"Cách đây hai ngày, bạn tôi đi qua cầu Sài Gòn, hướng từ Q.2 qua trung tâm thành phố, khi tới chân cầu thuộc địa phận Q.Bình Thạnh thì trời mưa, trong lúc bạn tôi loay hoay mặc áo mưa thì thấy túi quần hai bên động đậy, bạn tôi vội chụp lại, nhưng không kịp, kẻ gian đã móc mất chiếc ví gồm giấy tờ tùy thân, tiền và cả ĐTDĐ. Bạn tôi tri hô nhưng kẻ gian đã chạy mất. Sau đó bạn tôi có tới Công an P.22, Q.Bình Thạnh trình bày sự viêc. Theo các anh dân phòng thì trường hợp bị móc túi như bạn tôi diễn ra khá thường xuyên nhưng chưa bắt được đối tượng nào”.
Thiết nghĩ, với sự thường xuyên và lộng hành của kẻ xấu như thế, Công an P.22, Q.Bình Thạnh cần sớm có biện pháp ngăn chặn, triệt phá các băng nhóm chuyên lợi dụng trời mưa để móc túi người đi đường, đem lại bình yên cho người dân khi qua lại cầu Sài Gòn.
Thanh Đông
Bình luận (0)