Cánh cửa - phim kinh dị đầu tư lớn nhất của Trung Quốc

09/01/2007 22:15 GMT+7

Từng lấy không ít nước mắt của khán giả truyền hình Việt Nam qua các bộ phim truyền hình lãng mạn và bi thương như Mùa quýt chín, Cung từ Đại Minh, nữ đạo diễn Trung Quốc Lý Thiếu Hồng hẳn sẽ khiến công chúng ngạc nhiên với Cánh cửa - bộ phim kinh dị đầu tiên của chị, cũng là phim kinh dị đầu tiên của Trung Quốc chào năm mới Đinh Hợi.

Là đạo diễn thế hệ thứ năm của điện ảnh Trung Quốc, Lý Thiếu Hồng từng thành công với nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế với các bộ phim truyện nhựa mang đề tài tình yêu hoặc đậm chất nữ tính như Bé yêu trong tình yêu, Phấn hồng, Tuổi bốn mươi không muộn phiền. Cánh cửa - khởi chiếu toàn Trung Quốc từ 18.1.2007- là bước chuyển ngoặt đột ngột phong cách sáng tác của chị: từ lãng mạn sang kinh dị.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết trên mạng có tên Ngã ba đường, Cánh cửa xoay quanh câu chuyện tìm kiếm chứng cớ để hàn lấp nỗi đau từng chôn vùi nhiều năm qua của Tưởng Trung Thiên. Anh nghi ngờ cô bạn gái thời thanh mai trúc mã từng bị chính bạn thân anh là Hồng Nguyên làm nhục và gả cho một tên tài xế tắc-xi thô lỗ Lý Tác Văn. Oái oăm thay, Hồng Nguyên giờ đây lại là ông chủ của Trung Thiên và Tác Văn lại chính là bạn học cũ thời trung học của anh. Trong quá trình điều tra, Trung Thiên phát hiện được nhiều đầu mối mới, từ đó nảy sinh không ít phiền muộn và day dứt. Thế giới trước mắt khiến anh ngày càng thông thể tin nổi. Mỗi lần anh mở hoặc đóng cánh cửa hồi ức lại dẫn đến những sự kiện mới nhưng rất rắc rối và đan xen lẫn nhau.

Nữ đạo diễn Lý Thiếu Hồng

Bộ phim được dàn dựng rất ly kỳ với nhiều tình tiết bất ngờ. Những người từng được xem bộ phim này đều thừa nhận thực sự hấp dẫn và mỗi người đều đoán ra những chiều hướng khác nhau. Đó là do đạo diễn Lý và ê-kíp làm phim đã mất công sức đầu tư một năm trời vào khâu kết cấu kịch bản và tình tiết câu chuyện. Để gần gũi và lôi cuốn được khán giả hiện đại, chị cũng lựa chọn bối cảnh phim là thành phố Trùng Khánh náo nhiệt, ồn ào với những đặc trưng địa lý rất khác biệt, càng tạo hiệu ứng tâm lý mạnh mẽ cho khán giả khi xem phim.

Với 30 triệu nhân dân tệ (60 tỉ VNĐ), Cánh cửa trở thành bộ phim kinh dị được đầu tư lớn nhất ở Trung Quốc từ trước tới nay. Bên cạnh những cú bấm máy kỹ xảo đầy kịch tính, đạo diễn Lý rất chú trọng tới phần thiết kế mỹ thuật trong phim. Cách phối màu sắc và trang phục trong phim được thiết kế tỉ mỉ, chăm chút cũng góp phần không nhỏ tạo nên thành công và tăng hiệu quả thị giác và thính giác cho bộ phim. Mặc dù mang vỏ bọc kinh dị, bộ phim cũng không ít cảnh hở hang với dàn diễn xuất của các sao trẻ đang được ưa chuộng như Trần Khôn, Hoàng Giác, khiến khán giả Trung Quốc hiện rất háo hức chờ đợi. Đạo diễn Lý cho biết: "Việc hở hang đến đâu là phụ thuộc vào bản thân bộ phim. Bởi tất cả nguyên tố của bộ phim đều phải nhằm phục vụ diễn đạt nội dung ẩn chứa của bộ phim. Dù là phim hành động vẫn có những cảnh hở hang. Mỗi một đạo diễn đều có những cách nắm bắt và khống chế mức độ hở hang khác nhau, nhưng tất cả đều phải nhằm phục vụ thiết thực cho nội dung bộ phim". Chị cũng thừa nhận làm phim kinh dị rất khó và Cánh cửa chỉ là một trong những bước thử nghiệm đầu tiên của chị trong thể loại này.

Sau khi tốt nghiệp khoa Đạo diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (1978-1982), nữ đạo diễn Lý Thiếu Hồng về làm việc tại Xưởng phim điện ảnh Bắc Kinh (1982-1995) và mở Công ty TNHH điện ảnh - truyền hình Vinh Tín Đạt (từ 1995 đến nay). Đồng hành trong sự nghiệp sáng tác của chị luôn là chồng  chị - nhà quay phim nổi tiếng Tăng Niệm Bình, đồng thời cũng là thầy giáo cũ của  chị tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Phần lớn phim của chị đều do anh quay. "Cả gia đình cùng sát cánh làm phim và luôn được thử sức với những thể loại mới" chính là tâm nguyện của nữ đạo diễn tài hoa họ Lý nhân dịp đầu năm mới.

Phương Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.