Khác với Lindsay Lohan hay Hilary Duff, khó có thể nói Camilla Belle là sản phẩm của công nghệ lăng-xê theo thị hiếu vị thành niên thời hip hop. Camilla không "siêu quậy" hay ăn mặc mát mẻ trên phim, cũng như chưa bao giờ đua đòi mốt gây scandal tình ái. Cô bị chê là "già trước tuổi" một phần do người ta quá ấn tượng với những vai diễn nặng về nội tâm. Nguyên nhân khác, do trong những sự kiện văn hóa của làng giải trí, Camilla thường xuất hiện với phục trang "quá chững chạc" so với tuổi của cô.
![]() |
"Tôi chẳng bao giờ phải "gồng mình lên" để tìm kiếm cảm xúc", Camilla thổ lộ khi được hỏi tại sao có thể vượt qua những câu đố hóc búa của nghề nghiệp khi còn quá trẻ. Trong thâm tâm, cô tin rằng "Mọi thứ tự nó tuôn trào như chính bản thân ta đang sống cuộc đời nhân vật". Khả năng thiên bẩm trong việc thể hiện sự dồn nén những ước muốn thầm kín của một đứa trẻ lạc lõng, bị cách ly quá lâu với đời sống xã hội ngày càng trở nên ngột ngạt với những quy tắc đạo đức xa lạ mang tính áp đặt từ thế giới bên ngoài, đã giúp cho Camilla tiếp cận khá dễ dàng với nhân vật Rose, một đứa bé yêu và muốn "gần gũi" với chính cha ruột của mình trong The Ballad of Jack and Rose.
Giọng nói ngang phè, không du dương trầm bổng và cũng chẳng gợi tình, Camilla Belle bị những nhà phê bình nghiêm khắc liệt vào loại diễn viên cần được rèn luyện thêm về khả năng đài từ. Nhưng mặt khác, một số người trong nghề lại biết biến điểm yếu của cô gái tóc nâu này thành một ưu thế lớn. Chất giọng uể oải, thiếu sinh khí rất phù hợp với "chiếc mặt nạ" của vai diễn có tính cách "tăm tối". Vẻ mặt bất động, duy chỉ có đôi mắt biểu lộ khao khát phản kháng bằng bạo lực và nỗi sợ hãi mơ hồ đan chéo. Vai Rose quá ấn tượng đủ để các đạo diễn lão làng tin rằng cô sẽ là một ngôi sao lớn trong tương lai.
|
|
Lịch làm việc dày đặc của một ngôi sao đang lên cuốn Camilla vào một cuộc sống xê dịch triền miên. Quay phim, quảng cáo và nghi thức giao tế trong cuộc sống của người nổi tiếng gần như lấp kín mọi chỗ trống trong 24 giờ một ngày của cô tại kinh đô điện ảnh. Tuy ít tuổi nhưng Camilla hiểu rõ giá trị của gia đình, cô thường tranh thủ thời gian nghỉ ngơi eo hẹp để trốn khỏi Los Angeles để đến Sao Paolo thăm mẹ. Cô gái 20 tuổi chợt tìm thấy trong vòng tay ấm áp của người mẹ liều thuốc giải tỏa mọi áp lực công việc. Camilla trở lại chính mình của những ngày xưa, thời cô trèo lên đùi mẹå, vừa nhai bỏng ngô vừa xem ti vi.
Lao động cần mẫn như một con ong, cho đến nay số phim có sự tham gia của Camilla đã lên đến 20, bằng đúng số tuổi của cô. Cuối tháng tư này cô sẽ sang Nam Phi để khởi quay bộ phim thứ 21 mang tên 10.000 B.C. Sau thành công của When A Stranger Calls ở các phòng vé, giới chuyên môn dự đoán không bao lâu nữa nữ diễn viên này sẽ xác lập một cú đột phá ngoạn mục để vươn lên vị trí ngôi sao được chào đón nhất trên thảm đỏ Hollywood.
Q.N


Bình luận (0)