Trần Hoài Anh ( noivoichong@yahoo.com ): Tôi cũng đã có lúc khổ sở vì ngờ vực, vì niềm tin đổ vỡ, nhưng tôi may mắn hơn chị là chồng tôi đã dừng bước đúng lúc. Chị hỏi chị có thể làm gì? Tôi nghĩ không ai có thể trả lời câu hỏi đó ngoài chị. Chúc chị sớm tìm được đường đi cho mình.
Hồng Quỳnh (utcung208@yahoo.com.vn): Mình rất hiểu suy nghĩ của bạn, vì mình cũng từng nằm trong hoàn cảnh như bạn. Nhờ có sự can thiệp của mẹ chồng và gia đình bên chồng nên mình đã thoát khỏi cảnh tan cửa nát nhà. Mình nghĩ có lẽ bạn cũng cần sự giúp đỡ của những người thân, của bạn và của anh ấy. Bên cạnh đó, bạn cũng cần nói thẳng quan điểm của mình với chồng, mong anh suy nghĩ kỹ về hành vi của mình, và cho anh ấy cơ hội sửa chữa. Thường thì đàn ông chỉ thích "của lạ" chứ ít ai bỏ gia đình của mình. Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp và có cuộc sống tốt.
Quy (ntklq139@gmail.com): Bạn có tự hỏi vì sao chồng bạn hay tâm sự với cô ta mà không phải là bạn? Chồng bạn có chuyện gì khúc mắc ở cơ quan, công việc, bạn bè, gia đình... sao không thể nói với bạn mà lại đi tâm sự với người khác? Thử đặt câu hỏi này cho chồng và nhờ anh ấy trả lời. Đặt trường hợp bạn cũng có chuyện buồn nhưng không nói được với chồng mà lại đi tâm sự với một người đàn ông khác, hỏi anh ấy sẽ như thế nào? Mong bạn sớm được giải tỏa nỗi lòng.
tahongnhi (tahongnhi@yahoo.com.vn): Chị khuyên em đừng quá đa nghi. Sự đa nghi sẽ làm cho ông xã ngày càng mệt mỏi, và mối quan hệ kia lại càng có lý do chính đáng.
NIKE (huong_nike190400@yahoo.com): Tôi rất thông cảm với bạn, vì tôi cũng đang trong tình cảnh giống bạn. Và hiện tại tôi cũng chỉ biết một cách giải quyết là cho anh một cơ hội, cũng là cho các con tôi cơ hội còn cha bên cạnh.
Phương Mai (duonglam2512@yahoo.com): Những gì em viết chứng tỏ em còn yêu chồng, yêu mái ấm gia đình rất nhiều. Như vậy em phải hiểu tại sao chồng em vẫn "lăn tăn" như vậy. Biết rõ nguyên nhân thì vấn đề sẽ dễ giải quyết thôi. Chồng em thương yêu vợ con vậy tại sao anh ấy lại cặp bồ? Em có thiếu sót gì không? Tôi cũng có vài người bạn giống chồng em, và họ giải thích là vì vợ hay giận hờn lấn lướt, cố gắng mấy cũng bị chê bai... Trong khi đó, "người thứ ba" thì lại luôn khen tặng và chiều chuộng.
Ly hôn không phải là giải pháp hay. Người ta đã thống kê được là có khoảng 60% người ly hôn thường hối tiếc về quyết định ấy. Em nên suy nghĩ tích cực hơn, thẳng thắn nói chuyện với chồng và cho anh ấy một trong hai lựa chọn, hoặc gia đình vợ con hoặc cô tình nhân của anh ta. Em phải cương quyết và dứt khoát. Em cũng nên chăm chút bản thân, rộng lòng và bao dung, tuyệt đối đừng nóng giận mất khôn. Chúc em bình tâm và sáng suốt.
Dangmaivy (maivyx81@yahoo.com): Tôi thật sự hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của chị. Nhưng, chị nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Biết rằng sống như thế thật đau khổ, nhưng nếu chị li dị thì xem như chị đã vô tình giúp người tình của chồng có được người đàn ông họ muốn, đồng thời con gái chị không có cha bên cạnh. Với tính trăng hoa của chồng chị, đây không phải lần đầu và cũng chưa chắc là lần cuối. Đàn ông hay phụ nữ cũng thế, trong giao tiếp xã hội, công việc, đôi khi khó tránh khỏi những rung động, xao xuyến hay những phút lạc lòng ngoài vợ ngoài chồng. Nhưng chỉ một thời gian thôi chị ạ. Vấn đề quan trọng là ở chị, người phụ nữ của gia đình. Thời gian này chị nên cố chấp nhận sống trong hoài nghi, đau khổ một mình, để giữ vững một gia đình. Mong chị có những quyết định tốt cho gia đình mình.
Vườn tâm tư
Bình luận (0)