Cần Thơ nới lỏng giãn cách, tiệm cắt tóc của người trẻ đông hơn ngày tết

04/10/2021 10:13 GMT+7

Trong những ngày đầu toàn TP. Cần Thơ nới lỏng giãn cách, nhiều tiệm cắt tóc đón từ 60 - 70 người khách/ngày, đông hơn cả ngày tết.

Không khí cắt tóc rộn ràng tại tiệm của anh Vững chẳng khác nào những ngày tết

DUY TÂN

Cắt tóc, tạo kiểu, sửa tóc bị hư

Tại hẻm liên tổ 12 - 20 đường Nguyễn Văn Cừ, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, tiệm cắt tóc Lê Vững những ngày đầu mở cửa lại luôn đông nghịt khách. Mỗi ngày, tiệm tiếp nhận từ 60 - 70 khách đến cắt tóc, tạo kiểu, sửa tóc tự cắt bị hư… sau nhiều tháng giãn cách xã hội “ai ở đâu, ở yên đó”. Để đáp ứng nhu cầu khách, các thợ tóc phải làm cả ngày, bỏ cả buổi trưa, đứng suốt từ sáng sớm đến 9 - 10 giờ đêm. Tuy đuối sức nhưng ai cũng vui bởi thỏa nỗi nhớ nghề.

Tóc tai gọn gàng sau hơn 2 tháng giãn cách

THANH DUY

Anh Lê Văn Vững (26 tuổi), chủ tiệm tóc Lê Vững, cho biết tiệm đóng cửa hơn 2 tháng phòng dịch. Nhớ nghề quá, anh về quê nhận cắt cho bà con trong xóm để thỏa nỗi nhớ. Đến khi được mở cửa trở lại, anh đã xắn tay trang trí lại tiệm để đón tiếp khách bằng một diện mạo mới.

Tuy được hoạt động trở lại, nhưng tiệm của anh thực hiện rất nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19. Tại tiệm, anh Vững nhận chỉ nhận chừng 5 khách mỗi lượt. Để đảm bảo nghiêm 5K, khách và thợ đều phải xịt khử khuẩn; thợ phải mang bao tay kỹ lưỡng.

Tiệm chỉ nhận uốn, nhuộm cho một số ít khách quen, bởi số lượng khách quá đông, thợ làm không kịp

THANH DUY

“Những ngày này khách đến cắt rất đông, không khí vui tươi chẳng khác nào ngày tết. Đa phần cắt tóc và sửa lại tóc tự cắt bị lỗi nhiều. Bởi một số người tự cắt ở nhà nên tóc bị lỗi, số khác thì để dài suốt nhiều tháng nên bức bối khó chịu. Chỉ số ít nhuộm, uốn, nhưng đa phần tôi chỉ nhận khách quen làm dịch vụ này, bởi khách quá đông. Có ngày đứng từ sáng đến tối muộn, chân bủn rủn”, anh Vững chia sẻ.

Covid-19 sáng 4.10: Cả nước 808.578 ca nhiễm, 693.797 ca khỏi | Hàng vạn người khó nhọc về quê

Khách đông phải hẹn lại những ngày sau

Theo ước tính của anh Vững, mỗi người thợ của tiệm anh cắt khoảng 10 khách/ngày, thu nhập tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. “Tiệm mở cửa lúc 8 giờ 30 sáng. Thợ phải làm liên tục đến 9 - 10 giờ tối. Một số thợ bị kẹt ở quê vì dịch Covid-19 nên tiệm bị thiếu thợ. Khách đông đến nỗi phải hẹn lại ngày sau, bởi anh em quá đuối”, anh Vững cho biết.

Thợ tóc tuân thủ nghiêm quy định đeo khẩu trang

THANH DUY

Tóc dài thượt vì hơn 2 tháng không được đến tiệm, anh Nguyễn Minh Hữu (24 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) phấn khởi khi được “tân trang” mái tóc. Anh nói: “Bình thường, cứ một tuần tôi đi cắt tóc một lần. Nhưng từ lần cuối cắt tóc đến nay là đã hơn 2 tháng nên bức bối khó chịu lắm. Nay được làm tóc trở lại, tôi làm luôn combo cắt, nhuộm màu xám khói”.

Chung niềm vui, Nguyễn Văn Thái (22 tuổi), sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, cho biết: “Không dám tự cắt tại nhà nên tôi đành để tóc dài đợi ngày cắt trở lại. Đến tiệm cắt tóc sau những ngày giãn cách xã hội, dù có đợi hàng tiếng nhưng cũng chẳng sao, chẳng ai khó chịu chút nào. Tiệm phòng dịch rất nghiêm nên tôi cũng yên tâm lắm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.