Thanh Ha <hathanh2001@gmail.com>:
Bạn Thu Hà ơi, nếu như có lúc bạn đã nghĩ đến cái chết và bạn đã suy nghĩ lại rằng ý nghĩ đó thật điên rồ. Như vậy là bạn đã rất tỉnh táo rồi đấy. Nhưng vẫn cần tỉnh táo hơn nữa để giải quyết việc đó là điều rất quan trọng.
Không thể đánh giá một con người chỉ bằng quá khứ của họ. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Chuyện tình cảm không nói trước được bất cứ điều gì, việc bạn đã quan hệ trước hôn nhân cũng chỉ là đáng trách một phần. Nhưng cốt yếu người chồng của bạn là một người quá ích kỷ và gọi là nhỏ nhen. Những lời thú thật của bạn đã trở thành cái cớ để anh ta hành hạ bạn, đã vậy còn nhắn tin để chửi người kia nữa. Bạn sẽ chịu đựng được đến bao giờ? Bạn có đủ sức lực để nghe chuyện đó hết cả cuộc đời không? Nếu bạn thấy mình không đủ sức để chịu đựng được thì bạn hãy đưa ra biện pháp để giải quyết mọi việc đi.
Bạn hãy trao đổi thẳng thắn với chồng, rằng đừng nên tiếp tục hành hạ bạn nữa, nếu muốn gia đình còn tồn tại. Vì thực tế thì anh ta đang không phải chịu đựng gì với cái quá khứ kia. Còn bạn thì đang không chịu đựng được khi anh ta cứ lặp đi lặp lại chuyện đó. Nó là cái gai trong cuộc sống của gia đình bạn. Hãy nhổ cái gai kia và người có thể nhổ chính là chồng của bạn. Nếu anh ta không bỏ được thì biện pháp chia tay sẽ là tốt nhất cho cả hai. Lúc đầu có thể bạn bị mất thăng bằng nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ giúp bạn thanh thản tâm hồn đấy. Khi ra pháp luật thì sẽ biết ai là người được nuôi con. Bạn không nên lo lắng về điều đó nhiều vì theo tôi được biết người mẹ thường được ưu tiên quyền nuôi con.
Không nên nghĩ rằng bạn sẽ hy sinh vì con mà chịu đựng suốt đời. Bạn cần phải sống để nuôi con lớn khôn. Khi nào con lớn, bạn sẽ tâm sự với con về cuộc đời của bạn. Khi đó nó sẽ hiểu bạn và yêu thương bạn hơn. Nó sẽ là nguồn động viên an ủi bạn lúc cô đơn. Mục đích sống của bạn là vì đứa con, nên bạn phải giữ gìn sức khoẻ cho chính bản thân mình để nuôi con khôn lớn. Tôi mong rằng bạn sẽ tìm lời nói với chồng, nói càng sớm càng tốt. Nếu anh ta vẫn cố tình phá vỡ hạnh phúc thì bạn không nên nuối tiếc gia đình đó nữa. Cuộc đời phía trước vẫn còn đẹp lắm, bạn hãy bước tiếp nhé. Tôi luôn mong bạn bình tĩnh để giải quyết mọi việc.
maihuu nguyen <huunguyen_85@yahoo.com>:
Thu Hà thân mến, em xin chia sẻ cùng chị. Nếu một người đàn ông thương vợ và biết nghĩ về hạnh phúc gia đình thì anh ta sẽ sẵn sàng tha thứ, bỏ qua mọi lỗi lầm của chị. Nhưng có lẽ chồng chị không phải là người như vậy. Anh ta đã khơi gợi nỗi đau và xỉ vả chị một cách thậm tệ như thế, nếu chị cứ kéo dài sự chịu đựng trong tình trạng đó, chắc rằng anh ta sẽ khó mà thay đổi, và cuộc sống gia đình sẽ ngày càng nặng nề hơn. Mong chị sáng suốt vượt qua!
Doan Ngoc Hoai <doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>:
Tôi rất thông cảm với nỗi khổ mà bạn đang trải qua... Tôi cũng đã đã đọc những lời chia sẻ của bạn bè bốn phương với bạn. Tôi xin có một số ý kiến nhỏ để bạn có thể nhìn nhận thật đúng về hoàn cảnh của bạn lúc này.
1. Chuyện của bạn liên quan đến người thứ ba (đó là người yêu cũ). Anh ta khiêu khích chồng bạn. Việc đó như lửa đổ thêm dầu. Vì thế việc cần làm là nói với người yêu cũ của bạn không nên có lời qua tiếng lại nếu còn tôn trọng tình bạn của hai người và hạnh phúc của bạn đang có.
2. Nên nói chuyện thẳng thắn một lần với chồng cho hết tình hết nghĩa và chứng minh thật cụ thể tình cảm và mong muốn giữ gia đình toàn vẹn. Nếu anh ấy không bỏ qua được chuyện ấy thì nên ly thân một thời gian. Một người đàn ông mặc cảm trong chuyện quá khứ thì rất khó có hạnh phúc. Vì hôm nay có thể họ bỏ qua nhưng ngày mai ai mà biết được họ sẽ ra sao. Anh ấy đau khổ và không thoát được chính bản thân mình. Bạn phải thực sự thông cảm và bỏ qua những lời cay nghiệt của anh ấy.
3. Nếu tiếp tục sống vì con cái mà không giải tỏa được tâm lý và mâu thuẫn thì cuộc sống của gia đình còn hơn địa ngục. Bạn và anh ấy đều khổ dài dài, không thể thoát được các bế tắc hiện hữu. Đừng nghĩ rằng chịu đựng là mọi chuyện sẽ êm xuôi, tình cảm luôn phải từ hai phía.
4. Ly hôn là giải pháp cuối cùng, tuy đau một lần, nhưng sẽ bình an về sau...
Chúc bạn lựa chọn sáng suốt.
K.H (tổng hợp)
Bình luận (0)