Cảm xúc của những 'cử tri đặc biệt' trước ngày bầu cử

Đình Huy
Đình Huy
13/03/2026 11:04 GMT+7

Trong không khí cả nước sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (P.Bạch Mai, Hà Nội), nơi nhiều người quen gọi là 'xóm chạy thận', những 'cử tri đặc biệt' cũng đang háo hức chờ ngày được thực hiện quyền công dân của mình.

Nhiều năm nay, ngõ 121 Lê Thanh Nghị được nhiều người quen gọi với cái tên "xóm chạy thận". Nơi đây là mái nhà của gần 100 bệnh nhân đến từ các vùng quê khác nhau đang từng ngày, từng giờ chống chọi với căn bệnh suy thận.

Cảm xúc của những 'cử tri đặc biệt' trước ngày bầu cử- Ảnh 1.

Bệnh nhân "xóm chạy thận" tìm hiểu về thông tin các ứng cử viên qua thông tin được tổ dân phố cung cấp

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhiều năm nay, cuộc sống của họ gắn liền với bệnh viện, với những ca lọc máu định kỳ để duy trì sự sống. Dẫu vậy, khi nhắc tới ngày bầu cử, nhiều người bày tỏ niềm phấn khởi và mong chờ.

Niềm hy vọng của các bệnh nhân chạy thận trước ngày hội lớn

Cầm trên tay danh sách các ứng cử viên, bà Phan Thị Tảo (66 tuổi, quê xã Khoái Châu, Hưng Yên) không giấu được niềm vui khi nhắc đến ngày bầu cử sắp tới. Bà Tảo có hơn 10 năm sống tại "xóm chạy thận" nên đây là lần thứ 2 bà tham gia bầu cử tại nơi ở tạm này.

Bà Tảo cho biết, những ngày gần đây, tổ dân phố cùng cảnh sát khu vực thường xuyên đến từng phòng trọ để tuyên truyền, vận động các bệnh nhân tham gia bầu cử. Danh sách người ứng cử được ghi rõ ràng, mạch lạc với lý lịch trích ngang của từng ứng viên, giúp người dân dễ dàng theo dõi và tìm hiểu.

Cảm xúc của những 'cử tri đặc biệt' trước ngày bầu cử- Ảnh 2.

Bà Phan Thị Tảo (bìa trái)

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Tôi và những bệnh nhân ở đây rất háo hức chờ đến ngày bầu cử, hôm đó là ngày chủ nhật, cả xóm không ai đi chạy thận nên sẽ cùng nhau đến điểm bầu cử bỏ phiếu", bà Tảo nói và cho hay đã tìm hiểu rất kỹ về các ứng cử viên và sẽ lựa chọn những đại biểu vừa có tài vừa có đức, gần dân và lắng nghe được tiếng nói của nhân dân, tiếp tục phản ánh kịp thời những vấn đề từ thực tiễn đời sống của nhân dân.

Giống như bà Tảo, bà Hoàng Thị Tuất (quê xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ) không giấu được niềm vui khi nhắc đến ngày bầu cử sắp tới. Bà Tuất đã có 25 năm chạy thận và sinh sống tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị nên đây là kỳ thứ 5 bà tham gia bầu cử tại đây.

Bà Tuất nhớ như in có lần do sức khỏe quá yếu, không thể đến được điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử của địa phương đã mang hòm phiếu phụ đến tận phòng trọ để bà được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân khiến bà rất xúc động.

"Chúng tôi cũng háo hức chờ đợi ngày bầu cử giống như mọi người, năm nay sức khỏe tốt nên tôi sẽ tham gia bỏ phiếu trực tiếp tại điểm bầu cử", bà Tuất nói và cho biết, cách đây khá lâu, tổ dân phố đã hướng dẫn và gửi danh sách các ứng cử viên tới xóm khiến các bệnh nhân cảm thấy mình vẫn được quan tâm và không bị bỏ lại phía sau.

Cảm xúc của những 'cử tri đặc biệt' trước ngày bầu cử- Ảnh 3.
Cảm xúc của những 'cử tri đặc biệt' trước ngày bầu cử- Ảnh 4.

Bà Hoàng Thị Tuất tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên

ẢNH: ĐÌNH HUY

Có danh sách các ứng viên trong tay, bà Tuất tìm hiểu rất kỹ để lựa chọn những đại biểu vừa có tài vừa có đức để giúp đất nước ngày càng phát triển. Đặc biệt, là bệnh nhân đã gắn bó với bệnh viện 1/4 thế kỷ, bà Tuất bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm nhiều hơn tới đời sống người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.

“Từ trước tới nay, Đảng và Nhà nước rất quan tâm tới đời sống nhân dân. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng thời gian tới sẽ có thêm những chính sách hỗ trợ tốt hơn cho bệnh nhân nghèo, đặc biệt là những người chạy thận như chúng tôi”, bà Tuất bày tỏ.

92 cử tri tại "xóm chạy thận" được tạo điều kiện tốt nhất

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Dục, Tổ trưởng tổ dân phố 78 (P.Bạch Mai, Hà Nội), cho biết trước khi bước vào cao điểm chuẩn bị cho bầu cử, tổ dân phố đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát khu vực rà soát toàn bộ số bệnh nhân đang sinh sống tại "xóm chạy thận".

Theo ông Dục, đặc thù của "xóm chạy thận" là sự biến động nhân khẩu khá lớn do tình hình sức khỏe và phác đồ điều trị của từng bệnh nhân. Có người mới đến điều trị, có người chuyển viện hoặc về quê. Vì vậy, việc lập danh sách cử tri đòi hỏi sự kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng. Qua rà soát, "xóm chạy thận" có 92 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử và đăng ký bỏ phiếu ngay tại nơi cư trú tạm thời này.

Ông Dục chia sẻ thêm, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cử tri đặc biệt, tổ dân phố cũng tính toán thời gian phù hợp với lịch chạy thận của bệnh nhân. Đối với những trường hợp sức khỏe yếu, tổ bầu cử sẽ bố trí hòm phiếu phụ mang đến tận nơi.

“Chúng tôi luôn cố gắng để mọi bệnh nhân đều được thực hiện quyền công dân của mình. Dù hoàn cảnh khó khăn hay bệnh tật, họ vẫn là những cử tri của ngày hội lớn của đất nước”, ông Dục khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.