Cán bộ phường hỗn chiến tại quán nhậu

30/07/2010 01:10 GMT+7

* 2 cán bộ thanh tra xây dựng bị thương * Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch phường bị tấn công bằng chai bia Sáng qua 29.7, ông Lưu Văn Hiến, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết một số cán bộ phường đã có bản tường trình gửi Thường trực Quận ủy, UBND và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thủ Đức về vụ đánh nhau xảy ra tại quán nhậu Thu Hiền 1.

Theo thông tin ban đầu, sau cuộc họp giữa tổ Thanh tra xây dựng với lãnh đạo P.Linh Tây vào chiều 13.7, tổ Thanh tra xây dựng P.Linh Tây gồm Phạm Văn Hương, Nguyễn Công Minh, Nguyễn Minh Sang mời ông Hiến, ông Nguyễn Văn Nam (Phó bí thư Đảng ủy phường) và 3 cán bộ địa chính phường là Lê Anh Sơn, Phạm Quan Hiếu, Lê Trường Đình đến phòng VIP 16 của quán Thu Hiền 1 (trên đường Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức) ăn cơm. Đến 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Công Minh ra ngoài đi nhà vệ sinh thì gặp người quen gồm ông Hùng (công tác tại ban điều hành của một khu phố thuộc P.Linh Chiểu), ông Sang (là Công an Q.Thủ Đức), một người tên Chung cùng 2 thanh niên khác. Ông Hùng mời Minh đến bàn uống 1 ly.

 

Ông Hương đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115

Trong thời điểm Minh ra ngoài, Đình đi đăng ký bài hát, dự định cùng song ca với Minh. Lát sau, MC ban nhạc của quán Thu Hiền 1 giới thiệu bài hát của Đình vừa đăng ký trùng với bài hát của nhóm ông Hùng, Sang, Chung đăng ký trước đó. Dù vậy, Đình vẫn lên giành lấy micro, phát loa mời Minh lên sân khấu cùng song ca.

Nghĩ bị “cuỗm” tay trên, Chung tức giận nói với Minh: “Bọn tao đang hát mà tụi bây (ý muốn nói Đình, Minh - PV) làm như vậy hả?”. Minh trả lời: “Anh em không à anh Chung. Ai hát cũng vậy mà”. Minh vừa nói dứt lời, Chung cầm ly bia ném vào người Minh nhưng không trúng, dẫn đến hai bên cự cãi nhau quyết liệt. Sau đó, vụ việc cũng được hai bên dàn xếp ổn thỏa. Minh, Đình về phòng VIP 16 kể lại vụ việc nên ông Hiến đề nghị tính tiền đi về. Khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, nhóm Đình, Minh vừa ra đến bãi giữ xe thì bất ngờ nhóm của ông Hùng dùng bàn, ghế... xông vào tấn công Minh, Đình, Hương. Thấy vậy, Nguyễn Minh Sang cầm ghế ném vào nhóm người trên để giải vây. Cùng lúc đó, điện của quán bị cắt. Trong lúc hỗn loạn, mặc dù ông Hiến không liên quan gì cũng bị “dính” một chai bia vào ngực.  

Nhận được tin báo, Công an P.Linh Chiểu đã có mặt tại hiện trường mời hai bên về trụ sở làm việc. Một lãnh đạo Công an Q.Thủ Đức cho biết: “Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho cơ quan CSĐT xác minh làm rõ. Quan điểm của công an quận là sau khi có kết quả, nếu đồng chí Sang (công tác tại Công an Q.Thủ Đức) có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành”.

Trong bản tường trình của mình, ông Minh kể: “Tôi bị nhóm người đập ghế vào đầu, cố bỏ chạy ra ngoài đường Kha Vạn Cân tìm cách thoát thân nhưng vẫn bị họ rượt đuổi theo đánh tiếp. Tôi chạy gần đến một cửa hàng bán quần áo thì bị một người trong nhóm này dùng dao đâm trúng vai, máu ra quá nhiều nên được đồng nghiệp đưa đến Trạm y tế P.Linh Tây băng bó vết thương, rồi về nhà”.

Ông Hương cũng tỏ ra bức xúc: “Tôi không dính dáng gì nhưng cũng bị nhóm người này đánh đập dã man, bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu”.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.