Vừa qua, Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế đã gửi thư mời tổ chức lễ giỗ vua Quang Trung tại Miếu Đôi (vào ngày 13.9), tuy nhiên ngay sau đó đã nhận lại văn bản yêu cầu ngừng tổ chức từ UBND P.Thủy Vân và Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế.
UBND P.Thủy Vân cho rằng, lý do buộc ngừng lễ giỗ vì hoạt động này chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Trong khi đó, Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng có văn bản gửi Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế, nêu rằng, cần có các bằng chứng khoa học đáng tin cậy để có thể đưa ra kết luận về sự liên quan giữa Miếu Đôi và các nhà vua Tây Sơn. Sự việc đang gây tranh cãi và thu hút sự quan tâm của những người yêu văn hóa, lịch sử.
PV Thanh Niên đã có mặt và ghi nhận toàn cảnh khu vực Miếu Đôi đang gây nhiều tranh cãi này:
Miếu Đôi tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 500 m², bao quanh là đồng ruộng thuộc làng Dã Lê Chánh (P.Thủy Vân, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế)
LÊ HOÀI NHÂN
Miếu Đôi có mặt hướng ra cánh đồng, lưng là các nhà dân làng Dã Lê Chánh
LÊ HOÀI NHÂN
Những người cao tuổi trong làng Dã Lê Chánh cho hay, ngôi miếu cổ này đã tồn tại hàng trăm năm nay, hằng năm tại đây vẫn diễn ra các lễ cúng tế, tuy nhiên không rõ đang thờ ai
LÊ HOÀI NHÂN
Qua thời gian, các bức bình phong, tường thành trong ngôi miếu đã xuống cấp, cũ kĩ
LÊ HOÀI NHÂN
Một phần mái ngói của ngôi miếu
LÊ HOÀI NHÂN
Hiện nay, Miếu Đôi đang được đặt bức tượng đá và thờ phụng hai vị vua nhà Tây Sơn là Thái Đức (Nguyễn Nhạc) và Quang Trung
LÊ HOÀI NHÂN
Lư hương đặt trước án thờ vua Quang Trung
LÊ HOÀI NHÂN
Án thờ vua Quang Trung tại Miếu Đôi
LÊ HOÀI NHÂN
Đến nay, ngôi miếu này không còn câu đối nào. Duy nhất, phía bên trong án thờ vua Quang Trung còn khắc một hàng chữ, được cho là có từ thời nhà Nguyễn
LÊ HOÀI NHÂN
Phần mái ngói trên khu vực đang thờ bài bị vua Quang Trung vừa được tu sửa
LÊ HOÀI NHÂN
Đến nay, ngôi miếu cổ vẫn đang chứa nhiều bí ẩn chưa được sáng tỏ
LÊ HOÀI NHÂN
Bình luận (3)
Miếu mạo mà sơn thế kia mất linh rồi
Bài vị rõ ràng thờ Hoàng Đế Quang Trung
sơn đỏ lòe loẹt hàng chữ cổ vậy thì còn gì giá trị cổ kính hàng trăm năm .....