Cánh đồng diều Bà Canh (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) những ngày này trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm cánh diều đủ hình thù, kích cỡ cùng bay lượn, tạo nên một điểm vui chơi giải trí lành mạnh cho người dân và trẻ nhỏ.
Sân chơi miễn phí đầy hào sảng
Nằm trên đường Nguyễn Thị Đành (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM), cánh đồng diều Bà Canh từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những tâm hồn yêu thích bầu trời. Dù lượng người đổ về đây vui chơi rất đông, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, nhưng tình hình giao thông trên tuyến đường Nguyễn Thị Đành vẫn được duy trì ổn định do người dân chủ yếu tập trung phía dưới lòng cánh đồng rộng lớn.

Đồng diều Bà Canh ở xã Xuân Thới Sơn
ẢNH: TRẦN KHA
Điều làm nên nét đẹp của cánh đồng diều Bà Canh không chỉ là những cánh diều rực rỡ mà còn là sự hào sảng của chủ khu đất. Thay vì thu phí mặt bằng, chủ đất tạo điều kiện tối đa để người dân có nơi vui chơi, các tiểu thương có nơi kinh doanh kiếm thêm thu nhập. Những người bán hàng ăn uống nhanh như cá viên chiên, xúc xích, tàu hủ hay nước giải khát tại đây cho biết, họ chỉ cần đến hỏi ý kiến và trò chuyện chân tình với chủ đất là được chấp thuận mà không nặng nề chuyện tiền nong.
Nơi trẻ nhỏ rời xa điện thoại
Tại khu vực này, không khó để bắt gặp hình ảnh những em nhỏ thích thú chạy nhảy, reo hò theo từng nhịp gió. Chị Thảo, một phụ huynh đưa con từ khoảng cách 10 km đến đây, chia sẻ: "Cứ cuối tuần là tôi dẫn cháu ra đây. Không gian rộng rãi, nhộn nhịp giúp bé năng động hơn và quan trọng nhất là có chỗ vui chơi để con tạm xa lánh màn hình điện thoại".

Diều cá sấu khổng lồ chuẩn bị được thả lên
ẢNH: TRẦN KHA

Việc thả các con diều khổng lồ này đòi hỏi cả một tập thể
ẢNH: TRẦN KHA
Anh Trần Bình Tuấn Nghĩa (40 tuổi), thành viên Câu lạc bộ Diều Hóc Môn, cho biết anh và các đồng đội thường xuyên có mặt vào thứ bảy, chủ nhật để giao lưu. "Chúng tôi mang đến đây những con diều khổng lồ, từ cá sấu dài 27 m đến các loại diều khí động học khác để phục vụ bà con. Quan trọng nhất là tạo động lực và niềm vui cho các em nhỏ trước khi bước vào tuần học mới", anh Nghĩa hào hứng nói.
Cùng chung đam mê, anh Trương Văn Khải (CLB Diều khổng lồ Bình Dương) không ngại đường xá xa xôi hơn 30 km để mang những con diều kích cỡ "khủng" đến góp vui. Anh Khải cho biết: "Vào cao điểm cuối tuần, bãi diều này có thể quy tụ trên dưới 100 con diều lớn nhỏ của câu lạc bộ và thu hút hàng ngàn lượt khách".

ẢNH: TRẦN KHA

Trẻ nhỏ thích thú vừa được chơi đùa, thả diều trên đồng trống vừa ngắm diều khổng lồ cùng gia đình
ẢNH: TRẦN KHA

Các thành viên câu lạc bộ diều khổng lồ tranh thủ trời nổi gió để đưa diều bay lên cao
ẢNH: TRẦN KHA
Ngoài vui chơi thì việc đảm bảo an toàn cũng được các thành viên trong câu lạc bộ diều chú trọng và phân công nhau giám sát trong lúc thả.
Gìn giữ cảnh quan sau cuộc vui
Dù đón lượng người lớn đến đây vui chơi, vấn đề vệ sinh môi trường tại cánh đồng diều Bà Canh luôn được chú trọng. Anh Nguyễn Hoài Trúc (36 tuổi), một người kinh doanh tại đây, cho biết các tiểu thương đều có ý thức tự quản lý khu vực của mình.
"Cuối mỗi ngày, chúng tôi đều nhắc nhở nhau và cùng nhau thu gom rác sạch sẽ. Đầu ngày hôm sau, anh em lại đi kiểm tra một lượt để đảm bảo cánh đồng luôn sạch đẹp cho mọi người đến chơi", anh Trúc khẳng định.

Đủ các loại diều và đa màu sắc
ẢNH: TRẦN KHA

Các gia đình chở theo con nhỏ đến ngắm, thả diều chật kín ở đồng diều Bà Canh
ẢNH: TRẦN KHA

Diều bay rợp trời
ẢNH: TRẦN KHA

Thời gian về tối diều càng lung linh với những ánh đèn màu đủ sắc
ẢNH: TRẦN KHA
Sự kết hợp giữa niềm đam mê của các câu lạc bộ diều, sự hào sảng của chủ đất và ý thức chung của người dân đã biến nơi đây thành một "lá phổi xanh" tinh thần, mang lại diện mạo tích cực và đầy sức sống cho vùng ngoại ô TP.HCM.
Bình luận (0)