Cần xử nghiêm nhóm “côn đồ miệt vườn” ở Cần Đước - Long An

19/06/2007 13:05 GMT+7

Gần đây, gia đình ông Đỗ Đức Trạch, ngụ ấp Chợ - Kinh Nước Mặn, xã Long Hựu Đông (Cần Đước-Long An) gửi đơn khiếu nại đến các cấp nêu kiến nghị: bồi thường thỏa đáng tài sản thiệt hại; khắc phục chuyện xúc phạm tới liệt sĩ; xử lý nghiêm minh những kẻ côn đồ. Đồng thời, kiến nghị thanh tra Công an tỉnh Long An về kiểm tra vụ việc, làm rõ dấu hiệu Công an huyện Cần Đước bao che cho nhóm côn đồ đang tạo ra một “Năm Cam miệt vườn” ở kinh Nước Mặn.

Theo điều tra của chúng tôi, vì tranh chấp đất đai giữa gia đình Văn Thị Non và ông Đỗ Đức Trạch, chưa được chính quyền giải quyết xong, ngày 27/8/2006, hai chị em Văn Thị Non và Văn Thị Nõn đón đánh ông Đỗ Đức Trạch ngoài chợ Kinh. Sau đó, cả nhóm 4 chị em Văn Thị Non kéo đến đập phá nhà cửa ông Trạch, phá nát các bàn thờ trong nhà, đập vỡ các lu chứa nước. Đã 10 tháng qua, ông Trạch vẫn để nguyên hiện trường với các bàn thờ đổ nát, ngổn ngang gạch đá, trong đó có một bàn thờ liệt sĩ, bằng Tổ quốc ghi công bị đập vỡ để làm bằng chứng đòi pháp luật xử lý nhóm côn đồ.

Không chỉ đập phá nhà ông Trạch, nhóm của Văn Thị Nõn còn gây ra nhiều vụ mất an ninh trật tự khác mà người dân nơi đây không ai dám lên tiếng. Quá bức xúc, ông Nguyễn Quốc Thành (còn có tên khác là Nguyễn Văn Rẽ), ở số 350 ấp Chợ, là đảng viên lão thành, nguyên là ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy Cần Đước, nay đã nghỉ hưu, đã 4 lần làm đơn gửi chính quyền địa phương, phản ảnh tình trạng “côn đồ miệt vườn” và đề nghị làm rõ có hay không hành động bao che. Ông Thành còn lên tận Công an huyện yêu cầu giải quyết các vụ việc, nhưng vẫn không được đáp ứng.

Mãi đến ngày 16/4/2007, Công an huyện Cần Đước mới có thư trả lời. Theo thư, “Tài sản thiệt hại của ông Đỗ Đức Trạch được Hội đồng định giá (HĐĐG) huyện Cần Đước định giá vào ngày 19/3/2007 là 481.000 đồng”. Gia đình ông Trạch phản đối quyết liệt, cho rằng tài sản thiệt hại đáng giá hàng chục triệu. Việc Công an huyện định giá dưới 500.000 đồng là nhằm bao che cho nhóm côn đồ không bị xử lý hình sự. Trả lời việc này với báo chí, Trưởng Công an huyện Huỳnh Thanh Phơi cho rằng, việc định giá là do HĐĐG, Công an huyện không liên quan gì. Thế nhưng, khi đề nghị được xem biên bản định giá (BBĐG) của HĐĐG, thì ông Phơi từ chối không cung cấp.

Qua điều tra nắm cứ liệu từ BBĐG lần 1 (ngày 13/2/2007), chúng tôi thấy giá trị tài sản thiệt hại của gia đình ông Trạch không phải 481.000 đồng như Công an huyện Cần Đước trả lời ông Thành, mà là 525.000 đồng. BBĐG lần 2 (ngày 19/3/2007) giá trị tài sản thiệt hại còn cao hơn, là 545.000 đồng. Theo HĐĐG huyện Cần Đước, lý do để định giá lần 2 là vì Công an huyện đề nghị định giá lại theo yêu cầu của bên phá hoại tài sản. Sau đó, Công an huyện lại yêu cầu định giá lại lần thứ 3 (ngày 5/6/2007, tức sau 2 ngày PV xin biên bản định giá), giá trị thiệt hại còn đúng “481.000” đồng!

Trao đổi để làm rõ vấn đề này, ông Nguyễn Trung Hiếu, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Long An, cho biết: “Sau khi Hội đồng định giá làm nhiệm vụ định giá tài sản, thì chỉ có tòa án mới có quyền yêu cầu định giá lại tài sản bị phá hoại. Ngoài ra không ai được phép, kể cả công an khôngđược làm việc đó”.

Thiết nghĩ, các ngành chức năng ở Long An cần sớm giải quyết vụ việc nhằm ổn định lòng tin trong người dân ở xã Long Hựu Đông-Cần Đước.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.