đường đi này khá nhỏ, trơn, nhiều sương mù, bên dưới lại có vực sâu. Tuy nhiên, tuyến đường có lan can sắt chạy dọc nên không quá nguy hiểm.

Từ vách đá, bạn có thể ngắm nhìn đường đèo bên dưới xuyên qua màn mây

hà anh khoa

Do không có Wifi, chỉ có thiên nhiên hoang sơ và tĩnh lặng nên mọi người có thể vui vầy cùng nhau. Cả nhóm nướng đồ ăn, nhâm nhi tách trà ấm nóng và chiêm ngưỡng biển mây lơ lửng, dòng sông Nho Quế và đường đèo Mã Pí Lèng uốn lượn

hà anh khoa

Khung cảnh huyền ảo nhìn từ vách đá trắng

hà anh khoa

Cắm trại trên vách đá trắng có lẽ là trải nghiệm “có một không hai”. Nhiều người bản địa cho biết, trước khi có đèo Mã Pì Lèng, đường đi bộ qua khu vực vách đá trắng là tuyến đường nối Đồng Văn và Mèo Vạc. Địa điểm hạ trại hiện tại là nơi ngày xưa vua Mèo và tùy tùng dừng chân mỗi khi di chuyển ngang qua

hà anh khoa

Vì khu vực này khá lạnh lẽo nên bạn cần mang theo nhiều đồ giữ ấm cơ thể. Đặc biệt ban đêm và sáng sớm trời lạnh, có gió lớn. Ngoài ra cần chuẩn bị đủ đồ ăn, nước uống, các vật dụng cần thiết khi ngủ qua đêm

hà anh khoa

Lưu ý khi cắm trại ở vách đá trắng

Nguồn nước không có nên các bạn cần chuẩn bị kỹ nước sinh hoạt; tạp hóa gần nhất cũng cách 30 phút đi bộ cộng thêm 2 km xe máy nên cần chủ động lương thực, thực phẩm.

Trên cao nên sương khá nhiều, đi trekking buổi sáng đường khá trơn nên mọi người di chuyển chậm, giày ma sát tốt để tránh té ngã. Chỉ có thể đi bằng xe máy đoạn Mã Pí Lèng rẽ lên.

Nhiệt độ tầm 4 - 8 độ C vào ban đêm, cần chuẩn bị đầy đủ áo ấm cũng như lều, trại, đồ dùng cá nhân. Không được xả rác bừa bãi, mang đi những gì thì phải mang về những thứ ấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.