Cận cảnh “Công trình thế kỷ”

23/05/2010 11:04 GMT+7

(TNTT>) Không chỉ được coi là “công trình thế kỷ”, thủy điện Hòa Bình còn hấp dẫn du khách nhờ vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng hiếm có.

Từ Hà Nội thẳng tiến quốc lộ 6 hơn 70km là lên tới Hòa Bình. Đi thêm 3km vào trung tâm thành phố sẽ tới nhà máy thủy điện Hòa Bình-công trình thủy điện đã hoàn chỉnh lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Công trình thế kỷ

Nhìn từ đằng xa, đập thủy điện có chiều dài 734m, cao 128m sừng sững như bức tường thành khổng lồ chặn ngang dòng sông Đà. Vào mùa xả lũ, khung cảnh đẹp mê hồn, dòng thác hùng vĩ ồ ạt đổ xuống, tung trắng xóa mặt sông.

đường hầm xuyên núi dẫn du khách đến nhà điều hành. Điểm hấp dẫn khi đến đây chính là được tận mắt chứng kiến và tìm hiểu sự vận hành của 8 tổ máy phát điện nằm sâu trong lòng núi đá. Tại sân nhà truyền thống thủy điện Hòa Bình có một khối bê tông hình thang, trên đó có tấm biển thép khắc dòng chữ: “Nơi lưu giữ bức thư của những người xây dựng thủy điện Hòa Bình gửi thế hệ mai sau. Bức thư này sẽ được mở vào năm 2.100 trong giờ phút đất nước bước vào thế kỷ 22".

Điểm dừng chân tiếp theo là khu tưởng niệm 168 người con đất Việt, người bạn Nga đã hy sinh để dựng xây nên công trình có ý nghĩa lịch sử to lớn của dân tộc. Đến nhà máy thủy điện Hòa Bình, sẽ chưa trọn vẹn nếu như không thăm tượng đài Bác Hồ bằng đá granit cao 18m trên núi Ông Tượng.

Đứng từ đây, du khách dễ dàng thu vào tầm mắt toàn cảnh thành phố Hòa Bình nằm bên dòng sông Đà. Non nước mây trời, không gian, thời gian như giao hòa cùng con người.

Ngao du hồ sông Đà

Sức người và thiên nhiên đã tạo cho Hòa Bình một vùng hồ sông Ðà thơ mộng. Nếu phía hạ lưu, dòng nước cuồn cuộn dữ dội, thì trên phía lòng hồ, sông Đà như trải ra bất tận trong sự an nhiên. Mọi ồn ào, náo nhiệt của đời sống thường nhật dường như hoàn toàn biến mất. Hồ thủy điện rộng mênh mông trải tầm mắt, xa xa là những đảo nhỏ nhấp nhô, bao phủ bằng màu xanh dìu dịu, êm đềm. Cuộc sống nơi đây như chậm lại. Gió lộng bên tai, nắng đùa nhẹ, bước chân lữ khách dường không biết mỏi mệt. Đi thuyền trên lòng hồ, du khách bắt gặp những bản Mường, bản Dao, bản Tày ven sông tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Đến đây, ai cũng muốn khám phá thử mùi vị cá lăng, cá ngạnh… đặc sản sông Đà, được nướng muối với hạt duỗi, để rồi nhớ mãi không quên.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.